Lâm (Doãn Quốc Đam) biết giờ đi đổ rác của Ngọc (Trình Mỹ Duyên) nên cố tình đi đổ cùng giờ, dù anh chẳng có rác gì để đổ ngoài một cái chai nhựa. Đổ rác xong, cả Ngọc và Lâm đều không muốn về vì trong lòng đều muốn nán lại để có thể trò chuyện với đối phương nhiều hơn.
Đức Anh (Thanh Sơn) tâm sự với chị gái rằng Hân (Việt Hoa) là người đầu tiên cho anh cảm giác muốn gắn bó đến cuối đời. Hai đứa đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu, vì tương lai hạnh phúc - điều đó giống như đóng một con tàu, chả ai muốn nó bị chìm. Đức Anh thú nhận, ban đầu anh nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ nhưng muốn tàu đi xa được thì cần nhiều thứ khác.
Cuối cùng, Đức Anh đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với mẹ. Anh muốn mẹ từ hôm nay hãy để anh chủ động mọi quyết định trong cuộc sống. Tuy vậy, bà Giang vẫn đầy lo lắng vì với bà, Lan hay Đức Anh đều chỉ là những đứa trẻ to xác.
Quý vị đón xem tập 66 phim Mình yêu nhau, bình yên thôi phát sóng lúc 20h00 ngày 3/6 trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!