Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Cứ tưởng Hạ sẽ yếu lòng chạy đến bên Tùng, nhưng cuối cùng cô đã chọn Nam

Linh Anh-Thứ ba, ngày 21/08/2018 22:37 GMT+7

VTV.vn - Dù rất xúc động trước tình cảm của Tùng nhưng Hạ đã quyết tâm chọn Nam. Thế nhưng, đúng lúc này, chuyện cô và Tùng yêu nhau đã bị vỡ lở.

Sau chuyện vắng mặt ở buổi gặp của hai gia đình và bị Hạ phát hiện đang ở bên cạnh Dung, Nam đã đứng cả đêm ngoài cửa để chờ cô. Sáng hôm sau, khi gặp Hạ, Nam đã quyết định nói hết mọi chuyện trong quá khứ của anh và Dung để Hạ hiểu. 

Nam gặp Dung lần đầu khi cô 5 tuổi còn anh 10 tuổi. Ở trại trẻ mồ côi lúc đó, những đứa trẻ lớn như Nam hiểu được là nếu được nhận nuôi thì sẽ đổi đời, có một mái ấm và tình thương của bố mẹ.

Chính vì vậy, Nam luôn cố gắng trở thành cậu bé ngoan nhất, chăm chỉ và học giỏi nhất để mọi người yêu mến. Nhưng càng lớn, Nam càng nhận ra mọi người chỉ muốn nhận những đứa trẻ bé hơn nên cơ hội của anh không còn nhiều.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Cứ tưởng Hạ sẽ yếu lòng chạy đến bên Tùng, nhưng cuối cùng cô đã chọn Nam - Ảnh 1.

Vào một ngày nọ, một cặp vợ chồng giàu có đã đến trại trẻ và có ý định nhận nuôi. Trong khi người chồng muốn nhận Dung thì người vợ lại muốn nhận nuôi Nam. Vì không muốn Dung được chọn, Nam đã lừa Dung chơi trò trốn tìm, khiến cô bị lạc và để hai vợ chồng kia không tìm thấy cô bé đâu. Sau khi quay lại, Nam thấy Dung bị tai nạn. Kể từ đó, Nam luôn day dứt trong lòng bởi nghĩ mình đã đánh cắp hạnh phúc của Dung.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Cứ tưởng Hạ sẽ yếu lòng chạy đến bên Tùng, nhưng cuối cùng cô đã chọn Nam - Ảnh 2.

Sau khi nghe câu chuyện của Nam, Hạ đã biết vì sao Nam lại hành xử đặc biệt với Dung như vậy. Cô biết rằng 17 năm qua, Nam đã sống rất day dứt và đau lòng. Thế nên khi gặp lại Dung, anh muốn bù đắp những tội lỗi của mình. 

Thế nhưng, mẹ của Hạ lại không bằng lòng với những gì Nam đã làm. Nam hứa với mẹ của Hạ sẽ không bao giờ khiến con gái bà phải buồn và thất vọng như vậy. 

Trong khi đó, về phía Đô và Sol, tình hình cũng rất "phức tạp". Thấy Hạ suốt ngày nhắn tin, tủm tỉm cười với bạn trai, Đô bắt đầu thấy nóng mắt và quyết định tỏ tình với Sol. Trong ngày Sol chuẩn bị đi hẹn hò, Đô đã lấy hết can đảm để nói hết những điều giấu kín trong lòng. Đô hét lên trước mặt Sol là thích cô, thậm chí còn cầm tay níu kéo.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Cứ tưởng Hạ sẽ yếu lòng chạy đến bên Tùng, nhưng cuối cùng cô đã chọn Nam - Ảnh 3.

Sol tất nhiên là không hiểu gì hết, hoang mang vô cùng, còn hỏi lại lần nữa là "Ông thích tôi?". Thấy Đô thừa nhận ngay, Sol lại càng không thể tin nổi. Đô bảo giờ Sol không cần làm gì hết, chỉ cần suy nghĩ đúng một việc là cô thích anh không. Chẳng hiểu vì sao, Sol lại quyết định huỷ cuộc hẹn và từ chối tình cảm với Long. Đô tất nhiên là vui không lời nào tả xiết. 

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Cứ tưởng Hạ sẽ yếu lòng chạy đến bên Tùng, nhưng cuối cùng cô đã chọn Nam - Ảnh 4.

Hai người bắt đầu câu chuyện tình yêu lãng mạn và hài hước. Đô thậm chí còn muốn cưới Sol trong khi Sol thì bảo còn chưa hôn mà đã đòi. Nhưng mấy ngày bình yên vốn dĩ chẳng có nhiều, Đô và Sol đã quay ra cãi cọ và xảy ra mâu thuẫn. Đô ghen vì Sol vẫn giữ lại những bức thư của người bạn trai cũ. Cũng chính vì thế Hạ biết được có một triển lãm về những bức thư tình. 

Khi đến đây, cô vô tình đọc được bức thư do chính tay Tùng viết, thế nhưng chưa bao giờ anh có ý định gửi cho cô. Hạ đã rơi nước mắt khi đọc được những dòng tâm sự của Tùng về khoảng thời gian khủng hoảng sau khi chia tay cô.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Cứ tưởng Hạ sẽ yếu lòng chạy đến bên Tùng, nhưng cuối cùng cô đã chọn Nam - Ảnh 5.

Giờ Hạ mới nhận ra nỗi lòng của Tùng. Anh không hề vô tâm, lạnh lùng như Hạ vẫn nghĩ. Hoá ra, sau khi chia tay cô, Tùng cũng vô cùng đau đớn và tiếc nuối. 

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Cứ tưởng Hạ sẽ yếu lòng chạy đến bên Tùng, nhưng cuối cùng cô đã chọn Nam - Ảnh 6.

Bỗng dưng, Hạ nhận ra điều gì đó rồi chạy vội vàng ra cửa. Những kí ức tình yêu giữa cô và Tùng bỗng ùa về. Cô chạy tìm đến gặp Tùng. Hạ hỏi Tùng về bức thư anh đã gửi cho cô. Đứng trước Tùng, đôi mắt Hạ vẫn chứa đầy nước mắt. Hạ nói vẫn nợ Tùng một lời nói thành thật với Tùng. Ngày trước, cô rất quyết tâm và dứt khoát muốn chia tay với anh, nhưng phần yếu đuối trong cô vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi, vẫn tin cho dù cô có làm gì, nói gì đi nữa thì anh vẫn quay lại. 

Hạ cũng từng đi tìm Tùng. Cô cũng đã từng chờ đợi anh suốt thời gian dài nhưng chưa bao giờ Tùng tìm cô. Tùng giải thích sau khi gửi thư đi, anh phải ra ngoài Bắc làm việc để lấy được lòng tin của bố và được sống tự lập. Thấm thoát mấy năm trôi qua, Tùng nghĩ đã không còn cơ hội với Hạ. Hạ vẫn luôn giận Tùng và nghĩ chỉ mình mình bị tổn thương trong mối tình này. 

Khi Hạ biết không thể sống mãi như vậy, Hạ buộc phải mạnh mẽ đứng dậy. Đúng lúc này, Hạ gặp Nam và anh đã cho cô hi vọng về một tình yêu. Cô đã mơ về một gia đình với Nam nhưng Tùng lại xuất hiện. Hạ nói Tùng rằng sẽ làm đám cưới với Nam và đó là người đàn ông tốt nhất, cô sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với Nam.

Hạ cảm ơn Tùng vì đã là người đàn ông tuổi trẻ của cô và đã giúp cô trưởng thành hơn. Tùng mong rằng Hạ sẽ được hạnh phúc. 

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Cứ tưởng Hạ sẽ yếu lòng chạy đến bên Tùng, nhưng cuối cùng cô đã chọn Nam - Ảnh 7.
Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Cứ tưởng Hạ sẽ yếu lòng chạy đến bên Tùng, nhưng cuối cùng cô đã chọn Nam - Ảnh 8.

Thế nhưng, hộp gỗ lưu giữ kỉ niệm tình yêu của Hạ và Tùng vô tình được một người nhặt được. Chuyện hai người ngày xưa yêu nhau cuối cùng đã vỡ lở. 

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Phải chăng vì 'nợ' Dung trong quá khứ, Nam mới khiến Hạ thiệt thòi như vậy? Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Phải chăng vì "nợ" Dung trong quá khứ, Nam mới khiến Hạ thiệt thòi như vậy? Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Sol trợn tròn mắt, không tin Đô đang tỏ tình Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Sol trợn tròn mắt, không tin Đô đang tỏ tình Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Hạ rơi nước mắt khi đọc bức thư mà Tùng chưa bao giờ định gửi Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Hạ rơi nước mắt khi đọc bức thư mà Tùng chưa bao giờ định gửi

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước