Lưu Thiên Hương khóc nức nở trên sân khấu khi xem học trò hát tặng mẹ bị ung thư

PV-Thứ hai, ngày 23/09/2019 19:55 GMT+7

VTV.vn - Tiết mục của Khánh An hát tặng mẹ bị ung thư khiến các giám khảo bật khóc. Dương Cầm cho biết anh bất ngờ và xúc động.

Tập 10 Giọng hát Việt nhí 2019 là đêm thi thứ hai vòng Minishow, với phần thể hiện của các thí sinh đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương lấy chủ đề "Tuổi thơ Việt". Tại đây, HLV Lưu Thiên Hương khiến khán giả bất ngờ với khả năng sáng tác khi tung ra tới bốn ca khúc mới để học trò dự thi. Mỗi ca khúc đều mang màu sắc riêng, từ vui tươi đến lắng đọng, đưa khán giả về những năm tháng tuổi thơ. Có những sáng tác của Lưu Thiên Hương đã lấy nhiều nước mắt của khán gỉa cũng như các khách mời.

Lưu Thiên Hương khóc nức nở trên sân khấu khi xem học trò hát tặng mẹ bị ung thư - Ảnh 1.

Là một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh trong tập vừa qua, cô bé Khánh An đã hoàn toàn chinh phục dàn giám khảo ở tập thi tuần này. Trước đó, trên sân khấu Giọng hát Việt nhí, Khánh An hát ca khúc Duyên phận đã gây tranh luận trong ban giám khảo và hội đồng chuyên môn. Trong khi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền khen thí sinh hát mượt mà, tình cảm và đúng tinh thần bài hát thì Dương Cầm, Dương Khắc Linh có quan điểm ngược lại. Thậm chí, Phương Mỹ Chi trong hội đồng chuyên môn nhận xét đàn em hát chưa đủ cảm xúc vì không nghe rõ lời.

Tuần này, cô bé hát 2 sáng tác của Lưu Thiên Hương, đó là Quạt giấy và ca khúc mang chính tên cô - An. Ở tiết mục đầu tiên, ngoài thử sức với dòng nhạc mới, Khánh An thể hiện khả năng vũ đạo. Lưu Thiên Hương hóa thân thành bà nội xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ học trò. Đặc biệt, sang phần 2 là song ca cùng khách mời, thí sinh gây xúc động.

Với ca khúc An được huấn luyện viên (HLV) viết từ hoàn cảnh thật của thí sinh, Khánh An hát ngọt ngào, tình cảm. Trước đó, trong hậu trường, cô bé bật khóc chia sẻ: "Khi vòng Thách đấu bắt đầu thì mẹ con mới mổ, lúc đó con vào bệnh viện, mẹ rất mệt chưa thể nói chuyện được. Mổ được 6 ngày, chỉ cũng chưa cắt, mẹ bay từ Hà Nội vào TP.HCM để ủng hộ con. Những ngày tập luyện mẹ đều cố gắng đưa con đến tập".

Các HLV chăm chú theo dõi tiết mục của giọng ca 13 tuổi, riêng HLV Lưu Thiên Hương khóc nức nở trên ghế nóng khi xem học trò trình diễn. Phạm Quỳnh Anh cũng không giấu được xúc động và sụt sùi nước mắt. Kết phúc phần trình diễn, Khánh An chạy xuống sân khấu và ôm lấy mẹ.

Lưu Thiên Hương khóc nức nở trên sân khấu khi xem học trò hát tặng mẹ bị ung thư - Ảnh 2.

"Tôi rất bất ngờ về một thí sinh mà trước đó tôi không đánh giá cao. Tôi không thể ngờ được hôm nay, bạn ấy lột xác như vậy. Với tiết mục thứ 2 có một chút chênh vênh nhưng tôi biết đó là cảm xúc của bạn. Tình cảm chi phối nên đôi khi mình không kiểm soát được hơi thở. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là bạn đã nói lên tâm sự của mình. Từng câu chữ bạn gửi cho mẹ đều rất tuyệt vời", nhạc sĩ Dương Cầm cho hay.

Lưu Thiên Hương khóc nức nở trên sân khấu khi xem học trò hát tặng mẹ bị ung thư - Ảnh 3.

Khánh An là một trong những thí sinh nổi bật của Giọng hát Việt nhí 2019, được ví như “thần đồng bolero”. Ít ai biết đằng sau vẻ chững chạc có phần lớn trước tuổi của Khánh An là rất nhiều áp lực: cô bé dự thi cùng lúc hay tin mẹ bị ung thư.

Kết thúc đêm thi, Khánh An là một trong 3 thí sinh được bước tiếp. Đây là đêm thi mở màn vòng Mini show với các tiết mục của đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước