Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh

Bảo Hân-Thứ năm, ngày 20/07/2023 07:01 GMT+7

VTV.vn - Nghe bố tâm sự, con trai út của ông Nhân đã hiểu vì sao suốt hơn 20 năm qua, bố hễ nghe tin đuối nước ở đâu là lao đi vớt xác.

Mở đầu tập 3 phim Món quà của cha, Ninh lập một fanpage cho Hiếu (Duy Khánh) để quảng cáo dịch vụ chở hàng thuê với chiếc xe tải mới mua. Hai anh em đang chụp ảnh để đăng lên fanpage thì Hiếu nhìn thấy xác chết trên sông. Ninh vội về gọi bà Thản (NSƯT Thanh Tú) chuẩn bị combo quần áo vàng mã để bán. Ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) cũng có mặt ở đó, liền hỏi Ninh vị trí phát hiện xác chết, rồi liền lao đi vớt xác - công việc quen thuộc của ông. Còn đây là lần đầu tiên Hiếu phụ bố vớt xác nên sau khi xong việc, anh vẫn còn run.

Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 1.
Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 2.
Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 3.

Hai bố con ngồi tâm sự, thấy Hiếu còn chưa hết run sợ, ông Nhân động viên rằng việc con vừa làm coi như là gieo phúc giúp gia đình người ta sớm tìm được người thân. Hiếu tò mò hỏi: "Lần đầu tiên vớt xác, cảm xúc của bố như thế nào?".

Ông Nhân nói với con trai út, hơn 20 năm qua bố luôn day dứt không tìm thấy mẹ nên hễ nghe thấy ở đâu có đuối nước là bố lao đi, không cảm giác gì. Hiếu không muốn bố tiếp tục công việc này vì nó ám ảnh, hơn nữa bố đã già rồi.

Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 4.

Phi (Thái Vũ) hẹn mời Ngọc (Quỳnh Trang) và Thảo (Ngọc Huyền) đi ăn. Anh dẫn cô người yêu điệu đà đến giới thiệu với hai cô bạn thân. Trước sự làm nũng và đòi hỏi sự sang chảnh của bạn gái Phi, Ngọc khó chịu ra mặt, kéo Thảo về trước. Sau đó, Phi đã phải gọi điện cho Ngọc để xin lỗi 2 cô bạn, hứa sẽ mời lần khác.

Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 6.
Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 7.

Sau khi có "cần câu cơm" là chiếc ô tô tải mới mua, Hiếu lập chiến lược kinh doanh đàng hoàng. Ông Nhân bảo con trai thi trượt 2 lần đại học mà tính toán ra phết. Hiếu trình bày chiếc lược - mỗi ngày thu về 1 triệu, một năm thu về 365 triệu, trừ xông xênh các chi phí 165 triệu thì mỗi năm anh vẫn có 200 triệu. Như vậy, chỉ cần nửa năm là anh có thể trả số tiền vay bố.

Ông Nhân phân tích cho con trai các trường hợp ngày mưa ngày gió, ngày lễ Tết..., ông nói con "tính cua trong lỗ". Hiếu muốn bố nói với anh Nghĩa chị Thảo chuyện cho Hiếu vay tiền mua xe, vì anh sợ khi anh chị biết được lại cáu. Ông Nhân nói con trai út yên tâm vì ông đã tính rồi, miễn sao trong ấm ngoài êm.

Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 8.
Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 9.

Chị chủ xóm trọ mang tờ giấy vay nợ do chồng chị viết tay đến yêu cầu Thảo ký. Lý do Thảo làm mất chiếc xe máy của nhà chị. Số tiền định giá và ghi trong giấy vay nợ là 20 triệu đồng. Thảo đã đặt bút ký nhưng sau đó hối hận vì cô bạn thân - Ngọc nói rằng chiếc xe đó chỉ khoảng 16-17 triệu.

Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 10.
Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 11.

Bà Thuỷ (NSND Minh Hoà) cố gắng sắp xếp cuộc gặp với đối tác để con rể - Nghĩa (Tuấn Tú) có cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng, vì Nghĩa làm ở lĩnh vực bất động sản. Trong khi chờ khách đến, bà Thuỷ đề nghị Nghĩa cởi chiếc áo vest ra, chỉ mặc sơ mi trắng. Vì bà thấy áo vest của Nghĩa không phải đồ hiệu đẳng cấp. Ngoài ra, dù Nghĩa chỉ là trưởng phòng nhưng bà Thuỷ còn dặn, lát nữa khách đến, bà sẽ giới thiệu con rể là Giám đốc "cho nó sang".

Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 12.
Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 13.
Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 14.

Hưng (Tiến Ngọc) - cấp dưới của Nghĩa nói về "hàng hot" bất động sản nhưng khá nặng đô, lên tới 5-6 tỷ. Hưng tỏ ra tiếc vì không xoay đâu ra được để đầu tư. Nghĩa nghe vậy liền đề nghị Hưng gọi người bên ngân hàng định giá xem căn hộ nhà anh đang ở vay tối đa được bao nhiêu. Nghĩa có vẻ muốn cắm nhà vay tiền để "chơi lớn" vụ này.

Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 15.

Sắp đến ngày giỗ mẹ mà không còn đồng nào trong túi, Ngọc đến gặp cô Nguyệt (Trúc Mai) để hỏi xem trung tâm dạy thêm trả lương chưa. Cô Nguyệt nói dạo này nhiều việc quá nên không để ý. Ngoài ra, cô còn dặn Thảo nếu có khó khăn gì thì cứ nói với cô, cô sẽ giúp.

Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 16.
Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 17.

Thảo đau đầu tâm sự với Ngọc, ngày mai giỗ mẹ chẳng lẽ không mua được ít đồ về thắp hương. Ngọc nghe vậy khuyên cô bạn thân đến trung tâm xin tạm ứng lương. Theo Ngọc, trung tâm nợ lương của Thảo không ngại thì thôi, Thảo không việc gì phải ngại. Nói rồi, Ngọc đi cùng Thảo đến xin tạm ứng.

Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 18.

Chị Nga ở trung tâm đồng ý chi tạm ứng cho Thảo 2 triệu đồng, nhưng cho Thảo biết nguyên tắc của trung tâm là chỉ trả lương qua người giới thiệu. Vì thế, chị chỉ linh động cho Thảo một lần này thôi. Sau đó, chị hỏi nhỏ Thảo làm gì mà tiêu nhiêu thế, chị mới trả lương qua cô Nguyệt mấy ngày trước. Thảo nghe vậy khá bất ngờ, vì Thảo mới đến gặp cô Nguyệt hỏi lương nhưng cô nói không biết.

Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 19.

Thảo kể cho Ngọc chuyện chị Nga đã chuyển tiền lương qua cô Nguyệt nhưng cô Nguyệt lại nói không để ý. Ngọc nghe xong thấy rất vô lý và bất bình. Ngọc kéo Thảo đi đến gặp cô Nguyệt để hỏi cho rõ nhưng Thảo từ chối vì cô ngại và cảm thấy như vậy là hỗn. Tuy nhiên, Ngọc cho rằng đó là tiền mồ hôi công sức của Thảo.

Liệu Thảo có dám tới hỏi thẳng cô Nguyệt chuyện tiền lương?

Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 20.
Món quà của cha - Tập 3: Lý do hơn 20 năm ông Nhân làm nghề vớt xác đầy ám ảnh - Ảnh 21.

Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Món quà của cha phát sóng vào 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3!

Sắc vóc bạn học đố kỵ bị Ngọc Huyền tát ngay tập 1 'Món quà của cha' Sắc vóc bạn học đố kỵ bị Ngọc Huyền tát ngay tập 1 "Món quà của cha" Món quà của cha - Tập 2: Thảo bị chơi xấu, cuộc hôn nhân Nghĩa - Quyên đầy bất ổn Món quà của cha - Tập 2: Thảo bị chơi xấu, cuộc hôn nhân Nghĩa - Quyên đầy bất ổn Món quà của cha - Tập 1: Thảo rước họa vào thân, không dám cầu cứu bố và anh trai Món quà của cha - Tập 1: Thảo rước họa vào thân, không dám cầu cứu bố và anh trai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước