Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo

Hà Linh-Thứ tư, ngày 29/05/2024 06:22 GMT+7

VTV.vn - Biết Dũng được một công ty lớn nhận vào làm, lại biết em vẫn ao ước được ở lại thành phố, Hùng quyết định lên cùng để tiện chăm sóc cho em.

Hùng (Minh Hoàng) trở về quê, lập tức mang xe sang nhà Bảo (Kiên Trần) và trả tận tay cho mẹ của Bảo. Thấy Hùng đã về nhưng con trai thì không, bà Châu tỏ ra vô cùng bực tức. Bà lại gặng hỏi về việc Hùng và Bảo bị bắt trên đồn công an. Thấy vậy, Hùng thanh minh: "Bọn cháu phối hợp làm việc với công an chứ có phải là bị bắt đâu. Sáng hôm sau bọn cháu con đi dự lễ tốt nghiệp của thằng Dũng cơ mà".

Thế nhưng, bà Châu không tin rằng Bảo không gây chuyện trên thành phố. Bà còn cho rằng con trai đang bận gái gú nên không muốn về quê. "Bảo nhà cô nó ham chơi thật, nhưng mà nó không hư như cô nghĩ đâu" - Hùng vẫn bảo vệ bạn.

Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 1.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 2.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 3.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 4.

Hùng qua nhà cô hàng xóm để giúp sửa điều hoà. Đúng lúc này, Dũng (Việt Hoàng) trở về trước sự bàng hoàng của anh trai. Nhưng lần này nhìn thấy em, Hùng không vui như mọi ngày, thậm chí anh còn tỏ ra bực tức hỏi cậu về đây làm gì. Không để anh chờ lâu, Dũng khẳng định bản thân đã quyết định sẽ về hẳn và sinh sống tại quê hương.

"Đúng rồi, về đây cho có anh có em" - Cô hàng xóm mừng rỡ trước tin báo của Dũng - "Bao nhiêu năm thằng Hùng đã mất công nuôi dạy cháu nên người. Bây giờ cháu về đây báo hiếu anh cũng là hợp lẽ cháu ạ".

Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 5.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 6.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 7.

Bữa cơm của hai anh em trở nên vô cùng đầm ấm khi có nhau, căn nhà cũng vì thế mà có tiếng người nói chuyện vui vẻ. Dũng thổ lộ rằng cậu biết Hùng không vui khi cậu ở trên thành phố nên đã quyết định trở về: "Anh thích thế nào em sẽ làm đúng thế ấy". Nghe được câu nói này của em, bỗng Hùng trở nên phấn khởi hơn.

Thế nhưng, thực tế là Dũng đã được đề nghị thử việc cho công ty của Vinh (Việt Anh). Có vẻ như Vinh khá hài lòng với khóa luận tốt nghiệp của cậu và mong muốn cho cậu một cơ hội. Chính vì vậy, Dũng lại có vẻ như tiếc nuối nhiều hơn khi trở về quê. Dũng định giữ kín chuyện này với Hùng nhưng hóa ra anh đã biết từ trước do được Đông (Cù Thị Trà) tiết lộ. Dũng cũng nói rằng anh tính từ chối công việc mới.

"Anh nói đúng, em không phải một đứa có năng lực xuất chúng gì. Nhà mình cũng chẳng có căn cơ. Nếu em ở thành phố chắc gì cuộc sống của em đã khấm khá hơn?" - Dũng nói - "Chỉ có điều... em tiếc. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, em cũng muốn một lần được bơi ra sông, ra biển, ngó nghiêng một chút, ít nhất là để bản thân mình không phải tò mò ngoài kia có gì".

