Lê Bê La trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn khắc khổ, bị giang hồ bạo hành

PV-Thứ tư, ngày 15/01/2020 10:50 GMT+7

VTV.vn - Trong phim Xin chào hạnh phúc số phát sóng Lời chia tay đẹp nhất thế gian, Lê Bê La đã vào vai một cô gái thương mẹ, luôn cố gắng làm việc chăm chỉ vì gia đình.

Xin chào hạnh phúc số phát sóng Lời chia tay đẹp nhất thế gian khắc họa câu chuyện chân thật về tình mẫu tử qua diễn xuất của dàn diễn viên thực lực như: NSƯT Phi Điểu, Lê Bê La, Huỳnh Quý…

Lấy bối cảnh câu chuyện làng quê nghèo với những người thôn quê khó khăn mưu cầu hạnh phúc và cuộc sống, Lời chia tay đẹp nhất thế gian với 4 tập phim đưa người xem trải qua từng biến cố lớn nhỏ của một gia đình 3 mẹ con.

Lê Bê La trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn khắc khổ, bị giang hồ bạo hành - Ảnh 1.

Bà Hiếu (NSƯT Phi Điểu) một mình nuôi hai con nhỏ ăn học bằng nghề bán ve chai mấy chục năm qua. Người con gái Hạnh (Lê Bê La) giống tính tình của bà, rất chăm chỉ làm ăn và có mong muốn đi làm để xây lại cho mẹ mình ngôi nhà dột nát nên suốt ngày bù đầu vào công việc.

Lê Bê La trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn khắc khổ, bị giang hồ bạo hành - Ảnh 2.

Nhưng Nghĩa (Huỳnh Quý) - người con trai út lại là nỗi bận tâm của bà. Vì không chịu ăn học nên Nghĩa rất lêu lổng nhưng luôn chứng tỏ cho mẹ mình thấy là mình rất tốt. Nghĩa từ nhỏ vì ăn chơi nên lớn lên có thói trộm vặt, trong một lần cùng đám bạn đi trộm vặt bị bắt. Bà Hiếu đã dùng số tiền mua nhà để chuộc cho Nghĩa về. Chuyện này, bị Hạnh phát hiện và Nghĩa bỏ nhà ra đi.

Vì không có ăn học nên Nghĩa đã bị bạn bè dụ dỗ dính vào tín dụng đen, khi kinh doanh không được và tiền lãi ngày càng tăng. Nghĩa đã đi ăn trộm để có tiền trả cho chúng.

Lê Bê La trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn khắc khổ, bị giang hồ bạo hành - Ảnh 3.

Trong một lần Nghĩa đi giật túi xách ở bệnh viện, bà Hiếu phát hiện ra và đã ngăn chặn. Nghĩa đưa mẹ vào viện mới biết tin mẹ không còn sống được bao lâu nữa nên quyết tâm thực sự sửa đổi. Nhưng bọn giang hồ tín dụng đen tìm tới. Nghĩa không thể gặp mẹ, lúc này anh mới phát hiện ra mình và chị chỉ là đứa con nuôi mấy chục năm trước bà lượm được ở cổng chợ, điều này làm Nghĩa càng thương mẹ mình hơn. Tuy nhiên, anh hối hận muộn màng vì căn bệnh lao phổi đã cướp đi người mẹ của anh trong vòng tay bất lực của người chị gái.

Lê Bê La trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn khắc khổ, bị giang hồ bạo hành - Ảnh 4.
Lê Bê La trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn khắc khổ, bị giang hồ bạo hành - Ảnh 5.
Lê Bê La trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn khắc khổ, bị giang hồ bạo hành - Ảnh 6.

Bộ phim là màn diễn xuất chân thật của các diễn viên có thực lực. NSƯT Phi Điểu đã khắc họa vai bà mẹ nghèo, khắc khổ, hết mực yêu thương con nhưng lại bất lực trước sự hư đốn của đứa con trai. Được mệnh danh là "người mẹ của màn ảnh Việt", NSƯT Phi Điểu nhập vai không mấy khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều phân cảnh bà lấy nước mắt của khán giả như việc tái hiện cuộc sống bần hàn của người mẹ nghèo nhặt ve chai bị xua đuổi. Hay đỉnh điểm cảm xúc của khán giả là phân cảnh bà ngồi cùng mâm cơm đợi con trai mình về trước khi đi viện điều trị và đã ra đi trong nước mắt, đau khổ. Trong phim, nhiều phân đoạn dù NSƯT Phi Điểu không thoại nhưng bằng ánh mắt ngấn lệ, cử chỉ của bà cũng đủ khiến người xem bật khóc xót xa.

Ngoài ra, Lời chia tay đẹp nhất thế gian còn chứng minh thực lực diễn xuất của Lê Bê La. Trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian tập trung công việc riêng, nữ diễn viên Cổng mặt trời vẫn cho thấy nét diễn xuất đa dạng của mình khi vào vai cô gái nghèo siêng năng. Bên cạnh đó, vai Hạnh của Lê Bê La còn đại diện hình ảnh của người con gái Việt, lúc dịu dàng, mềm mỏng nhưng đôi lúc lại cứng rắn và cương quyết.

Những diễn biến tiếp theo của series phim sẽ phát sóng vào lúc 20h thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước