Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi

Bích Ngọc-Thứ tư, ngày 14/12/2022 06:02 GMT+7

VTV.vn - Vì sợ liên lụy đến Hồng nên Mô dắt con gái tiếp tục bỏ đi. Hai cha con lại sống cảnh "màn trời chiếu đất" nơi đất khách quê người.

Sau khi gặp được Hồng (Ngọc Lan) trên thành phố, Mô "gù" (Thái Hòa) bèn nói hết sự tình cho cô biết. Chuyện Khoản (Cao Minh Đạt) đánh đập, dồn anh đến vách núi rồi tự ngã xuống không biết sống chết thế nào.

"Tôi không giết anh Khoản cô Hồng ơi, tại anh ấy trượt chân ngã chứ tôi không đẩy. Lúc đó, tôi đang đi rừng, anh ấy đuổi đánh tôi nên trượt chân. Chắc anh ấy chết rồi cô Hồng ơi. Nhưng tôi không giết anh ấy, tôi không làm gì hết", Mô thanh minh với Hồng.

Hồng cũng lo lắng cho Mô: "Sao anh đen vậy chứ? Tôi tin anh mà. Nhưng chính quyền họ chỉ dựa vào chứng cứ thôi".

Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 1.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 2.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 3.

Hồng bảo Mô và con gái cứ ở tạm phòng trọ của mình rồi tính sau. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, trong lúc Hồng đi làm, Mô đã ôm con bỏ đi vì sợ liên lụy đến cô.

Hồng vội vã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy hai cha con. Lúc đó, bà chủ gọi phải đi tiếp khách gấp, dù Hồng năn nỉ xin nghỉ một hôm nhưng bà chủ không đồng ý.

Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 4.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 5.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 6.

Mô đến chào ông Bảy - người đã giúp đỡ mình rất nhiều khi mới lên thành phố. Khi ông Bảy hỏi đi đâu, sao vừa gặp được người cần tìm lại vội vã bỏ đi. Mô liền nói dối hai cha con quyết định quay về quê.

Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 7.

Hạt Dẻ (Suri Nhã Vy) lại tiếp tục được cha Mô đưa đi lang thang vô định. Đi nhiều quá mỏi chân, Hạt Dẻ chực khóc đòi về quê, về với bà nội. Mô dỗ dành con gái cố gắng đi cùng mình rồi cha sẽ sớm tìm được công việc, thuê được nhà trọ cho Hạt Dẻ ở.

Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 8.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 9.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 10.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 11.

Hồng trên đường đi tiếp khách, vô tình nhìn thấy hai cha con Mô ngồi trong công viên. Cô vội vã bán chiếc đồng hồ 2 triệu của mình cho ông tài xế chở mình để lấy 4 trăm nghìn mang vào cho hai cha con.

Gặp được Mô, Hồng liền dúi tiền đưa cho anh. Dù Mô không chịu nhận nhưng Hồng ép anh phải cầm vì không thể nhìn Hạt Dẻ chịu đói, chịu khát được.

Hồng nói khi nào Mô gặp khó khăn hãy cứ quay về tìm cô. Cô xem anh như người thân ruột thịt.

Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 12.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 13.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 14.

Sau khi chia tay Hồng, Mô lại lang thang đi tìm việc. Không có nhà ở nên Mô cùng con gái lại sống cảnh "màn trời chiếu đất" cực khổ.

Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 15.

Về phía Khoản, sau khi tỉnh lại, vì bị chấn thương nặng nên hắn vẫn không thể nói hay cử động được.

Hai Hùng - đồng lõa của Khoản vội vã đến nhà Xuân hỏi tình hình của Khoản. Cả hai nghi ngờ kẻ hãm hại Khoản chính là ông chủ cầm đầu vụ thuê anh và đồng bọn hạ độc cây rừng. Khi nghe Xuân than không có tiền đóng viện phí, chắc phải bán nhà mất thì Hai Hùng vội vã quay xe chào tạm biệt đi về.

Xuân thấy vậy vô cùng tức tối. Bạn của chồng không có ai là thật lòng.

Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 16.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 17.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 18.

Còn bà Năm trong lúc đến mua hàng đã vô tình nói hớ khi nghe Hào (Minh Luân) nói Khoản đang ở bệnh viện: "Thằng Khoản vậy là chưa chết hả?".

Thấy thái độ kinh ngạc của bà Năm, Hào sinh nghi: "Bà nghe thông tin ở đâu nói rằng anh Khoản đã chết vậy?".

Bà Năm lúc này vội nói lắp ba lắp bắp vì biết mình đã bị hớ: "Tôi nghe thiên hạ đồn ầm lên". Liễu cũng dò hỏi bà Năm có biết tin tức gì của cha con Mô không, thấy vậy, bà Năm liền chối rồi vội vàng ra về dù chưa kịp mua hàng.

Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 19.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 20.
Mẹ rơm - Tập 25: Gặp được Hồng, Mô vẫn quyết dứt áo ra đi - Ảnh 21.

Mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Mẹ rơm được phát sóng lúc 21h ngày 14/12 trên kênh VTV1.

Mẹ rơm - Tập 25: Xuân nghi ngờ có kẻ hãm hại chồng Mẹ rơm - Tập 25: Xuân nghi ngờ có kẻ hãm hại chồng

VTV.vn - Dù Khoản đã tỉnh lại, qua cơn nguy kịch nhưng Xuân vẫn tức sôi máu vì tin chắc có kẻ thù hằn hãm hại chồng mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước