Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu

Linh Anh-Thứ ba, ngày 20/04/2021 06:20 GMT+7

VTV.vn - Tình cảm mà ông Quân giữ trong mình bấy lâu và dành riêng cho bà Cúc cuối cùng ông cũng đã quyết định từ bỏ.

Minh (Thu Trang) vẫn tò mò không biết trong chiếc hộp Hoàng (Việt Anh) đưa có cái gì bên trong. Thấy Minh cứ lấn cấn trước chiếc hộp, bà Diễm Loan (Vân Dung) xui con gái mở thử ra xem sao. Trong khi đó, bà Loan hỏi Minh đã làm lành với Trí (Đình Tú) chưa. Minh nói giờ Trí muốn tách bạch mọi thứ, không muốn dựa dẫm vào mình nên tự để Trí một mình sống ở ngoài. Bà Loan thì vẫn luôn muốn các con nối lại với nhau nên tìm cách để Minh và Trí làm lành. 

Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 1.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 2.

Dù đã hết giận chị gái nhưng Trí vẫn chưa chủ động làm lành với Minh. Tuy nhiên, khi biết Phúc (Quốc Đam) khiến Minh suy nghĩ, Trí đã tìm đến gặp Phúc để hỏi rõ. Trí nói từ ngày xưa Minh chỉ thích mình Phúc nên không muốn Phúc sẽ làm Minh buồn. Phúc nói chuyện hơi lòng vòng một chút nhưng Trí nói thẳng Phúc yêu hay không yêu thì nên rõ ràng với cả Châu và Minh.

Phúc nói Minh đã từ bỏ tình cảm với mình còn giữa anh và Châu chẳng có gì ngoài khoảng cách và chênh lệch. Phúc nói có những phút mình xao động, nhưng khi chưa biết mình tham lam hay nửa vời thì đã mất tất cả rồi. Trí mới vỡ lẽ ra mọi chuyện là như thế. 

Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 3.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 4.

Bất giác Phúc đến nhà Minh rồi nghĩ lại những gì mà Minh đã nói với mình. Minh dứt khoát từ bây giờ sẽ không thích Phúc nữa. Đang định quay bước đi thì Phúc chạm trán với Hoàng (Việt Anh), Hoàng rủ Phúc đi uống.

Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 5.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 6.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 7.


Trong khi đó, Ngọc (Quỳnh Kool) và Châu (Hồng Diễm) nói chuyện với nhau về mẹ và chú Quân (NSƯT Phạm Cường). Ngọc muốn bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà) có quan hệ thân thiết và sâu sắc hơn với chú Quân và  ủng hộ mối quan hệ này. Ngọc nói sau này hai chị em lấy chồng thì sợ bà Cúc một mình cô đơn, nên muốn mẹ có người ở bên chăm sóc. Châu (Hồng Diễm) nghĩ mẹ và chú Quân thân thiết từ lâu chứ không phải bây giờ. Ngọc bảo thấy chú Quân rất được. Châu thắc mắc sao Ngọc tự dưng lại người lớn như vậy vì từ trước đến nay đều muốn giữ mẹ ở bên. Thậm chí, Châu còn nghi ngờ Ngọc đang yêu nên mới tính đến việc đi lấy chồng. Ngọc nói nhất quyết sẽ tìm hiểu mẹ và chú Quân có gì không với nhau. 

Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 8.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 9.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 10.

Hai chị em nghe trộm cuộc nói chuyện giữa bà Cúc và chú Quân khi Ngọc lén bỏ máy nghe trộm vào túi mẹ. Bà Cúc hỏi ông Quân vì sao lại có thái độ như vậy với bà khi từ trước đến nay cả hai chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Ông Quân nói thẳng đã rất mong đợi khi bà Cúc gọi vì muốn có câu trả lời mối quan hệ tình cảm của cả hai nhưng bà Cúc vô tâm, quên hẳn đi chuyện đó. Bà Cúc gọi ông Quân đến chỉ vì muốn ông Quân giải quyết những chuyện liên quan đến người gia đình bà. Ông Quân nói mình không phải là người giúp việc của bà Cúc, mà là người chỉ chăm chăm đem tình yêu đơn phương cho người mà chưa bao giờ biết có được đón nhận hay không. 

Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 11.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 12.

Châu cũng sững sờ khi biết mẹ có ý định để Phúc nhận tội thay cho mình. Ông Quân nói nếu Châu đủ trách nhiệm gánh chịu thì hãy để Châu như vậy. Ông Quân nói bà Cúc quá ích kỷ, lúc nào cũng chỉ muốn con mình và mình không bao giờ phải chịu thiệt. Ông Quân nói từng hy vọng nếu hai người không ở gần nhau thì đã kết thúc trong những điều tốt đẹp. Ông thất vọng về bà Cúc và chắc rằng bà Cúc cũng như vậy. Nhưng ông Quân nói cứ thẳng thắn như vậy thì sẽ dễ chịu hơn. Ông Quân nói lời tạm biệt bà Cúc. 

Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 13.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 14.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 15.

Châu nói không muốn phán xét đấng sinh thành ra mình nhưng rõ ràng bà Cúc đã từng làm người khác đau khổ và bất hạnh. Ngọc chỉ lo trước giờ mẹ có chú Quân bên cạnh và không biết dựa vào ai, giờ đến chú Quân cũng ra đi thì không biết mẹ sẽ như thế nào. Châu nói cô cũng từng rất mệt mỏi với cuộc sống mà bị ràng buộc quá nhiều thứ. Châu chợt nhớ đến câu nói của Minh đừng vì đau khổ của mình mà đi làm tổn thương người khác. 

Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 16.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 17.

Kiên (Hồng Đăng) chủ động gọi điện cho Trí (Đình Tú) để nói chuyện. Kiên đến quán cafe Trí làm việc. Kiên muốn Trí hiểu hoàn cảnh của mình ngày xưa như thế nào mới khiến anh hành xử như hiện tại. Kiên nói Trí từ bé sinh ra đã có Minh bên cạnh nhưng Kiên thì không. Kiên một mình sợ hãi, một mình hận thù và một mình tự trả thù. Kiên muốn Trí hiểu cho mình vì dù sao sau tất cả mọi chuyện, Kiên nói anh may mắn vẫn còn có người thân như Trí sau khi đã mất hết cả bố mẹ. Trí nói Kiên nói như vậy là đủ và mong anh ta từ bây giờ đừng liên lạc với mình nữa. 

Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 18.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 19.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 20.

Minh quay trở lại công ty làm việc. Minh gặp An (Thanh Hương) để bàn chuyện công việc. Minh muốn An quay trở lại phòng nghiên cứu để cùng nhau chế ra loại thuốc mới cho Cao Dược. Dù trước đó có ân oán với nhau nhưng Minh cũng muốn bỏ lại tất cả, nói ai cũng sẽ phải thay đổi và muốn giúp Cao Dược vững mạnh như ngày xưa nên chỉ quan tâm đến góc độ công việc. An cũng đồng ý với Minh chuyện hợp tác.

Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 21.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 22.

Không rõ Hoàng và Phúc nói chuyện gì với nhau nhưng Phúc đã tìm đến Minh. Minh nói không giận Phúc nhưng buồn thì có. Phúc nói mấy hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Minh và mình, của ngày xưa và hiện tại bây giờ. Thực sự Phúc không biết bây giờ mình muốn gì và chỉ thấy mình quá tầm thường. Minh cũng vậy, Minh nói cô rất hay nhớ về ngày xưa, nhớ bà và càng nhớ thì càng cảm thấy biết ơn. Dù lớn lên trong sự cô độc nhưng nhờ bà và Phúc mà Minh thấy cuộc đời vẫn có những người tốt giúp đỡ mình, chính vì vậy cô mới sống tốt được như bây giờ. Minh thích Phúc và chưa thích ai khác nên không biết so sánh tình cảm cô dành cho Phúc với người khác như thế nào. Phúc nói có thể đó là thứ tình cảm yêu thì chưa tới hẳn mà tình cảm bình thường thì cũng không phải. 

Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 23.
Hướng dương ngược nắng tập 55: Vậy là đến cuối, ông Quân đã đứng trước bà Cúc dứt khoát buông bỏ tình cảm bấy lâu - Ảnh 24.

Minh nói khi thấy Châu hôn Phúc thì cảm thấy mình do dự. Minh nói cả hai chưa từng quyết liệt nên có lẽ cũng không phải là tình yêu. Vì vậy, Phúc đừng quá áy náy nếu dành tình cảm cho người khác không phải là Minh. Nhưng dù thế nào Minh vẫn sẽ coi Phúc là người thân và là em gái của Phúc. Phúc xin lỗi mình không xứng đáng là người đàn ông nhưng với Minh Phúc là người tử tế, đàng hoàng nhất. 

Hương vị tình thân | Tập 1 https://vtvgo.vn/vod/823422

Hướng dương ngược nắng | Phần 2 - Tập 25 https://vtvgo.vn/vod/823425

Hướng dương ngược nắng tập 55: Chạm trán dưới nhà Minh, Hoàng rủ Phúc đi uống rượu Hướng dương ngược nắng tập 55: Chạm trán dưới nhà Minh, Hoàng rủ Phúc đi uống rượu Hướng dương ngược nắng tập 55: Để Trí không quay lưng, Kiên lôi tuổi thơ một mình sợ hãi và hận thù Hướng dương ngược nắng tập 55: Để Trí không quay lưng, Kiên lôi tuổi thơ một mình sợ hãi và hận thù Hướng dương ngược nắng tập 55: Đẩy thuyền chú Quân và mẹ, Châu nghi ngờ Ngọc đang yêu Hướng dương ngược nắng tập 55: Đẩy thuyền chú Quân và mẹ, Châu nghi ngờ Ngọc đang yêu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước