Mạc Văn Khoa đá xéo Đỗ Duy Nam vừa dã tâm vừa sống ác

PV-Chủ nhật, ngày 31/05/2020 17:09 GMT+7

VTV.vn - Hai anh chàng MC của chương trình Ẩm thực kỳ thú tiếp tục có những màn khẩu chiến mang đến tiếng cười cho khán giả.

Đến với Cao Bằng, ba nghệ sĩ Đỗ Duy Nam, Mạc Văn Khoa và Kiều Ngân quyết định chia đôi nhiệm vụ. Cụ thể, Đỗ Duy Nam và Kiều Ngân đi tìm người hướng dẫn bản địa trong khi Mạc Văn Khoa phải tìm tới lò rèn mua dao. Không chỉ vậy, họ sẽ thưởng thức nhiều món ăn đặc sản nơi đây.

Mạc Văn Khoa đá xéo Đỗ Duy Nam vừa dã tâm vừa sống ác - Ảnh 1.

Trong tập này, cả ba thử nấu món xôi trám và phở chua, hai món đặc sản Cao Bằng. Gian bếp của họ được đặt giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của thác Bản Giốc khiến cho tinh thần của mọi người thêm hào hứng.

Sau khi mang dao về từ lò rèn, Mạc Văn Khoa rất nóng lòng được thử dao mới. Nhưng anh chàng cũng chia sẻ điều bất ngờ: "Người bán nói dao này chỉ người có tâm mới sử dụng được thôi, anh Nam không dùng được rồi". Dựa vào cớ vô lý này, khi Đỗ Duy Nam trổ tài cắt sợi chỉ khoai, Mạc Văn Khoa càng được đà đá xéo đồng đội: "Anh cắt khoai kiểu gì vậy anh Nam? Thấy chưa, anh dã tâm sống ác quá…".

Liên tiếp dở chiêu trò bắt nạt đàn anh của mình, Mạc Văn Khoa khiến Kiều Ngân và người hướng dẫn cười ngả nghiêng trong khi Đỗ Duy Nam giận dỗi đòi bỏ về. Cũng như tập trước, Kiều Ngân tỏ ra khá tháo vát và nhanh nhạy trong các công đoạn làm bếp dưới sự chỉ dẫn tận tình của người bản địa.

Mạc Văn Khoa đá xéo Đỗ Duy Nam vừa dã tâm vừa sống ác - Ảnh 2.

Thời tiết Cao Bằng rất lạnh và mưa, càng làm các nghệ sĩ đói bụng. Thật may vì Đỗ Duy Nam và Kiều Ngân đã tìm tới đúng hàng vịt quay. Được biết đây là món ăn rất nổi tiếng nơi đây. Giữa thời tiết lạnh lẽo và cái đói cồn cào, Đỗ Duy Nam và Kiều Ngân đã thưởng thức từng miếng vịt quay vàng ươm, thơm và béo ngậy. Cả hai không ngừng xuýt xoa trước sự ngon lành của món ăn này.

Không chỉ vậy, người dân Cao Bằng còn vô cùng thân thiện. Đi tới bất cứ đâu, Đỗ Duy Nam và Kiều Ngân cũng nhận được những nụ cười tươi của mọi người. Món thứ 2 mà họ nếm thử là bánh áp chao – làm từ gạo nếp, khoai môn, nhân là một miếng thịt vịt. Một lần nữa, họ lại lâng lâng hạnh phúc khi được ăn ngon, đón tiếp nhiệt tình. Đỗ Duy Nam khẳng định: "Đã tới Cao Bằng là phải thử thịt vịt nhé các bạn ơi! Cắn một miếng thịt vịt cảm giác… lại phải ngon!"

Phần về chàng MC Mạc Văn Khoa, trước khi tìm tới lò rèn, anh chàng cũng tranh thủ nếm thử món bánh cuốn Cao Bằng nổi tiếng. Theo Mạc Văn Khoa, điều gây ấn tượng nhất chính là nước dùng rất ngọt và đậm đà. Có thể thấy Cao Bằng là một địa điểm có nền ẩm thực phong phú, rất đáng để ngao du khám phá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước