Mâu thuẫn âm thầm giữa Ba Sịa và Đại
Mở đầu tập phim là cảnh đám giỗ ở nhà ông Ba Sê, đám đàn ông trong làng đang nhậu nhẹt cùng nhau. Trong không khí rôm rả bàn bạc chuyện làm ăn, Đại đột ngột đứng dậy bỏ về khi Ba Sịa xuất hiện. Không ai dám cất lời giữ anh lại, bởi lý do Đại đưa ra hợp lý đến mức chẳng ai phản bác được: "Ở lại mất vui". Không khí bỗng trở nên gượng gạo, nhưng giữa sự im lặng, Ba Sịa vẫn tỏ ra thản nhiên. Anh bước vào bàn nhậu với nụ cười thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Với Ba Sịa, sự có mặt hay vắng mặt của Đại chẳng ảnh hưởng gì.
Mâu thuẫn âm ỉ giữa họ dường như đã trở thành một phần của cuộc sống ở làng chài, nhưng liệu có ngày nào đó, ngọn lửa âm ỉ ấy sẽ bùng lên thành một trận sóng lớn?
Huệ và giấc mơ đổi đời
Ở một diễn biến khác, Huệ ngày càng thể hiện rõ khát vọng thoát khỏi cuộc sống nghèo khó ở làng chài. Với cô, nơi này chỉ là một vùng đất tù túng, không phải là nơi cô thuộc về.
Cô háo hức ngồi chờ bạn từ Sài Gòn về, mong được nghe kể về cuộc sống xa hoa ở thành phố. Trong cuộc trò chuyện với bà Bé và Bảy Bóng, Huệ không giấu giếm tham vọng của mình. Cô khẳng định chắc chắn rằng sẽ rời đi, bất chấp việc Kiểng có đồng ý hay không: "Chịu chứ sao không chịu, mà không chịu thì cũng kệ ổng chứ. Ổng có phải cha tui đâu". Mặc cho bà Bé khuyên ngăn, chỉ trích Huệ bỏ bê chồng con.
Trong mắt Huệ, Kiểng giống như một tảng đá buộc chân cô lại. Cô chê Kiểng nghèo, không có chí tiến thủ, không đủ quyết liệt để nắm lấy cơ hội đổi đời. Nhưng Kiểng không phải không có suy nghĩ. Anh yêu Huệ, nhưng anh cũng yêu nơi này, yêu từng con sóng, từng người dân lam lũ, yêu cả những thứ đã gắn bó với anh.
Cặp đôi Huệ – Kiểng giống như hai mảnh ghép lệch nhau. Một người luôn hướng về phía trước, khao khát thoát khỏi quá khứ, còn một người thì vẫn níu giữ hiện tại, lưỡng lự giữa tình yêu và trách nhiệm. Sự khác biệt này có đẩy họ ra xa nhau mãi mãi?
Biến cố mất tích của bé Lụa
Giữa lúc Huệ còn đang mơ mộng về tương lai, cô không hề hay biết rằng một biến cố lớn đã xảy ra. Con gái cô - bé Lụa, mất tích khi đang đi chơi cùng Biển và Bến bên xác tàu.
Sau khi tỉnh dậy, Biển và Bến không thấy Lụa đâu, hoảng hốt chạy khắp bờ biển tìm kiếm. Hai đứa trẻ chạy đến những nơi quen thuộc, gọi tên bé Lụa, nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Biển đành chạy về cầu cứu người lớn.
Biển thở hổn hển, mắt đầy hoảng loạn khi báo tin: "Con dắt bé Lụa ra ngoài xác tàu chơi, lúc tỉnh dậy không thấy đâu hết trơn!".
Chỉ một câu nói thôi, nhưng cũng đủ khiến Kiểng và ba của Biển đang xỉn phải tỉnh táo lại. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, họ lao ngay đi tìm bé Lụa.
Những bước chân vội vã in hằn trên cát, những tiếng gọi vang lên trong vô vọng. Sóng biển vẫn xô vào bờ, gió biển thổi mạnh như muốn cuốn đi tất cả. Không ai biết bé Lụa đang ở đâu, cũng không ai dám tưởng tượng đến những điều tồi tệ có thể xảy ra.
Sự mất tích của bé Lụa có thể là một bước ngoặt lớn, không chỉ với Huệ, mà còn với cả Kiểng và những người trong làng chài. Liệu điều này có khiến Huệ suy nghĩ lại về quyết định của mình? Cô sẽ tiếp tục đuổi theo giấc mơ nơi thành phố, hay nhận ra rằng đôi khi, những gì quan trọng nhất lại là thứ cô đang định rời bỏ?
Với diễn biến nghẹt thở, tập 4 của "Mẹ Biển" đã mang đến một chuỗi cảm xúc dồn dập cho khán giả. Sóng biển không bao giờ ngừng vỗ, cũng như những giấc mơ, những nỗi đau và những cuộc đấu tranh trong lòng mỗi con người ở xóm chài này. Hãy cùng chờ đón tập tiếp theo để xem số phận bé Lụa sẽ ra sao, và những con người ở làng chài sẽ đối mặt với biến cố này như thế nào!
Đón xem tập 5 Mẹ biển phát sóng vào 21h ngày 21/3 trên kênh VTV1!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!