Những nẻo đường gần xa - Tập 11: Bảo bỏ nhà lên thành phố

Thảo Nguyên-Thứ sáu, ngày 07/06/2024 06:43 GMT+7

VTV.vn – Bảo có “biệt tài” là dù gây ra một đống tội nhưng nghĩ mình là nạn nhân. Anh quyết tâm rời xa bố mẹ lên thành phố tìm đường kiếm tiền.

Sau khi làm hòa với em trai, Hùng vẫn chăm sóc em từng chút một, mua đồ ăn sáng, cho em tiền tiêu và không quên dặt dò: "Trưa nay mời mấy đồng nghiệp ở trong phòng đi ăn cho vui, đã kết thân với ai chưa? Mình mới vào, nên chủ động kết giao với mọi người, nhất là mấy đứa không thích mình ý. Cứ đi ăn mấy bữa kéo chúng nó xích lại gần, mấy bữa là êm, có muốn ma mới bắt nạt ma cũ cũng khó". Nhưng Dũng lớn rồi nên không thích anh trai quan tâm quá mức: "Em tự biết mình phải làm gì, anh không cần phải dặn". Hùng lại phải xin lỗi em vì những hành động theo thói quen này.

Những nẻo đường gần xa - Tập 11: Bảo bỏ nhà lên thành phố  - Ảnh 1.

Ở quê, bố mẹ Bảo đang phải giải quyết toàn bộ rắc rối do mình gây ra cho bà Ngát. Vì nghe lời Bảo nên bà Ngát mất tiền oan, bây giờ quay ra bắt đến bố mẹ Bảo với lí do "con dại thì cái mang".

Bà Châu dùng đủ lời lẽ thuyết phục phó chủ tịch huyện mong lấy lại được số tiền đặt cọc: "Em xin lỗi anh ạ, tại thằng con trai của em nó ngu si, nó vô tri nên làm ảnh hưởng đến uy tín của anh. Anh đại lượng, anh tha lỗi cho cháu để nó có cơ hội sửa sai ạ". Giọng phó chủ tịch huyện lạnh lùng: "Lại còn sửa sai à? Cơ hội gì nữa, loại nó cho nó thất nghiệp luôn". Bà Châu vớt vát xin lại tiền đặt cọc nhưng phía bên kia liền ngắt kết nối và không liên lạc được. Tuy nhiên, Bảo vẫn không nhận ra lỗi của mình, còn cao giọng: "Cán bộ kế hoạch hóa gia đình, phèn vãi". Bảo đúng là thằng con giời đánh, bị bố mẹ mắng, Bảo tức tối: "Vâng, trong mắt mẹ con chỉ là thằng vô dụng, thằng ăn tàn phá hại, con sẽ đi khỏi cái nhà này cho khuất mắt mẹ, con sẽ kiếm tiền về trả cho mẹ. Mẹ cứ liệt kê đi, tiền mẹ nuôi con từ ngày lọt lòng đến giờ phút này không thiếu một đồng nào cả để cho mẹ con khỏi nợ nần nhau". Nói là làm, Bảo quyết tâm xách va li lên thành phố tìm đường kiếm tiền.

Trở lại bối cảnh ở công ty, sếp Vinh thấy Dũng tìm gặp sếp Yên nên nhân tiện gọi vào phòng riêng hỏi han về tình hình của nhân viên mới. Vinh khuyên Dũng không có gì phải ngại sếp Yên vì mọi chuyện đều xuất phát từ công việc. Đồng thời cho rằng nếu có khó khăn thì Dũng nên nói ra để mọi người biết. Cuối cùng Dũng cũng chia sẻ vấn đề của mình đó là xin rút khỏi dự án mới vì cảm thấy không góp được gì cho dự án đó và sợ mọi người khó chịu. Dũng cũng muốn chứng minh năng lực của mình xứng đáng với cơ hội mà sếp Vinh đã dành cho mình.

Những nẻo đường gần xa - Tập 11: Bảo bỏ nhà lên thành phố  - Ảnh 3.

Tuy nhiên, đồng nghiệp của Dũng lại không nghĩ như vậy, khi nhìn thấy Dũng thân thiết với sếp liền cho rằng anh "bợ đít" sếp. Tuy nhiên, Dũng cũng không phải dạng vừa liền đáp trả lại: "Miệng chó thì không nhả được ngà voi". Màn đối đáp khá căng thẳng giữa Dũng và một đồng nghiệp suýt nữa xảy ra xô xát.

Buổi tố khi Hùng, Dũng và đông đang ăn tối ngoài sân thì thấy Bảo thất thểu kéo va li đến. Tất cả xúm vào hỏi Bảo xem đã có chuyện gì xảy ra mà phải bỏ nhà ra đi. Bảo thú thật đã bị đuổi khỏi nhà, nói đúng hơn là lựa chọn lòng tự trọng nên đã bỏ nhà ra đi. Bảo tuyên bố sẽ ở lại thành phố để kiếm việc. Những món ăn của bố Nam và những câu chuyện tếu táo phần nào giúp Bảo tạm quên đi nỗi buồn. Bà Châu gọi điện cho Hùng thông báo sẽ chuyển toàn bộ quần áo đồ dùng cá nhân của Bảo vào ngày mai và không có ý định gọi Bảo về nhà kèm theo lời dặn: "Bảo nó đã bỏ đi thì bỏ cho dứt khoát, đừng nay về lấy cái này mai về lấy cái khác ngứa mắt người nhìn lắm". Đến lúc này mọi người mới biết chuyện tày đình Bảo gây ra ở quê. Nhưng Bảo vẫn cho rằng mình không sai, anh cãi chày cãi cối: "Tao bị ép vào con đường cùng nên mới thế. Tao đã bảo với mẹ tao rồi, tao không làm bất kì việc gì liên quan đến kế hoạch hóa gia đình. Nhưng mẹ tao có nghe đâu, cứ ép tao. Thế hệ GenZ đã đúc kết rồi, bố mẹ phải lắng ý kiến của con cái, phải để con của mình tự lập, bố mẹ mà bắt con mình thực hiện ước mơ của bố mẹ thì bố mẹ sai, phải chịu hậu quả, đúng chưa". Đông nghe xong lắc đầu ngao ngán: "Làm ra một đống tội mà vẫn nghĩ mình là nạn nhân, đến chịu".

Trong lúc lúc đó, Dũng không ngừng quan tâm đến chị Đông, tự mình đưa chị về đến tận đội mới yên tâm kèm theo đề nghị: "Em sẽ bảo vệ chị nhé". Nhưng Đông cho rằng: "Đàn ông mà tốt với tất cả phụ nữ ý không phải là đàn ông tốt đâu".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước