Nam Phong giành giải nhất tuần, Sỹ Luân và Bảo Ngọc dừng chân tại bán kết

PV-Chủ nhật, ngày 08/01/2023 13:15 GMT+7

VTV.vn - Bán kết Gương mặt thân quen kịch tính, nghẹt thở từng giây phút với 6 tiết mục bùng nổ và ngập tràn cảm xúc.

Gương mặt thân quen 2022 chính thức bước vào đêm bán kết với nhiều tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn đến phút cuối cùng. Trong đêm bán kết, các thí sinh nhí phải tự mình trình diễn trên sân khấu mà không có sự hỗ trợ từ huấn luyện viên. Thay vào đó, 6 huấn luyện viên đóng vai trò cố vấn chuyên môn để hỗ trợ các phần thi cho các thí sinh nhí. Ban giám khảo chỉ có thể chọn 4 thí sinh có số điểm tổng cao nhất trong 10 đêm thi bước vào chung kết, 2 thí sinh phải dừng chân tại bán kết chương trình.

Nguyễn Hồng Thuận xin được đóng vai ác

Nam Phong giành giải nhất tuần, Sỹ Luân và Bảo Ngọc dừng chân tại bán kết - Ảnh 1.

Đồng hành cùng Đại Nghĩa và Hòa Minzy trong hàng ghế Giám khảo của đêm bán kết chính là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Ngay từ khi xuất hiện, nam nhạc sĩ đã khiến Ban cố vấn e dè khi tự nhận mình đóng vai ác tại chương trình. "Tôi tự nhận mình là người xấu tính. Với thử thách hóa thân thành những người nổi tiếng có thể sẽ gây khó khăn cho các bạn. Nếu các bạn thí sinh làm không tốt tôi sẽ có những lời nhận xét nặng lời và e rằng sẽ làm các bé khóc", Nguyễn Hồng Thuận chia sẻ.

Nam nhạc sĩ thừa nhận có những áp lực riêng khi ngồi vào vị trí Giám khảo của Gương mặt thân quen 2022. Đặc biệt với các bạn thí sinh nhí, nam nhạc sĩ phải có sự cân nhắc và nhận xét cẩn thận để các bé không bị bối rối.

"Các con đã thật sự vất vả trong suốt 10 tuần qua. Bước đến đêm Bán kết, các con đều là những thí sinh tài năng và bản lĩnh. Hãy xem đêm thi này như một đêm trình diễn và giữ tâm thế thoải mái nhất nhé", Hòa Minzy nhắn nhủ.

Cả khán phòng nghẹt thở với màn treo người trên không của Sỹ Luân 

Nam Phong giành giải nhất tuần, Sỹ Luân và Bảo Ngọc dừng chân tại bán kết - Ảnh 2.

Giữ vững phong độ "Giải nhất tuần" trong tập phát sóng trước, Sỹ Luân tiếp tục bùng nổ trong tiết mục bán kết. Thử thách hóa thân thành Hugh Jackman với bài hát The Greatest Show- This is me không hề làm khó Sỹ Luân. Thậm chí, cậu bé còn biến hóa một cách đầy mạo hiểm khiến bộ ba giám khảo đứng ngồi không yên, riêng Hòa Minzy liên tục rơi nước mắt vì lo sợ.

Sỹ Luân đã có một quyết định táo bạo khi treo người trên không để trình diễn. Khoảnh khắc cậu bé buông thả người để ngồi trên lưng voi khiến cả khiến phòng nghẹt thở. Sự nỗ lực và bứt phá của Sỹ Luân đã giúp cậu chiếm trọn trái tim của khán giả trong đêm bán kết, đến Hòa Minzy phải tuyên bố, đây là tiết mục xúc động nhất của Sỹ Luân từ trước đến nay.

"Khoảnh khắc con treo người trên cao và thực hiện những động tác vũ đạo khiến cô đứng run người. Cô sợ con sẽ mệt và không giữ chặt được dây đu. Tiết mục của Sỹ Luân hoàn toàn không có điểm trừ, cô nghĩ phải dành 10/10 cho con trong đêm bán kết", Hòa Minzy xúc động nhận xét.

Đại Nghĩa thừa nhận mình đã phải kìm nén rất nhiều để không rơi nước mắt. Người giám khảo khó tính như Nguyễn Hồng Thuận cũng phải tuyên bố Sỹ Luân đã làm điều trên cả khả năng của mình.

Hòa Minzy tìm được đối thủ giả giọng Lương Bích Hữu 

Bảo Ngọc gặp thử thách hóa thân thành ca sĩ Lương Bích Hữu với mashup Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi - Cún yêu. Mang trong người sự hồn nhiên, ngây thơ nên tiết mục mashup này như được "đo ni đóng giày" cho Bảo Ngọc. Cô bé biết cách luyến láy giống hệt như giọng hát đặc trưng của Lương Bích Hữu. Ngay từ những giây đầu tiên, Đại Nghĩa đã phải thốt lên "giống quá".

Hòa Minzy thừa nhận đã tìm được đối thủ giả giọng Lương Bích Hữu và tiết lộ: "Tôi thích giả giọng chị Lương Bích Hữu lắm". Với Bảo Ngọc, nữ ca sĩ dành lời khen ngợi khi có sự nghiên cứu kỹ càng về nhân vật. Đại Nghĩa khẳng định đây cũng là nhân vật Bảo Ngọc hóa thân giống nhất từ đầu chương trình đến giờ.

Khả Hân - Nhân vật khiến BGK phải rời ghế ngồi

Nam Phong giành giải nhất tuần, Sỹ Luân và Bảo Ngọc dừng chân tại bán kết - Ảnh 3.

Khả Hân có sự biến hóa già dặn với nhân vật Ngọc Ánh trong tiết mục Mùa xuân từ những giếng dầu. Sự duyên dáng cùng khiếu khôi hài bẩm sinh đã giúp Khả Hân vừa vặn với phiên bản "Ngọc Ánh nhí". Từ cách gằn giọng đến từng động tác hất tóc mang đặc trưng của nghệ sĩ Ngọc Ánh đều được Khả Hân lột tả rõ nét.

Kết màn Khả Hân còn khiến khán giả thích thú khi mạnh dạn mời hết dàn Ban giám khảo và Ban cố vấn rời khỏi rời khỏi ghế ngồi để lên sân khấu chụp ảnh. Sự tinh nghịch của Khả Hân đã giúp cho các đội ngũ giám khảo và cố vấn có những khoảnh khắc kỷ niệm ấn tượng trên sân khấu Gương mặt thân quen 2022

Đại Nghĩa và Nguyễn Hồng Thuận tiết lộ nghệ sĩ Ngọc Ánh là tuổi thơ của mình. Với tiết mục của Khả Hân, ban giám khảo nhẹ nhàng chỉ ra điểm thiếu sót của bé, tuy nhiên họ vẫn dành lời khen cho tinh thần học hỏi và chịu khó của Khả Hân ở thời điểm sức khỏe không tốt.

Hòa Minzy thót tim vì sự cố treo người trên không của Nam Phong

Nam Phong giành giải nhất tuần, Sỹ Luân và Bảo Ngọc dừng chân tại bán kết - Ảnh 4.

Nam Phong bừng sáng trong đêm Bán kết với màn hóa trang thành NSND Minh Gái và trích đoạn Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. Cậu bé tài năng đã chứng minh mình là thí sinh nặng ký khi quyết liệt "bung chiêu" ở chặng đường cuối.

Tại bán kết, Nam Phong khiến cả khán nghẹt thở khi dẫn dắt khán giả bằng những phân cảnh mạo hiểm đến rùng mình. Học trò của Thái Bình đã thử thách bản thân với màn múa lụa trên không. Với một cậu bé nhỏ tuổi như Nam Phong, các động tác múa lượn hay lộn ngược trên không là điều quá sức tưởng tượng.

Toàn bộ sự chú ý của khán phòng dường như đổ dồn vào tiết mục của Nam Phong, đồng thời sự nguy hiểm trong màn múa lụa trên không đã khiến cho mọi người đều rơi nước mắt. Sự cố trượt mất 1 dây lụa của cậu bé càng khiến không khí trở nên căng thẳng và hồi hộp.

Hòa Minzy không ngừng hoảng sợ và rơi lệ khi chứng kiến khoảnh khắc nguy hiểm cận kề của Nam Phong. Thế nhưng bằng sự bản lĩnh và kiên cường, Nam Phong đã nhanh chóng xử lý sự cố và hoàn thành tiết mục một cách xuất thần.

"Với những người làm nghề lâu năm như tôi phải dành từ khâm phục và ngưỡng mộ cho các bạn nhỏ như Nam Phong. Các bé có khả năng bắt chước một cách nhanh, nhạy với một vai diễn có trình thức thuộc hàng kinh điển trên sân khấu của một NSND như cô Minh Gái", Đại Nghĩa đánh giá.

Gia Như hóa thân thành 3 nhân vật trên sân khấu 

Nam Phong giành giải nhất tuần, Sỹ Luân và Bảo Ngọc dừng chân tại bán kết - Ảnh 5.

Gia Như xuất hiện với hình ảnh tươi mới, đầy năng lượng trong màn hóa thân nhóm H.A.T (Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy) với tiết mục Taxi. Hóa thân thành một nhân vật đã khó nhưng cô bé  Gia Như lại phải hóa thân đến 3 nhân vật trong cùng một tiết mục khiến độ khó "nhân ba".

Tận dụng lợi thế về hình thể cũng như khả năng làm chủ sân khấu, Gia Như đã hoàn thành tiết mục Bán kết một cách trơn tru, mượt mà. Cô bé luân phiên "nhại" giọng Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy trong từng câu hát, phiên bản H.A.T 3 trong 1 được tái hiện độc đáo.

Cú "truýt" trong Taxi chính là sự xuất hiện của "Vương Khang bản sao" (Phan Xuân Lộc trợ diễn) khiến mọi người háo hức. Sự đồng điệu về ngoại hình và phong cách giữa Phan Xuân Lộc và Vương Khang khiến mọi người ngỡ ngàng, thậm chí Hòa Minzy cương quyết mời "Vương Khang thật" lên sân khấu.

"Tôi thấy cái khó của tiết mục này chính là Gia Như phải nhại giọng cả 3 nghệ sĩ trong một bài hát có tiết tấu nhanh. Tiết mục của bé có nhiều màu sắc vào tạo nên một không khí vô cùng sôi động", Nguyễn Hồng Thuận nhận xét.

Khánh Chi lần đầu thử sức với hát cải lương 

Không khí bán kết lắng đọng trước phần thi của Khánh Chi hóa thân thành NSND Ngọc Giàu. Tiết mục Mẹ vẫn đợi con về mang đến những giây phút xúc động, bi thương khiến cả khán phòng xúc động. Một cô bé gốc Hà Nội như Khánh Chi phải thể hiện một trích đoạn cải lương đậm âm hưởng miền Nam quả nhiên là một thử thách không hề dễ. Tuy nhiên, vẫn giữ vững phong độ là một chiến binh mạnh, Khánh Chi đã có một màn biến hóa trọn vẹn nhất.

"Đây là tiết mục làm khó Khánh Chi nhất từ trước đến giờ. Với cương vị người cố vấn đã đồng hành của bé trong suốt chặng đường dài, tôi tự hào về bé", huấn luyện viên Phạm Lịch chia sẻ.

Nam Phong giành giải nhất tuần, Sỹ Luân và Bảo Ngọc dừng chân tại bán kết - Ảnh 6.

Đêm bán kết khép lại với 6 tiết mục được đánh giá bức và ngập tràn cảm xúc đến từ 6 thí sinh nhí. Đội Nam Phong xuất sắc giành Giải Nhất tuần trong màn hóa trang thành NSND Minh Gái với số điểm tuyệt đối. Chỉ 4 thí sinh có tổng số điểm cao nhất trong 10 đêm thi được bước vào Chung kết xếp hạng. Đồng nghĩa với việc 2 thí sinh có điểm số thấp nhất phải dừng chân tại Bán kết.

Tổng kết quả của 6 cặp thí sinh Gương mặt thân quen sau 10 đêm thi như sau: Khánh Chi (309 điểm); Khả Hân (297 điểm); Gia Như (280 điểm); Nam Phong (277 điểm); Sỹ Luân (276 điểm); Bảo Ngọc (271 điểm).

Như vậy, 4 thí sinh sinh chính thức tranh tài tại chung kết bao gồm: Khánh Chi, Khả Hân, Gia Như, Nam Phong. Hai bé còn lại là Sỹ Luân và Bảo Ngọc dừng chân tại bán kết và sẽ tham gia trình diễn kỷ niệm tại chung kết diễn ra vào ngày 14/1 sắp tới.

Mái tóc Đại Nghĩa trở thành tâm điểm tại Gương mặt thân quen, Sỹ Luân - Thái Bình giành giải nhất tuần Mái tóc Đại Nghĩa trở thành tâm điểm tại Gương mặt thân quen, Sỹ Luân - Thái Bình giành giải nhất tuần

VTV.vn - Gương mặt thân quen 2022 bước vào giai đoạn "chạy nước rút" với nhiều tiết mục bùng nổ. Tập 9 của chương trình tiếp tục chinh phục khán giả bằng nhiều tình tiết hấp dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước