Hướng dương ngược nắng - Tập cuối: Cái kết cổ tích xứng đáng cho tất cả, hướng dương quay về đúng ánh mặt trời

Chu Anh-Thứ ba, ngày 25/05/2021 00:23 GMT+7

VTV.vn - Tập cuối của Hướng dương ngược nắng mang đến cảm xúc trọn vẹn cho khán giả.

Bà Diễm Loan (Vân Dung) lên phòng Minh (Thu Trang) ngỏ ý muốn ngủ cùng con gái. Minh hơi sững lại khi thấy mẹ muốn ngủ cùng mình. Bà Loan ôm con vào lòng rồi nhẹ nhàng nói Minh ngủ đi. Minh thấy thái độ của mẹ lạ nên hỏi mẹ có chuyện gì không. Bà Loan chỉ nói sợ con gái sắp đi lấy chồng nên tranh thủ ngủ cùng. Bà Loan vừa rơm rớm nước mắt vừa dặn dò Minh đừng gọi em trai là Ngú Tri nữa vì sợ cái tên vận vào người, lẩm bẩm nói giờ mọi chuyện tốt rồi và mình cũng tốt lên rồi. Minh bảo mẹ giờ không cần lo lắng gì nữa, chỉ cần chăm lo sức khoẻ thôi. 

Hướng dương ngược nắng - Tập cuối: Cái kết cổ tích xứng đáng cho tất cả, hướng dương quay về đúng ánh mặt trời - Ảnh 1.
Hướng dương ngược nắng - Tập cuối: Cái kết cổ tích xứng đáng cho tất cả, hướng dương quay về đúng ánh mặt trời - Ảnh 2.

"Từ bây giờ trở đi, mẹ không phải lo cho hai chị em nữa rồi. Mẹ sợ già, sợ xấu, sợ bệnh tật lắm nhưng nghĩ cho cùng ông trời không bạc đãi mẹ..."

Bà Loan ngồi một mình trong đêm viết thư cho Trí và Minh. Vừa viết thư, bà Loan vừa khóc khi nhớ đến các con. Cả đời này bà đã mắc nhiều sai lầm và cũng không phải là người mẹ tốt. Nhưng đến cuối đời, khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, bà mới nhận ra điều gì quan trọng nhất và mong rằng các con sẽ sống thật tốt. Khi lên chùa, bà Loan bỗng thấy mình nhẹ lòng và dường như có ý định muốn đi tu. 

Kiên (Hồng Đăng) sau khi ra viện được Trí (Đình Tú) đưa về nhà. Vì đang mất trí nhớ tạm thời nên Kiên cũng cảm thấy mọi thứ đều xa lạ. Khi nhìn thấy đôi giày của Châu (Hồng Diễm), Kiên hỏi Trí rằng có phải trước đây anh đã có người yêu thì Trí nói Kiên sống kín đáo nên anh cũng không biết. Nhưng thực ra Châu đã nhờ Trí cất hết đồ đạc của mình đi nhưng Trí lại sót mất đôi giày mà Kiên từng tặng Châu. Châu thần người nghĩ về câu nói "Ta là gì của nhau?" sau khi Kiên tỉnh dậy. Cô muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Hướng dương ngược nắng - Tập cuối: Cái kết cổ tích xứng đáng cho tất cả, hướng dương quay về đúng ánh mặt trời - Ảnh 6.

Bà Cúc (NSND Thu Hà) nói Châu nếu không muốn buông tay đoạn tình này thì hãy nối lại. Châu nói mình không sao và giờ Kiên cũng lâm vào tình trạng như thế này thì cô sẽ chờ đợi. 

"Nếu chúng con thực sự có duyên với nhau thì ông trời sẽ có sự sắp đặt khác"

Cả đại gia đình Cao Dược tụ họp trong ngày mừng thọ ông Phan. Minh cũng đưa Hoàng (Việt Anh) đến ra mắt ông nội. Ngoài những thành viên trong gia đình ông Phan, Trí (Đình Tú) và cả chú Quân (NSƯT Phạm Cường) cũng có mặt. 

Ông Phan thừa nhận cả gia đình đã phải vượt qua những sóng gió đã lớn và nhận ra những lỗi lầm của mình. Cao Dược chuẩn bị vào một giai đoạn mới đầy cam go và khó khăn hơn. Ông Phan quyết định trao cho bà Cúc - con dâu của mình quyền kế nhiệm công ty. Ông trao lại toàn quyền cho cô con dâu và mong các cháu hãy giúp sức cho Cao Dược phát triển. Ông Phan cũng gửi gắm bà Cúc cho ông Quân, mong ông Quân bù đắp những tổn thương mà bà Cúc đã trải qua. 

"Ở tuổi này, nhìn thấy con cháu vui vầy ông thực sự có phúc. Chúng ta đã mất đi nhiều thứ nhưng sóng gió đã qua. Chúng ta đã trụ vững, ở bên nhau, mạnh mẽ và yêu thương nhau hơn..."

Ông Phan cũng căn dặn con cháu từng việc một. Minh hãy giúp đỡ và hỗ trợ bà Cúc trong việc của Cao Dược, Minh Châu và Minh Ngọc có thể thoả thích làm điều mình muốn nhưng phải thật toả sáng với công việc đó. Trí và Hoàng cũng đã được coi là những thành viên của gia đình. Ông Phan mong tất cả con cháu hãy bền bỉ kiên trì theo con đường mình đã chọn và quan trọng nhất là hãy luôn hướng thiện. Trong bữa tiệc này, người duy nhất vắng mặt là Kiên dù anh cũng được bà Cúc mời đến. 

Ở giai đoạn sau, cuộc sống của các nhân vật được lướt qua với nhiều tình huống khác nhau. Minh dành được thành tựu lớn trong công việc khi sản phẩm thuốc của mình được ra mắt, Minh Châu mở cửa hàng riêng của mình với những thiết kế mà cô đã từng ấp ủ rất lâu, Ngọc trở thành người mẫu quảng cáo cho chính các dược phẩm của Cao Dược. 

Về chuyện tình cảm, Minh và Hoàng ngày càng mặn nồng và thắm thiết với nhau. Nhờ mọi người chuẩn bị và chứng kiến, Hoàng đã thành công trong việc cầu hôn Minh. Trí và Ngọc tiếp tục như đôi chim cu, lúc nào cũng ríu rít và quấn quýt bên nhau. Còn Phúc (Doãn Quốc Đam) và Hạnh (Thạch Huyền) cũng bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới. Ông Quân và bà Cúc cũng bắt đầu cuộc sống mới như vợ chồng son.

Với Kiên và Châu, nhờ màn kịch đã được dựng sẵn để Châu bị gãy giày cao gót và được Kiên mang đôi giày mới đến được thay, cả hai dường như yêu lại từ đầu. Lúc này, Kiên vẫn mất trí nhớ nhưng anh một lần nữa lại rung động vì Châu. 

Khi thấy Hoàng cầu hôn Minh, Kiên cũng bày tỏ nỗi niềm mong muốn tiến xa hơn mối quan hệ giữa anh và Châu. Dù trong quá khứ có thể Kiên đã từng yêu ai đó nhưng anh chỉ quan tâm đến hiện tại và giờ anh đã có Châu. Kiên và Châu đang chuẩn bị hôn nhau thì đáng tiếc lại bị hai cặp đôi của hai cô em gái "phá đám". 

Kết phim, ai cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình và hướng dương đã quay về đúng nơi có nắng. 

Tập cuối Hướng dương ngược nắng: Chờ mãi chú Quân bass không chịu hôn, bà Cúc đã lấn tới hôn ngay tức khắc Tập cuối Hướng dương ngược nắng: Chờ mãi chú Quân bass không chịu hôn, bà Cúc đã lấn tới hôn ngay tức khắc Sau Minh - Hoàng, Ngọc - Trí, đến lượt Châu - Kiên hôn nhau ở tập cuối Hướng dương ngược nắng? Sau Minh - Hoàng, Ngọc - Trí, đến lượt Châu - Kiên hôn nhau ở tập cuối Hướng dương ngược nắng? Tập cuối Hướng dương ngược nắng: Hoàng cầu hôn Minh, Kiên đi giày cho Châu, ông Quân hôn bà Cúc Tập cuối Hướng dương ngược nắng: Hoàng cầu hôn Minh, Kiên đi giày cho Châu, ông Quân hôn bà Cúc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước