Hoa sữa về trong gió: Thuận càu nhàu vì anh trai của chồng đến chơi

Hà Linh-Thứ bảy, ngày 26/10/2024 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thấy anh trai của Khang ở lại ăn cơm, Thuận tỏ rõ thái độ không vui khi phải dọn dẹp và bày vẽ chuyện cơm nước.

Trong tập 38 Hoa sữa về trong gió, Linh (Thanh Hương) hỏi rõ Xoài (Tú Oanh) về chuyện với Thuận (Huyền Sâm). Nhắc lại chuyện này, Xoài vẫn ấm ức: "Cô Thuận ghét tôi, cô ấy muốn nói là tôi lười biếng, cẩu thả, hay là hay buôn chuyện cũng được, nói gì tôi cũng chịu được nhưng không thể nói tôi là đồ ăn cắp được".

Linh hiểu nỗi lòng của Xoài nên cũng không nói nữa, đồng thời khẳng định cô chỉ hỏi chuyện chứ không hề có suy nghĩ Xoài lấy tiền của Thuận. Hơn nữa, Linh hiểu tính của Thuận nên khuyên Xoài "chín bỏ làm mười", không tự ái và nhắc lại chuyện này nữa.

Bà Cúc sang nhà bà Trúc (NSƯT Thanh Quý) từ sớm để kịp cùng nhau đi thắp hương cho bạn. Trước khi đi, bà Trúc dặn Linh về đồ ăn bà đã chuẩn bị sẵn dành cho Thuận, chỉ chờ con gái sang lấy. Điều này khiến bà Cúc bực mình thay: "Bà rỗi thì bà đi chơi, xong rồi bà sang tôi nói chuyện. Con Thuận buồn cười thật đấy, con gái mà cứ xểnh ra cái là về hành mẹ".

Bà Trúc lại không nghĩ thế. Bà cho rằng các con bận bịu nhiều việc hơn nên bà muốn giúp đỡ một chút. Câu chuyện đã dừng lại nhưng Xoài ở trong bếp nghe được Thuận bị "mắng" nên lập tức chạy tới góp vui. Xoài liên tục chỉ trích Thuận khi nhờ vả mẹ quá nhiều khiến mẹ vất vả. Đúng lúc này, Linh ngắt lời, yêu cầu chị dừng việc "bép xép".

Đợi mẹ và bà Cúc đi, Linh góp ý riêng với Xoài: "Về chuyện cũ chị không thoải mái với cô Thuận, em thông cảm cho chị được. Nhưng không phải vì thế mà chuyện gì cũng xen vào rồi nói xấu cô Thuận như vậy đâu".

Khi mọi người đã đi hết, Thuận sang lấy đồ ăn nhưng lại không vui vì rõ ràng đã dặn mẹ phải làm món bò sốt tiêu đen nhưng mẹ lại quên không làm. Xoài khó chịu với thái độ này, bèn nói: "Bà vừa buồn vừa mệt vì bạn thân bà mất. Cô chả thương bà thì thôi lại còn đòi món nọ món kia. Thật đúng là con gái cái bòn".

Đương nhiên Thuận không vui với những lời chỉ trích của Xoài, đang tính đôi co thì Linh tới. Thuận lúc này lập tức bỏ về. Xoài chỉ giải thích rằng cô thấy thương bà Trúc và bất bình thay bà Trúc nên buông vài ba câu nhận xét như vậy.

Hoa sữa về trong gió: Thuận càu nhàu vì anh trai của chồng đến chơi - Ảnh 3.

Về phía ông Tùng, ông vẫn nhất quyết hiến đất cho xã để xây dựng trường, chỉ xin giữ lại một mảnh đất làm gian thờ cúng tổ tiên và nhờ người nhà ở quê chăm sóc hộ. Trong khi đó, ông Tùng lên thành phố, tiết lộ đã tự lên hết kế hoạch sau này. Điều này khiến người nhà của ông rất lo lắng bởi ông không nói rõ việc mình sẽ sống ở đâu, cũng không thông báo cho con cái biết.

Sau tang lễ của bà Hoa, hội bạn già khuyên ông Tùng ở lại thành phố, không về quê vội vì giờ cũng đã muộn. Ông Tùng cũng đồng ý bởi ông đã thuê sẵn phòng trọ ở tạm. Tình cảnh của ông khiến mọi người đều xót xa. Nhìn người bạn của mình phải khổ sở với đủ thứ chuyện, bà Trúc lại buồn thêm: "Ông Tùng là người tử tế mà sao đến cuối đời long đong, lận đận, vất vả thế cơ chứ. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh".

Ở một diễn biến khác, Nghĩa - anh trai của Khang (NSƯT Ngọc Quỳnh) - từ quê lên chơi, điều này khiến Thuận không mấy vui vẻ gì. Ngay khi Khang mời anh trai ở lại ăn cơm, Thuận lập tức ngắt lời, cho rằng bản thân không có thời gian nấu nướng đãi khách. Khang nghe vậy liền không vui, vẫn mời anh trai ở lại và hứa sẽ gọi đồ ăn tới để anh em cùng nói chuyện sau bao ngày gặp mặt.

Biết tính vợ hằn học, Khang nói chuyện riêng với vợ, nhắc vợ nhớ rằng Nghĩa là người đã cho hai vợ chồng vay tiền để mua nhà trước đây. Thuận cũng đáp lại: "Anh lúc nào cũng chỉ nhắc chuyện bác ấy cho vay tiền, thế anh không nhớ là một tay em phải chăm lo cho cái nhà này à, trong khi anh thì cứ đi biền biệt ấy?".

Trong bữa cơm với anh trai, Khang xin mượn vài trăm triệu gấp để lo chuyện công việc, không quên dặn anh giữ kín việc này với Thuận. Thế nhưng, Thuận đã đứng ở trong nhà và nghe được hết mọi chuyện.

Ngay khi Nghĩa về, Thuận vừa dọn dẹp vừa càu nhàu, kêu ca khi phải bày vẽ chuyện cơm nước. Hơn nữa, khi nghe thấy Khang nói chuẩn bị ra ngoài gặp khách hàng, Thuận lại tra khảo và tỏ ra bực bội. Cô hỏi tiếp về chuyện tiền nong và lý do chồng phải vay anh trai nhiều tiền đến như vậy. Không thể nhẫn nhịn những lời vặn vẹo của vợ thêm, Khang to tiếng: "Em buồn cười thật đấy. Anh vay anh trai anh tiền, liên quan gì đến em? Khi nào cần anh sẽ nói. Mà em bỏ cái thái độ đấy đi, anh ruột của anh đến chơi mà em còn như vậy thì người khác em thái độ như nào? Sống lại đi".

Nói rồi, Khang bỏ đi. Trong khi đó, Thuận lần đầu tiên nghe thấy chồng nặng lời với mình như vậy thì không thể nói nên lời.

Mời quý vị đón xem Hoa sữa về trong gió phát sóng vào 21h00' từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1!

Hoa sữa về trong gió: Thuận bàng hoàng vì bị chồng nhắc nhở Hoa sữa về trong gió: Thuận bàng hoàng vì bị chồng nhắc nhở Hoa sữa về trong gió - Tập 38: Xoài nói xấu Thuận trước mặt bà Trúc Hoa sữa về trong gió - Tập 38: Xoài nói xấu Thuận trước mặt bà Trúc Hoa sữa về trong gió: Tiếc nuối chuyện tình chưa kịp nở của bà Trúc và ông Tùng Hoa sữa về trong gió: Tiếc nuối chuyện tình chưa kịp nở của bà Trúc và ông Tùng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước