Huệ - Kiểng: Rạn nứt lên đến đỉnh điểm
Mở đầu tập phim, Huệ trở về nhà trong bộ dạng hào hứng sau một ngày đi làm đẹp và sắm sửa quần áo mới. Nhưng giữa lúc tận hưởng cảm giác phấn khích ấy, cô chợt nhớ ra mình đã quên đón bé Lụa. Thay vì hoảng hốt đi tìm con, Huệ lại thờ ơ cho rằng con bé sẽ ổn.
Trong khi đó, Kiểng ngồi thất thần bên bờ biển, lòng đầy lo lắng khi con gái vẫn mất tích. Đám đàn ông vẫn không ngừng tìm kiếm bé Lụa, và rồi, Ba Sệ là người đã phát hiện ra cô bé. Lụa đi theo ông già Bảy Rối, mải chú ý đến con cá bơi mà sảy chân ngã xuống nước. May mắn, Ba Sệ kịp thời cứu con bé và đưa về nhà bà Hậu an toàn.
Biết tin con đã được tìm thấy, Kiểng lao đến nhà bà Hậu, thở phào nhẹ nhõm khi thấy con gái đang say ngủ. Lúc này, Mành mời Kiểng ở lại uống rượu để bình tâm lại. Nhưng giữa lúc cả hai đang ngồi trò chuyện, Huệ bất ngờ xuất hiện.
Không kiềm chế được cơn giận, Kiểng đập bàn, trách móc thẳng mặt vợ: "Mày làm mẹ kiểu gì vậy?". Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Huệ chẳng chịu nhịn, lập tức đáp trả. Cuộc cãi vã nổ ra gay gắt đến mức Kiểng suýt động tay động chân. Hai vợ chồng lao vào nhau như những cơn sóng dữ, mặc cho bà Hậu và ông Mành ra sức can ngăn.
Nhưng ngay cả sau trận cãi vã đó, Huệ vẫn không thực sự hối lỗi. Sáng hôm sau, cô bất ngờ mua đồ ăn sáng cho Kiểng trước sự ngạc nhiên của bà Hậu. Cô tỏ ra quan tâm chồng, nhưng Kiểng đã quá thất vọng, chẳng buồn để ý tới. Bị chồng lạnh nhạt, Huệ tức tối trút giận lên bé Lụa - đứa trẻ vô tội chẳng hiểu vì sao mẹ lại đối xử với mình như vậy.
Tình cảm vợ chồng giữa Kiểng và Huệ vốn đã rạn nứt từ lâu, nhưng sau tất cả những gì xảy ra, có lẽ giờ đây, họ không còn có thể nhìn về cùng một hướng nữa.
Mâu thuẫn giữa Đại và Ba Sệ
Ở một diễn biến khác, Ba Sịa lại vô tình vướng vào rắc rối với Đại. Khi đang tranh cãi với một người đàn bà làng chài, Ba Sịa chạm phải ánh mắt của Hai Thơ. Trớ trêu thay, khoảnh khắc ấy lại lọt vào mắt của Đại.
Đại vốn đã có sự nghi kị trong lòng, nay lại càng thêm ghen tuông. Trong bữa cơm tối, anh không thể kìm nén mà chất vấn Hai Thơ về chai dầu gió cô đưa cho Ba Sịa, về ánh mắt lúc sáng giữa hai người. Cảm thấy bị xúc phạm, Hai Thơ giận dữ đứng dậy bỏ đi, trong khi Đại tức tối hất đổ mâm cơm.
Không chỉ là cơn ghen, đó còn là sự tổn thương sâu sắc mà Đại đang phải gánh chịu. Anh yêu Hai Thơ, nhưng đồng thời cũng bị ám ảnh bởi nỗi sợ mất cô. Và có lẽ, nỗi sợ ấy đang dần trở thành con dao cứa vào chính cuộc hôn nhân của họ.
Ở cuối tập phim, Ba Sịa mua bánh pía về cho ông Hai Sê. Khi đến trước nhà, anh bắt gặp Đại và con trai tới chơi, cũng cầm theo hộp bánh pía làm quà. Ba Sịa khựng lại, không nói gì và lặng lẽ quay đi, để rồi hồi tưởng về những ngày còn anh em thân thiết với Đại. Giờ đây, khoảng cách giữa họ đã quá xa, như những con thuyền lênh đênh giữa biển, bị sóng xô đẩy về hai hướng khác nhau…
Liệu mọi mâu thuẫn có được hoá giải? Đón xem Mẹ Biển - tập 6 trên VTV1 vào 21h00 tối thứ Hai, 24/3,
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!