Nghe những lời tâm sự của em, Hùng bỗng rơi nước mắt. Anh bèn khuyên em hãy ở lại thành phố. Anh giải thích rõ ràng rằng bản thân muốn Dũng về quê không phải vì anh, mà vì anh nghĩ rằng điều đó tốt hơn cho Dũng. "Nhưng nếu em có cơ hội khác tốt hơn, làm cho em vui, thì anh ủng hộ. Ở đâu cũng là công việc, chỗ nào tốt hơn thì mình phải nắm bắt" - Hùng thấu hiểu dù trong lòng vẫn buồn khi em sẽ không ở lại quê cùng mình.

Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 8.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 9.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 10.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 11.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 12.

Sáng hôm sau, khi hai anh em thắp hương cho bố mẹ, Hùng bất ngờ tiết lộ sẽ lên thành phố cùng Dũng một thời gian đến khi Dũng có thể tự lo cho bản thân mình. Điều này lại càng khiến Dũng thêm cảm động khi anh trai luôn hết lòng yêu thương và chăm sóc.

Đúng lúc này, hàng xóm láng giềng cũng tới nhà hai anh em để chúc mừng tân cử nhân, đồng thời gửi ít quà cho Hùng - Dũng. Hùng bày tỏ lòng biết ơn khi luôn có sự giúp đỡ của mọi người trong làng kể từ khi bố mẹ qua đời. Nhân tiện, Hùng cũng thông báo tin vui rằng Dũng đã được một công ty lớn trên thành phố mời về làm việc.

Mọi người đều mừng rỡ và chúc mừng cho hai anh em. Trong đó, một bác hàng xóm vô ý nhắc tới mẹ của Dũng, đay nghiến bà vì đã bỏ con mà đi như vậy. Mọi người cũng tỏ ra tiếc nuối cho Hùng: "Đúng là Hùng đã vì cháu rất nhiều, chứ nó mà được ăn học đại học thì bây giờ nó cũng thành ông nọ bà kia rồi đấy, có khi còn oách hơn cháu nữa chứ".

Biết em tự ái, Hùng an ủi rằng các bác thực ra không có ý gì và chỉ vì quý hai anh em nên mới nói như vậy. Thế nhưng, Dũng lại không nghĩ vậy, cậu lại cho rằng cuộc sống của Hùng ở quê đã đủ đầy và có được mọi điều cần thiết, rằng Hùng không nên lên thành phố.

"Anh ở lại đi. Giờ em đã trưởng thành, em tự có thể kiếm tiền nuôi bản thân. Anh hãy cứ làm những điều anh muốn" - Dũng khuyên nhủ.

Thế nhưng tất nhiên Hùng không nghe. Anh muốn ở bên Dũng và chăm lo cho cậu, rằng hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của anh.

Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 13.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 14.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 15.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 16.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 17.

Trong khi đó, Bảo nài nỉ xin bố Nam "cưu mang", cho cậu được ở lại thành phố. Cậu hứa cố gắng chăm chỉ và cống hiến hết sức lực cho quán ăn của ông. Tuy nhiên, ông Nam lại không đồng ý bởi lẽ mẹ của Bảo liên tục gọi cho ông và giục Bảo trở về quê. Nói tới đây, ông cũng thấy lạ khi cả Hùng và Dũng đều đã về quê hết rồi nhưng Bảo vẫn bám trụ trên này một mình.

Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 18.
Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Dũng nhận việc trên thành phố, Hùng cũng đi theo - Ảnh 19.

Mời quý vị đón xem Tập 6 Những nẻo đường gần xa phát sóng vào 21h00' ngày 29/5 trên kênh VTV1!

Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Bảo nài nỉ xin ở lại thành phố để làm gì? Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Bảo nài nỉ xin ở lại thành phố để làm gì? Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Quá khứ không hay của bố mẹ Hùng - Dũng bị 'đào' lại Những nẻo đường gần xa - Tập 5: Quá khứ không hay của bố mẹ Hùng - Dũng bị "đào" lại Những nẻo đường gần xa - Tập 4: Hùng bỏ về quê, ngày càng căng thẳng với Dũng Những nẻo đường gần xa - Tập 4: Hùng bỏ về quê, ngày càng căng thẳng với Dũng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước