Bến mang đồ ăn ra con thuyền của ông Bảy như thường lệ nhưng chợt nhớ ra Biển đã theo cha ra khơi nên cảm thấy rất buồn. Ông Bảy Rối mang tiếng khùng khùng, dở dở nhưng dường như ông biết ‘đọc’ điềm báo khi biết Biển trốn mẹ đi theo cha đi đánh cá ngoài biển. Ước gì mọi người tin Bảy Rối một chút thì có lẽ sau này sẽ ít hối hận hơn.
Trong một diễn biến khác, Huệ muốn đẩy nhanh việc bán nhà để lên thành phố nhưng mọi việc không dễ dàng như cô nghĩ, nhất là khi Kiểng không có mặt ở nhà để kí vào hợp đồng.
Tư Sáng là người nhận được rất nhiều thông tin báo tới nhưng anh bỏ qua vì ‘dân xứ này’ chưa thấy bão bao giờ. “Mới nghe thông tin bà con mình ngoài khơi trúng mực, trúng cá bây giờ mà phát loa thông báo kêu vô liền, lỡ không có chuyện gì họ chửi thúi đầu thì sao”, Tư Sáng nói. Nhưng đúng lúc này, Bến chạy về báo cho mẹ và Tư Sáng rằng nghe được thông tin ngoài khơi gió lớn tàu lật hết. Nghe vậy, Tư Sáng bàng hoàng đánh rơi bát cơm đang ăn dở.
Liệu thông tin mà Bến nghe thấy có phải là sự thật?
Mời quý vị khán giả xem diễn biến chi tiết tập 10 phim Mẹ biển vào lúc 21h tối nay trên VTV1.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!