Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm

PV-Thứ ba, ngày 13/04/2021 06:27 GMT+7

VTV.vn - Cục diện bất ngờ thay đổi sau khi Châu trở về, và mỗi người lại có ngã rẽ cuộc sống khác nhau kể từ đây.

Nhìn thấy các cháu và các con đông đủ bên mình, ông Phan (NSƯT Đức Trung) mới nhận ra sai lầm của mình khi từ trước đến nay chỉ chăm chăm có cháu trai nối dõi. Sau nhiều biến cố, ông Phan rưng rưng nói rằng giờ nhìn ba chị em Châu (Hồng Diễm) - Minh (Thu Trang) - Ngọc (Quỳnh Kool) đi cùng nhau, là ông có thể yên tâm nằm xuống. Ông Phan cũng xin lỗi con dâu - bà Bạch Cúc vì đã để bà Cúc và con trai ông trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Người nối dõi Cao Dược theo ông Phan không phân biệt trai gái nữa mà là người đủ năng lực, phẩm chất và dám gánh vác mọi chuyện. 

Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm  - Ảnh 1.
Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm  - Ảnh 2.

Kiên (Hồng Đăng) vẫn muối mặt đến nhà họ Cao để xin gặp. Bà Cúc ngay lập tức đuổi khéo Kiên vì giờ nhìn mặt nhau còn khó. Kiên vẫn xin được gặp Châu nhưng tất nhiên bà Cúc không đồng ý. Bà Cúc nói Kiên đã không từ thủ đoạn, lấy cả con gái ra để triệt hạ bà nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gặp Châu thêm lần nào nữa. 

Bà Cúc cay đắng khi nhìn thấy Kiên bây giờ, bà từng tin tưởng để bồi dưỡng, từng yêu quý Kiên như con rể. Nhưng giờ thì chính Kiên lại là người phản bội, rắp tâm hại bà. Châu nói cô sẽ không trốn tránh mà sẽ gặp Kiên một lần để nói hết mọi chuyện. Rồi bà Cúc cũng nói chuyện sẽ cho Châu tự lựa chọn công việc, sống cho mình chứ không phải bị ép buộc gánh trách nhiệm. Bà Cúc cũng sẽ ủng hộ Châu nếu cô theo ngành thời trang. Châu được mẹ cho tự quyết định cuộc sống của mình. 

Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm  - Ảnh 3.
Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm  - Ảnh 4.

Kiên và Hoàng gặp nhau uống rượu. Cuộc gặp gỡ diễn ra ngắn ngủi, trong khi Kiên vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì Châu chưa chết và trở về thì Hoàng nói tình trạng của anh hiện giờ là "lên voi rồi xuống chó". Hoàng chủ động đi trước và đến gặp Minh. Ngay khi gặp Hoàng, Minh chỉ nghĩ đến số tiền đang nợ Hoàng. Hoàng nói từ giờ anh sẽ không làm phiền cô nữa. Hoàng thậm chí còn chủ động ôm Minh, nói sau hôm nay sẽ không xuất hiện trước mặt Minh để cô không phải chán ghét nữa. Minh cảm giác Hoàng như đang có chuyện gì nhưng anh nói người như anh thì làm gì có chuyện gì. Sau này, dù Minh có muốn thì Hoàng cũng sẽ không còn hiện diện bên cô nữa. 

Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm  - Ảnh 5.
Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm  - Ảnh 6.

Trong khi đấy, Trí (Đình Tú) gọi giật Minh về. Về đến nhà Minh thấy mẹ và Trí đang ngồi ở cửa. Minh vẫn muốn đoàn tụ với mẹ và Trí nhưng Trí thì vẫn dứt khoát rạch ròi mọi thứ với chị gái. Trí đưa tờ giấy ghi nợ với Hoàng (Việt Anh), với số nợ 30 triệu đồng. Đây là số tiền Hoàng trả hộ người bà mà Loan đã đánh nhầm. Minh đau đớn vì giờ Trí còn tính toán với cả mình. Minh kéo mẹ về ở với mình. 

Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm  - Ảnh 7.
Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm  - Ảnh 8.

Trước mặt mẹ, Minh không còn thể cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Minh nói từ trước đến nay cô đã phải gồng mình cố gắng nhưng đổi lại chẳng có gì, chỉ là việc em trai tính toán, mẹ ruột từ mặt hay Phúc do dự với tình cảm của chính mình. Minh đã quá mệt mỏi rồi. Trí về nhà trọ và ngồi thụp xuống, anh cũng đã nghĩ về những gì mình làm sai với chị. Nhưng vì cái tôi quá cao, Trí không thể xuống nước và xin lỗi chị. 

Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm  - Ảnh 9.

Phúc (Quốc Đam) đến gặp Hạnh (Thạch Huyền). Hạnh nói thẳng Phúc thích Minh nhưng cũng có cảm giác với Châu. Vì thích Phúc nên Hạnh dễ dàng nhận ra điều đó. Hạnh cũng thẳng thắn nói với Phúc trước anh nghĩ Minh quá xuất sắc nên tự ti, nhưng Châu còn là một khoảng cách xa hơn nữa. Hạnh thích Phúc và vẫn theo đuổi anh vì cô nghĩ bản thân mình phù hợp với Phúc nhất. Phúc nói chuyện tình cảm mà Hạnh lại nói ra xổ toẹt như thế. Hạnh biết cô và Phúc vẫn còn cơ hội nên mới chờ đợi Phúc như vậy. Hạnh nói Phúc hãy trả lời mình sớm. 

Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm  - Ảnh 10.
Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm  - Ảnh 11.
Ca khúc mới của Hướng dương ngược nắng dành riêng cho chuyện tình Phúc - Châu Ca khúc mới của Hướng dương ngược nắng dành riêng cho chuyện tình Phúc - Châu Thanh Hương đăng ảnh kết thúc vai lại để lộ cái kết của ông Vụ trong Hướng dương ngược nắng Thanh Hương đăng ảnh kết thúc vai lại để lộ cái kết của ông Vụ trong Hướng dương ngược nắng Hướng dương ngược nắng tập 52: Phúc bị 'bóc mẽ' vừa thích Minh vừa có cảm giác với Châu Hướng dương ngược nắng tập 52: Phúc bị "bóc mẽ" vừa thích Minh vừa có cảm giác với Châu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước