Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo

Bích Ngọc-Thứ tư, ngày 20/10/2021 06:41 GMT+7

VTV.vn - Thấy mẹ tiều tụy, đau khổ, dằn vặt vì sợ chuyện năm xưa vỡ lở, Thy càng căm giận và muốn sớm được báo thù cho bố.

Bà Sa hoảng loạn đòi tự sát

Sau khi biết được chuyện ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) không phải là kẻ giết bố mình và đang làm đơn minh oan, Dũng (Sỹ Hưng) vui mừng về báo với mẹ nhưng không ngờ, không những bà Sa (NSƯT Thu Hạnh) không đồng ý mà còn tát vào mặt con trai.

Lần đầu tiên trong đời, Dũng phản kháng lại mẹ và kiên quyết cùng bạn gái : "Dù mẹ có đánh nữa thì con cũng sẽ yêu và lấy Diệp. Con sẽ làm những điều mà con cho là đúng đắn nhất. Chỉ cần sự việc được sáng tỏ thì con tin mẹ sẽ ủng hộ con. Còn nếu không con sẽ ra ngoài ở riêng".

"Nếu như con muốn mẹ chết thì con cứ làm những việc con thích đi", bà Sa điên loạn vừa hét vừa cầm lấy con dao gọt hoa quả đòi tự sát.

Ngay lúc đó, Dũng cùng ông Tấn (NSƯT Hồ Phong) ngăn lại. Thấy mẹ hoảng loạn không kiềm chế được cảm xúc, Dũng chỉ biết khóc và xin lỗi mẹ.

Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 1.
Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 2.
Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 3.
Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 4.

Trong lúc dằn vặt, đau khổ vì sợ bị mất đi người con trai bà yêu quý nhất thì Thy (Thu Quỳnh) xuất hiện. Mang tiếng đến thăm mẹ nhưng thực chất cô đang xem bà Sa đang sống như thế nào. Thy lạnh lùng nói với bà Sa: "Mẹ nói xem có phải quả báo đến rồi không?".

Nghe những lời này bà Sa giật mình nhìn Thy. Ánh mắt cô đầy căm hận nói với mẹ mình: "Ngày xưa con đã từng xin mẹ rất nhiều chuyện nhưng con nhớ là mẹ chưa từng mềm lòng dù chỉ một lần. Phải không mẹ? Con xin mẹ được học trường mà con thích, mẹ không đồng ý. Con xin mẹ được chơi với những người bạn con quý mến mẹ cũng không cho. Con xin mẹ được ở bên cạnh người con thương yêu thì mẹ dọa sống dọa chết nói là sẽ không để yên cho cả nhà người ta. Con là con gái của mẹ mà! Ít nhất con cũng học được từ mẹ cách từ chối chứ nhỉ".

Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 5.
Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 6.

Thy liên tục oán trách mẹ, thậm chí cô còn nghĩ chính mẹ cũng đang âm mưu giết hại mình: "Mẹ có biết ông ta đe dọa hai mẹ con con không? Hay đây là ý của mẹ".

Bà Sa cầu xin Thy đừng nói điều gì với Dũng: "Con có thể đối xử với mẹ như thế nào cũng được nhưng mẹ chỉ xin con đừng để cho em con phải đau lòng. Mẹ xin con đấy!".

Thy chợt nhận ra, trên đời này cô thực sự không có tình thân. Người mà cô gọi là mẹ thực chất đến bước đường cùng cũng chỉ nghĩ cho con trai của bà. Bà chưa một lần trong đời yêu thương và xem Thy là con của mình.

Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 7.

Thy nhìn mẹ với ánh mắt đầy căm giận rồi lẳng lặng rời đi. Bà Sa như phát điên khóc nức nở trong căn phòng cô quạnh.

Nam lo lắng cho ông Sinh không được minh oan

Biết bố mình vô tội và có người sẵn sàng ra làm chứng, tuy nhiên, vụ việc trở nên bế tắc khi ông Tấn dùng mọi thủ đoạn hèn hạ, tố cáo ngược lại ông Sinh đã mua chuộc nhân chứng.

Vụ việc tưởng chừng như rơi vào bế tắc, Nam (Phương Oanh) thương bố vô cùng. Biết được con gái rất lo lắng cho mình, ông Sinh an ủi cô: "Dẫu bố có thế nào đi chăng nữa thì gia đình bên đấy vẫn có người yêu thương con hết mực".

Ông Sinh chỉ cần có vậy. Dù sao ông cũng đã chịu án 20 năm tù, mất đi cả tuổi trẻ, thanh xuân trong lao ngục, diều duy nhất ông muốn mình được minh oan đó là có thể thấy con gái được hạnh phúc, được mọi người yêu thương và không mang tiếng con của kẻ giết người.

Biết được nỗi lòng của bố, Nam vừa ôm bố vừa khóc: "Rõ ràng là con luôn muốn được yêu thương nhưng đến khi con được mọi người yêu thương, lo lắng thì con lại thấy day dứt".

Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 8.

Ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) cũng đã có cuộc gặp riêng với ông Sinh để hiểu nhau hơn. Ông Sinh xin gia đình ông thông gia hãy yêu thương Nam bởi cô không có tội. Từ bé Nam đã có tuổi thơ không êm đềm, sau cùng lúc trưởng thành, lập gia đình lại mang tiếng là con gái của kẻ giết người.

Ông Khang cũng mong muốn sớm đón được Nam về nhà và hóa giải mọi hận thù với Thy. Để Nam một mình sống bên ngoài cũng khiến gia đình ông Khang cũng rất áy náy.

Qua cuộc trò chuyện ngắn với ông Sinh, ông Khang cảm nhận được đây là một người cha đầy trách nhiệm và hết mực yêu thương con.

Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 9.
Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 10.
Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 11.

Trong một diễn biến khác, ông Sinh một lần nữa quyết định lên thăm nhân chứng Chiến "chó" (Anh Tuấn) để cố gắng minh oan cho mình. Tuy nhiên, trong lúc ông Sinh chưa tới nơi thì Chiến "chó" bất ngờ phát hiện mình bị theo dõi và kẻ đó chính là người đã cố ý giết mình tại khe suối để bịt đầu mối.

Không giữ được bình tĩnh, Chiến "chó" cầm lấy chai rượu lao vào đánh tới tấp kẻ thù.

Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 12.
Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Bà Sa hóa điên khi Thy nhắc đến quả báo - Ảnh 13.

Liệu Chiến "chó" có gây ra họa lớn? Đón xem Hương vị tình thân phần 2 - Tập 60 được phát sóng 21h ngày 20/10 trên kênh VTV1.

Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Long dụ Nam sinh thật nhiều con Hương vị tình thân phần 2 - Tập 59: Long dụ Nam sinh thật nhiều con

VTV.vn - Không biết rằng vợ mình đang mang bầu nên Long lại dùng lời ngon ngọt, dụ dỗ vợ sớm sinh cho anh thật nhiều con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước