Khu cách ly tập trung tại Việt Nam qua mắt của một người Anh: "Bây giờ, hễ thấy cơm là tôi vui, thấy rau là tôi sướng"

P.V-Chủ nhật, ngày 05/04/2020 13:00 GMT+7

Gavin Wheeldon.

VTV.vn - Chia sẻ trong Talk Vietnam số phát sóng mới nhất, Gavin Wheeldon nói một trong những thay đổi lớn nhất sau 14 ngày sống trong khu cách ly tập trung là thói quen ăn uống.

Gavin Wheeldon là một trong những nhân vật của chương trình Talk Vietnam: Cảm ơn nhé, Việt Nam phát sóng tối 4/4 trên kênh VTV1. Gavin là một chuyên gia người Anh về thương mại điện tử. Anh đã đến Việt Nam trên chuyến bay thẳng từ London tới Hà Nội để gặp vị hôn thê của mình với mong muốn bắt đầu cuộc sống mới của mình ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều không may là anh đến đúng thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới và không may hơn nữa, chuyến bay của anh bị phát hiện có người nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Lúc này, Gavin đã phải đứng trước 2 sự lựa chọn - hoặc là quay trở lại Anh, hoặc là vào khu cách ly và anh đã không ngần ngại chọn vào khu cách ly. 

Chia sẻ với Talk Vietnam sau 14 ngày sống trong khu cách ly tại Trường quân sự Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội, nơi Gavin Wheeldon cùng hơn 700 người khác cách ly, Gavin cho biết: "Tôi ở đây rất ổn. Tôi ăn uống tốt cho có sức khỏe hơn, thay vì ăn nhiều đường tôi đã ăn nhiều rau tươi hơn. Ở nhà, tôi không ăn vậy đâu". 

"Trước đây tôi chẳng bao giờ tuân thủ một chế độ ăn uống nhưng ở đây, tôi ăn uống điều độ lắm. Khi tôi mới đến đây thì tôi phải làm quen với việc ăn rất nhiều cơm. Giờ thì tôi quen với việc đây là món chính nên hễ thấy cơm là tôi rất vui. Tôi nghe nói các loại rau được trồng ngay xung quanh đây. Thú thật là tôi chẳng bao giờ ăn đủ rau, xấu hổ thật. Nhưng bây giờ tôi quen rồi, thấy có rau là tôi rất sướng".

Khu cách ly tập trung tại Việt Nam qua mắt của một người Anh: Bây giờ, hễ thấy cơm là tôi vui, thấy rau là tôi sướng - Ảnh 1.

Gavin Wheeldon và một hình ảnh được chính ảnh chia sẻ trong những ngày sống tại khu cách ly tập trung.

Vậy đây là một cơ hội để anh thay đổi thói quen ăn uống của mình?

- Vâng! Các loại rau củ đều rất là tươi. Tôi được biết là các anh bộ đội tự trồng rau ngay ở doanh trại.

Vậy trong thời gian anh ở đây, có điều gì xảy ra mà anh không ngờ tới?

- Bỗng nhiên một người ở khu cách ly xét nghiệm dương tính nên tất cả chúng tôi lại phải lấy mẫu thử để kiểm tra. Một số người được đưa đi khỏi phòng ở và chuyển đến bệnh viện ở nơi khác.

Anh thấy phản ứng của các quân nhân và các y bác sĩ ở đây thế nào?

- Họ rất tuyệt vời. Ngay lập tức họ lập các điểm xét nghiệm cho mọi người. Tất cả đều phải ở trong phòng của mình và lần lượt đi xét nghệm. Mọi thứ rất quy củ. Sau đó mọi người được trở về phòng. Công việc xét nghiệm được xử lý rất nhanh. Tất cả những người cùng phòng với người bị nhiễm được đưa khỏi khu cách ly này.

Khi chứng kiến sự việc, anh có sợ không?

- Một lần nữa tôi lại không biết sẽ ra sao?! Chúng tôi đã có kết quả của mình nhưng mà bạn không thể biết chắc mình có vô tình chạm phải cái gì không hoặc là không kịp thời rửa tay. Bạn không thể biết rõ và điều đó thật đáng sợ. Bạn cũng không biết có phải ở đây lâu hơn hay là nếu một người bị nhiễm thì tất cả mọi người phải ở đây thêm 14 ngày nữa? Chúng tôi cũng không biết nữa.

Anh có nhớ nhà và người vợ sắp cưới của mình không?

- Có chứ! Nhưng tôi cố gắng không để những suy nghĩ đó lấn át. Tôi biết là mình rất nhớ cô ấy nhưng tôi cố gắng nhìn vào những điều tích cực. Mỗi ngày thức dậy tôi tự hỏi mình sẽ đạt được điều gì hôm nay? Vậy là trong thời điểm như thế này, bạn phải vượt qua từng ngày một. 

Đây không phải là khoảng thời gian khó khăn đầu tiên của tôi. Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Có những giai đoạn cũng tương tự thế này khi tôi được giải cứu khỏi một hoàn cảnh nguy hiểm và sống ở một ngôi nhà xa lạ trong một thời gian trước khi biết mình sẽ đi đâu tiếp. Điều đó từng xảy ra với tôi. Hoàn cảnh tương tự thế này đã xảy ra rồi, vậy nên tôi cố gắng không nghĩ về những gì mình bỏ lỡ hay là những gì ở phía trước. Không có thời gian để mà than thân trách phận, bởi vì chúng ta không ở trong tình trạng tồi tệ nhất. 

Sao chúng ta có thể phàn nàn khi mà những người như thượng tá Nguyễn Đình Bản, có lẽ đã ba tháng nay không gặp gia đình, không được gặp con. Gia đình của họ phải sống xa họ, biết rằng họ đang tham gia chống dịch ở tuyến đầu mà không biết liệu họ có bị nhiễm bệnh. Vậy thì sao chúng ta có thể phàn nàn khi chúng ta chỉ ở đây có hai tuần? 

Khi tôi biết có những người đã ở đây đến hai, ba tháng, tôi cảm động muốn khóc. Họ đóng góp rất nhiều nỗ lực để đảm bảo an toàn cho mọi người. Họ làm việc rất nhiều mà không kêu ca, luôn luôn nở nụ cười. Điều đó truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng và tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người, tất cả những ai đang chiến đấu với dịch, tất cả những người ủng hộ, tất cả những người đang làm việc vất vả, tự nguyện dấn thân vào đối mặt với hiểm nguy.

Khu cách ly tập trung tại Việt Nam qua mắt của một người Anh: Bây giờ, hễ thấy cơm là tôi vui, thấy rau là tôi sướng - Ảnh 2.

Gavin Wheeldon trong một cảnh quay với Talk Vietnam.

Và khi anh kết thúc những ngày cách ly thì họ vẫn ở đây, đúng không?

- Vâng. Thế hệ của chúng tôi có lẽ chưa ai nhìn thấy chiến trường. Chúng tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng đây chính là một chiến trường mới, phải không?

Và cả nước đang chống lại một kẻ thù – dịch bệnh Covid-19!

- Tôi đã thấy rất nhiều câu chuyện trên mạng về những người nước ngoài thờ ơ trước dịch bệnh. Họ không tuân thủ quy định, không cẩn thận, không cách ly và không đeo khẩu trang. Họ tỏ ra coi thường, đó là hành động và thái độ sai. Vậy nên bây giờ nhiều người đánh giá người nước ngoài là không cẩn thận, là mối nguy hiểm và cho rằng chúng tôi có thể lây bệnh sang họ. Tôi đã nghĩ rằng mọi người sẽ đối xử với tôi bằng thái độ đó, nhưng không phải, mọi người đều vui vẻ khi gặp chúng tôi, ngày nào họ cũng luôn tươi cười. Điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều.

Để nghe nhiều hơn những chia sẻ từ Gavin và những nhân vật trong Talk Vietnam: Cảm ơn nhé, Việt Nam, bạn có thể xem trong video dưới đây!


'Cảm ơn nhé, Việt Nam!' - Cái nhìn toàn cảnh về đại dịch COVID-19 "Cảm ơn nhé, Việt Nam!" - Cái nhìn toàn cảnh về đại dịch COVID-19

VTV.vn - Với chương trình "Talk Vietnam: Cảm ơn nhé, Việt Nam" phát sóng tối 4/4 trên VTV1, khán giả đã có được cái nhìn toàn cảnh về đại dịch COVID-19 mà con người đang trải qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Talk Vietnam

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước