Những nẻo đường gần xa Tập 17: Bảo sắp mất vị thế số 1 trong mắt bố mẹ

Thảo Nguyên-Thứ ba, ngày 18/06/2024 06:32 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều lần thách đố mẹ "đẻ đứa khác mà nuôi", Bảo được thông báo mẹ có bầu em. Điều này khiến anh cảm thấy tổn thương vì sắp trở thành "cục đất thừa thấm đẫm nước mắt".

Dũng được trao cơ hội để sửa sai

Dũng và Tài mỗi người đối chất với lãnh đạo công ty về sự việc tranh giành khách hàng dẫn đến xô xát ngay trước cổng công ty. Tài giải thích với sếp Yên: "Khách hàng thì làm sao có thể cướp được hả sếp. Em không thể nào ép họ ký hợp đồng với em được, dựa trên nguyên tắc đồng thuận đôi bên cùng có lợi ạ. Em đã cho họ chiết khấu cao, lấy toàn bộ hoa hồng của em đổi lấy hợp đồng này ạ. Công ty sẽ không bị thiệt hại gì, mà nếu có người chịu thiệt thòi chỉ là em thôi ạ".

Còn về phần Dũng, vừa mới vào công ty một thời gian ngắn đã bị khách hàng gọi điện đến tố cáo, rồi anh trai đến công ty gây rối, đánh đồng nghiệp. Điều này khiến Dũng đứng trước nguy cơ bị sếp Vinh cho thôi việc thậm chí bị kiện. Tuy nhiên, Dũng cho rằng mình còn trẻ và chưa đủ kinh nghiệm, kĩ năng để có thể làm đúng nên xin sếp Vinh cho thêm một cơ hội để cống hiến cho công ty.

Những nẻo đường gần xa Tập 17: Bảo sắp mất vị thế số 1 trong mắt bố mẹ - Ảnh 1.

Cả Tài và Dũng sau khi kết thúc màn đối chất đều quay trở lại làm việc bình thường khiến các đồng nghiệp rất tò mò, không biết ai sẽ là người phải chuẩn bị đồ rời công ty. Nhưng rồi Dũng vẫn điềm tĩnh ngồi gõ máy tính, không có dấu hiệu gì của việc bị đuổi việc khiến ai cũng tò mò.

Về phần sếp Vinh, sau khi xử lý xong màn tranh giành hợp đồng giữa các đồng nghiệp, anh sang phòng Yên nhắc sắp đến giờ ăn trưa, nhân tiện anh thông báo: "Mà này, trưa nay em nên mời anh đi ăn trưa, vì anh đã cho nhân viên của em thêm một cơ hội nữa". Mặc dù Yên chỉ đưa ra quan điểm của một người trực tiếp quản lý Dũng: "Nếu Dũng bị nghỉ việc sẽ tạo ra một tiền lệ xấu trong công ty về việc cạnh tranh không lành mạnh", nhưng đã tác động rất nhiều đến quyết định của sếp Vinh. Vậy là với quyết định này, sếp Vinh một mũi tên trúng hai đích, vừa chiều được ý của người đẹp, vừa có thêm một nhân viên đầy nhiệt huyết sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho công ty.

Dũng ngồi nhớ lại những gì mình đã nói với sếp Vinh: "Cơ hội em ở lại là rất mong manh, nhưng em vẫn muốn những khi mình còn trẻ, bất chấp những thử thách, nỗ lực một lần khi được anh trao cơ hội và tin vào sức trẻ như em. Anh, em chỉ muốn được về làm việc với Á Đông dưới trướng của anh để học hỏi kinh nghiệm, thành công của anh". Với những lời "gan ruột" Dũng một lần nữa được sếp Vinh bỏ qua sai lầm, trao thêm một cơ hội để anh sửa sai.

Những nẻo đường gần xa Tập 17: Bảo sắp mất vị thế số 1 trong mắt bố mẹ - Ảnh 3.

Sau đó đích thân sếp Yên đã hỗ trợ Dũng cùng đến gặp khách hàng để xin lỗi và giải quyết mọi hiểu lầm trước đó. Trên đường đi, Dũng không quên gửi lời cảm ơn Yên vì cô đã nói đỡ cho anh với sếp Vinh trong sự việc lần này.

Đông không có được phong độ thi đấu tốt nhất

Về phía Hùng, vì suốt ruột cho em trai, anh lại đến công ty nhưng lần này anh không dám gọi cho Dũng để hỏi thăm tình hình. Hùng đành nhắn cho Đông nhờ cô khéo léo hỏi han tin tức xem Dũng có bị đuổi việc hay không.

Những nẻo đường gần xa Tập 17: Bảo sắp mất vị thế số 1 trong mắt bố mẹ - Ảnh 4.

Trong buổi tập luyện Đông liên tục phạm lỗi kĩ thuật, thiếu sự tập trung, điều này chẳng khác gì cô đang thử thách sự kiên nhẫn của huấn luyện viên. Với phong độ thất thường như vậy khiến huấn luyện viên lo lắng và không chắc Đông sẽ có thành tích ở mùa giải này. Nhận định của thầy khiến Đông vô cùng buồn bã không có tâm trạng làm gì. Dũng nhắn tin thông báo mình không bị đuổi việc, nhưng Đông cũng không có nhã hứng gặp gỡ, tâm sự. Cô nhắn tin từ chối và tiếp tục quay lại phòng đấu để luyện tập.

Những nẻo đường gần xa Tập 17: Bảo sắp mất vị thế số 1 trong mắt bố mẹ - Ảnh 5.

Ở nhà trọ, Hùng nói thế nào Bảo cũng vẫn nằm trên giường đấm thùm thụp vào ngực: "Tao đang đau, tao đang đau ở đây này". Hùng lại nhầm Bảo lại thất tình mấy em vớ vẩn. Nhưng Bảo nói tiếp: "Tao thành người thừa rồi, mẹ tao có bầu". Hùng bất ngờ: "Hả, có bầu á". "Đấy, mày sốc chưa? Mày hiểu vì sao tao đau tim chưa? Lại còn đặt tên là kim cương nữa, tao bây giờ là cục đất đá thừa rồi", Bảo tỏ vẻ rất đau khổ vì điều này.

Bảo cảm thấy tổn thương khi sắp có em trai

Tuy nhiên với Hùng, một người anh mẫu mực, thì lẽ ra Bảo phải thay đổi: "Giờ có em rồi, được làm anh rồi, phải sống sao cho xứng đáng làm anh. Nếu mà không biết, tao dậy". Hùng còn hài hước: "Mày cứ thử làm anh đi, tưởng không vui mà vui không tưởng đấy. Thích cực. Sướng. Thật!". Nhưng dù có thuyết phục thế nào, Bảo vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình sắp có em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước