Những nẻo đường gần xa - Tập 28: Yên sững sờ khi thấy Đông dìu Vinh về trong đêm

Thảo Nguyên-Thứ năm, ngày 04/07/2024 06:10 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù lý trí của Yên không muốn mình dành tình cảm cho Vinh, nhưng con tim của cô lại không ngăn được bước chân đến tìm anh ta để rồi tận mắt chứng kiến tất cả.

Vinh (NSƯT Việt Anh) sắp xếp một buổi ăn tối với khách hàng lớn người đàn ông tên Hải của Trang, nhưng phút cuối anh ta từ chối: "Tôi sẽ không đến đâu". Vinh vẫn cố thuyết phục: "Nếu hôm nay anh bận thì để hôm khác em bố trí được không ạ?". Nhưng Hải từ chối thẳng: "Chỗ người lớn tôi nói thẳng với cậu luôn nhá vì em gái tôi nó năn nỉ tôi suốt nên tôi mới đồng ý gặp cậu. Thế nhưng tôi phát hiện ra em gái tôi đã đặt niềm tin nhầm người cho nên sẽ không có cuộc gặp gỡ hay hợp tác nào giữa tôi và cậu cả".

Những nẻo đường gần xa - Tập 28: Yên sững sờ khi thấy Đông dìu Vinh về trong đêm - Ảnh 2.

Trong lúc đó nhóm Đông, Hùng, Dũng, Bảo và Yên cùng đi cà phê, tán gẫu. Dũng cố tình chọn chỗ ngồi cạnh Đông, nhưng Đông lại chủ động giữ khoảng cách với Dũng. Ngược lại với Đông, Yên dù không thích uống trà sữa buổi tối nhưng vì sợ Hùng buồn nên vẫn phá lệ.

Những nẻo đường gần xa - Tập 28: Yên sững sờ khi thấy Đông dìu Vinh về trong đêm - Ảnh 3.

Vinh bị tuột mất đối tác làm ăn lớn nên rất buồn, anh một mình uống say và nhớ đến cô nhân viên mẫn cán là Yên, nhưng cô thẳng thừng từ chối: "Anh gọi lái xe đi, tôi bận rồi". Vinh liền nói giọng mỉa mai: "Em dành thời gian đi ăn với đám lau nhau đấy mà anh lại từ chối anh à". Nghe thế Yên liền yêu cầu Vinh dành sự tôn trọng cho những người bạn của cô. Nhưng Vinh lại tỏ ra mỉa mai: "Anh nhắc cho em nhớ này, chúng nó là bọn trẻ ranh nhà quê lên thành phố lập nghiệp, không cùng đẳng với em, còn anh biết, em tỏ ra thân thiết vui vẻ với chúng nó chẳng qua chỉ là để chọc tức anh đúng không, em cũng một vừa hai phải thôi, bỏ cái kiểu trẻ con giận dỗi đấy đi". Yên cho rằng mình không có tư cách gì để giận dỗi cả, hơn nữa cùng hết giờ làm việc, Vinh không có quyền yêu cầu Yên bất cứ điều gì, nếu muốn hãy gọi một cô gái khác để lấp chỗ trống. Tất nhiên, một người như Vinh thì không thiếu phụ nữ, anh bèn nhấc máy gọi Yến để lấp chỗ trống, nhưng Yến cũng đang đi công tác.

Những nẻo đường gần xa - Tập 28: Yên sững sờ khi thấy Đông dìu Vinh về trong đêm - Ảnh 5.

Về phía Đông (Cù Thị Trà) trong lúc được Bảo và Dũng hộ tống về nhà thì Vinh gọi điện cho cô. Đông vội vã giục hai người đi về để nghe điện thoại. Dũng vô tình nhìn thấy cuộc của sếp Vinh nên không yên tâm vẫn đứng lại. Thấy Đông vội vã đi giữa đêm khuya, Dũng liền đề nghị chở đi: "muộn rồi, chị đi đâu? Em chở chị đi". Nhưng Đông muốn tự bắt taxi đi vì đây là chuyện không liên quan đến Dũng.

Những nẻo đường gần xa - Tập 28: Yên sững sờ khi thấy Đông dìu Vinh về trong đêm - Ảnh 6.

Điều đó khiến Dũng không yên tâm, liền ngăn cản: "Anh Vinh muốn gặp chị thì đến đây mà gặp, nửa đêm sao lại để chị bắt xe ra ra, nếu có chuyện gì thì sao, anh ấy có chịu trách nhiệm được không?". Đông khăng khăng sẽ tự chịu trách nhiệm, tự biết cách bảo vệ mình. Điều này khiến Dũng buộc phải nói thẳng: "Chị quen anh ta được bao lâu, chị hiểu gì về con người anh ta, chị không biết sợ là gì à. Cả nhà bao người đang lo cho chị đấy". Đến mức này thì Đông cũng không còn ngại mà nói thẳng quan điểm của mình: "Chị mới quen nhưng chị tin anh Vinh không có ý định làm hại gì chị cả, chính em cũng đã từng nói tốt về anh ấy còn gì". Có vẻ như dù mới quen nhưng Đông lại dành cho Vinh một sự tin tưởng lớn.

Những nẻo đường gần xa - Tập 28: Yên sững sờ khi thấy Đông dìu Vinh về trong đêm - Ảnh 7.

Tại nhà hàng, Đông vừa đến nơi thì thấy anh ta đang ngồi chơi piano, lại đúng là bản nhạc lần trước cô đã nghe. Giai điệu quen thuộc một lần nữa khiến trái tim Đông loạn nhịp. Đợi Vinh chơi xong bản nhạc, Đông đẩy cửa bước vào, cô nói: "Lúc nãy gọi điện anh bảo say, nhưng mà hình như anh vẫn tỉnh". Vinh liền nói: "Anh sắp say, có được không?". Nhận thấy tâm trạng không bình thường của Vinh, Đông không gặng hỏi thêm, cô nói: "Anh uống đi, khi nào say em đưa anh về ạ". Vinh tiếp tục buông lời tán tỉnh: "nhà anh hay nhà em?" nhưng câu nói nửa đùa nửa thật ấy càng khiến Đông thêm phần bối rối.

Còn Yên, mặc dù đã từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại bắt xe đến tìm Vinh. Vừa đến nơi thì nhìn thấy Đông đang đỡ Vinh từ nhà hàng đi ra và gọi tắc xi. Đông nhìn thấy Yên định giải thích, nhưng cô quay lưng bỏ đi.

Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo tập 29 Những nẻo đường gần xa vào lúc 21h10 tối nay (4/7) trên kênh VTV1.

Những nẻo đường gần xa - Tập 27: Đông thẳng thừng từ chối tình cảm của Dũng Những nẻo đường gần xa - Tập 27: Đông thẳng thừng từ chối tình cảm của Dũng

VTV.vn - Dũng mua món quà đắt tiền tặng Đông nhân dịp cô trở lại thi đấu nhưng Đông nhất quyết từ chối.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước