Những nẻo đường gần xa - Tập 22: Đông được sếp Vinh đưa về tận cổng nhà

Thảo Nguyên-Thứ tư, ngày 26/06/2024 05:58 GMT+7

VTV.vn – Khi cả nhà đang định lên đón Đông, thì cô được sếp Vinh đưa về tận cổng. Điều đó khiến mọi người rất bất ngờ, đặc biệt là Dũng.

Phương Đông đứng một mình trên cây cầu hét thật to trước núi rừng như để trút bỏ nỗi buồn: "Nguyễn Phương Đông, tao thất vọng về mày, mày là đứa thật đáng ghét. Cứ chờ đấy, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu". Đúng lúc này, Vinh vô tình đi đến: "Hét thế có khản cổ không? Khát nước không?". Đông ngạc nhiên không hiểu vì sao Vinh có mặt ở đây. Vinh bèn trả lời: "Nghĩ anh bám theo em à. Anh đi công việc với cả đối tác, tình cờ nhìn thấy em. Anh cũng định bỏ qua đấy, nhưng thấy em có vẻ không ổn nên muốn hỏi em có sao không". Đông nói anh hãy cứ xem như không nhìn thấy mình và bỏ qua đi.

Những nẻo đường gần xa - Tập 22: Đông được sếp Vinh đưa về tận cổng nhà - Ảnh 1.

Hiểu Đông đang muốn ở một mình, Vinh không làm phiền thêm, anh còn đưa áo khoác ngoài cho Đông với lí do cực thuyết phục: "Muốn ở lại đây một mình cũng được, nhưng phải giữ ấm trước đã, anh cho em mượn áo". Nói xong Vinh quay bước đi, hành động quan tâm đúng thời điểm của Vinh ít nhiều khiến Đông có chút cảm động.

Những nẻo đường gần xa - Tập 22: Đông được sếp Vinh đưa về tận cổng nhà - Ảnh 2.

Trở về phòng nghỉ, Đông thấy rất nhiều cuộc gọi lỡ của bố, Dũng và cả Duyên. Biết mọi người đang rất lo lắng cho mình, Đông gọi điện về cho bố để thông báo mình vẫn ổn. Bố Nam tuy lo lắng nhưng cũng rất hiểu tâm lý con gái, ông còn động viên con gái hãy ở đó cho thoải mái đến khi nào thực sự muốn trở về.

Những nẻo đường gần xa - Tập 22: Đông được sếp Vinh đưa về tận cổng nhà - Ảnh 3.

Biết tin chị Đông đang một mình "gặm nhấm nỗi buồn" ở một nơi xa, Dũng cuống quýt xin bố Nam lên đó với chị mặc cho tất cả mọi người đều ngăn cản: "Bố cho con địa chỉ homestay đi, con sẽ lên luôn. Đang suy sụp như thế không thể để chị ấy một mình được". Đúng là yêu vào thì không ai có thể tỉnh táo được. Tuy nhiên bố Nam quyết định để bố tính đã.

Những nẻo đường gần xa - Tập 22: Đông được sếp Vinh đưa về tận cổng nhà - Ảnh 4.

Về phía Đông, ở một mình, cô nhớ lại sự quan tâm của Vinh đúng lúc cô đang cô đơn nhất nên ngay cả Dũng gọi điện thoại cho cô liên tục cô cũng không có tâm trạng để nghe máy.

Bảo nhìn thấy Dũng bồn chồn lo lắng khi không liên lạc với Đông thì biết ngay Dũng có tình cảm với Đông, nên Bảo nhanh chóng cấp báo tình hình của Dũng và nhanh chóng phân tích những điểm đáng nghi cho người bạn thân Hùng. "Thằng Dũng cãi nhau với mày đòi bằng được ở lại đây tại vì không muốn xa em Đông đấy", Bảo chợt kết luận sau khi phân tích kĩ từng chi tiết. Hùng gật gù nhớ lại những biểu hiện trước đây của em trai: "Ừ, hôm trước nó xem ảnh cái Đông". Nhưng Bảo cũng nhận định Dũng không bao giờ là gu của Đông.

Những nẻo đường gần xa - Tập 22: Đông được sếp Vinh đưa về tận cổng nhà - Ảnh 5.

Trong lúc định đi mua đồ ăn vặt để kịp sáng sớm mai mang lên cho Đông, thì Dũng nhận được tin nhắn từ Đông: "Chị không sao, em không phải lo cho chị" mà khiến anh thở phào như trút được gánh nặng. Bảo thấy Dũng quan tâm đặc biệt đến Đông nên có phần đố kỵ: "Mày thấy chưa, tao với mày chưa bao giờ được quan tâm như thế. Bữa chính chưa xong đã lo bữa phụ". Nhưng Hùng lại cảm thấy vui vì và nếu có thật như thế thì anh càng mừng, đồng thời yêu cầu Bảo "để yên cho hai chị em nó tự nhiên".

Đang ăn tối ở homestay thì Đông nghe thấy tiếng kèn Saxophone vang lên phía sau lưng, hóa ra đó là Vinh. Những giai điệu du dương giữa núi rừng lạnh giá khiến Đông cảm thấy ấm lòng hơn và không rời mắt khỏi Vinh. Khi bị anh phát hiện, Đông ngượng ngùng và quay đi. Tất nhiên với sự từng trải của Vinh, anh không vội vã mà dần chiếm tình cảm của Đông bằng sự quan tâm sau đó như nhắn tin sau: "Ngủ ngoan nhé cô bé, ngày mai là một ngày mới rồi". Và với Đông, trong lòng cô đã nhen nhóm tình cảm đặc biệt dành cho Vinh.

Những nẻo đường gần xa - Tập 22: Đông được sếp Vinh đưa về tận cổng nhà - Ảnh 7.

Sáng hôm sau, Đông gặp Vinh ở sân khu nghỉ, anh chủ động đề nghị đưa cô về nhà. Tất nhiên, Đông không thể từ chối vì lí do Vinh đưa ra: "Đằng nào em chả phải bắt xe, nếu em ngại có thể trả tiền cho anh. Nhưng anh lấy rẻ thôi". Ở nhà bố Nam và mọi người chưa kịp gọi xe lên đón Đông thì xe Vinh đã đưa cô đến cổng. Nhìn Đông bước xuống từ xe sếp Vinh, Dũng khá bất ngờ và không hiểu điều gì đang diễn ra.

Mời quý vị đón xem tập 23 bộ phim Những nẻo đường gần xa vào lúc 21h ngày 26/6 trên kênh VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước