Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo mất hết hy vọng tìm lại số tiền bị lừa

Hà Linh-Thứ năm, ngày 08/08/2024 06:03 GMT+7

VTV.vn - Doanh nhân từng hứa có thể giúp Bảo tìm tên lừa đảo hoá ra cũng chỉ là một kẻ lừa đảo khác. Điều này khiến niềm tin của Bảo hoàn toàn sụp đổ.

Kể từ khi biết minh đã bị lừa đảo, Bảo (Kiên Trần) thất thần không dám tin sự thật này. Thậm chí, cậu tuyệt vọng tới mức định nhảy cầu tự tử nhưng bản thân không đành. Cậu đi lang thang tới khi trời tối và mưa to, chỉ dám ngồi trước cửa nhà vào gào khóc thảm thiết. Hùng (Minh Hoàng) ở trong nhà nghe thấy thì lập tức chạy ra với bạn.

Lúc này, Bảo thất thểu nói: "Tao mất hết rồi. Tao mất cả rồi. Tao bị lừa, con Ngọc nó lừa tao, cầm mấy tỷ bỏ trốn mất rồi".

Hùng bàng hoàng nhận tin sét đánh, anh không thể tin nổi tình huống này có thể xảy ra bởi anh vẫn nghĩ Ngọc là bạn gái của Bảo. Bảo nói hết mọi chuyện cho Hùng, đồng thời gào lên đòi chết bằng được: "Một thằng ngu dốt như tao thì sống để làm gì? Tao không muốn sống một chút nào nữa, tao xin mày".

Trong khi đó, ở quê, bà Châu dường như linh tính được chuyện gì nên bất ngờ tỉnh giữa đêm và lo lắng. Bà kể với chồng rằng đã gặp ác mộng. Trong mơ, bà lên thành phố tìm Bảo giữa trời mưa tầm tã, thế nhưng Bảo chỉ khóc thôi và không nói gì. Đến khi trở về lại không thấy nhà cửa đâu, thấy mỗi một bãi đất trống.

Ông Báu cố gắng an ủi: "Chỉ là giấc mơ thôi mà. Nhà cửa của mình vẫn còn nguyên đây, có đi đâu đâu mà mất. Đang bầu bì toàn nghĩ linh tinh thôi".

Thấy bà Châu vẫn bồn chồn bất an, ông Báu hứa ngày mai sẽ lên thành phố để thăm Bảo, giúp bà bớt lo lắng.

Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo mất hết hy vọng tìm lại số tiền bị lừa - Ảnh 2.
Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo mất hết hy vọng tìm lại số tiền bị lừa - Ảnh 3.
Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo mất hết hy vọng tìm lại số tiền bị lừa - Ảnh 4.

Sáng hôm sau, bố Nam và các anh em đều đã biết tin Bảo bị ốm sốt giữa đêm. Mọi người vội vàng đi qua thăm Bảo. Lúc này, dù Bảo đã hạ sốt nhưng cậu vẫn không dám tỉnh vì sợ phải đối mặt với sự thật quá kinh hoàng.

Hùng giải thích lại với cả nhà về việc Bảo đã bị bạn gái lừa tiền. Nghe xong chuyện, chính bố Nam và các anh em trong nhà cũng không nói nên lời. Họ nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề mà Bảo gây ra và chẳng còn cách nào bào chữa cho cậu cả.

Hùng giận dữ cố gọi Bảo dậy bằng được để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện nhưng bị Dũng (Việt Hoàng) và Đông (Cù Thị Trà) ngăn lại. Hùng bực tức: "Anh phải hỏi cho ra nhẽ tại sao nó lại ngu đần mang mấy tỷ cho một đứa con gái mới quen như thế. Chuyện lớn như thế anh không hề hay biết".

Sau cùng, Hùng lại tự trách bản thân vì đã không để ý, quan tâm đến Bảo hơn. Anh dằn vặt chính mình vì đã để chuyện tày đình như vậy xảy ra. "Lúc nó suy sụp anh cũng mặc kệ" - Hùng tự trách bản thân. Bảo lúc này thực ra đã tỉnh lại nhưng chỉ dám nằm im và nghe những lời uất ức của Hùng.

Hùng không phải người duy nhất cảm thấy tội lỗi với việc Bảo bị lừa đảo, ngay cả bố Nam cũng cảm thấy có trách nhiệm trong việc này. Ông cho rằng bố mẹ Bảo đã gửi gắm cậu lên đây nhưng ông lại không thể ngăn sự việc xảy ra.

Thậm chí, bố Nam còn nói chuyện với Đông, ngỏ ý muốn trích một phần tiền tiết kiệm trong của hồi môn của cô để hỗ trợ gia đình Bảo vượt qua khó khăn: "Mình giúp nhà bác ý lúc này, lúc khác lại có người giúp mình con ạ". Đông nghe bố nói vậy thì cũng bằng lòng bởi cô vốn đã coi Hùng, Dũng và Bảo như anh em trong nhà. Bảo lúc này đứng ngoài cửa đã nghe được hết mọi chuyện, cậu buồn bã hơn nữa khi biết mình đang trở thành gánh nặng cho tất cả mọi người.

Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo mất hết hy vọng tìm lại số tiền bị lừa - Ảnh 6.
Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo mất hết hy vọng tìm lại số tiền bị lừa - Ảnh 7.

Không muốn để mọi người phải chịu khổ vì mình, Bảo quyết tới nhà Ngọc để tìm cô và đòi lại số tiền đã mất. Tất nhiên, Ngọc và toàn bộ tài sản đã không còn ở nhà như trước nữa, chỉ có rất nhiều người khác cũng bị lừa như Bảo cũng có mặt và đòi phá cửa nhà mà thôi. Khi nhận ra Bảo là người yêu của Ngọc, những người bị hại lập tức đổ trách nhiệm lên đầu Bảo. Họ cho rằng Bảo chính là đồng phạm trong vụ này. Mặc cho Bảo cố giải thích nhưng họ vẫn quyết bắt cậu để tìm bằng được Ngọc, lấy lại số tiền đã bị lừa của họ.

Đúng lúc này, ông Báu xuất hiện nhưng không phải để giải cứu con trai. Ông lập tức "tương tác" con trai trước đám đông và tức giận gào lên: "Thằng ngu! Thằng mất dạy! Hai tỷ rưỡi của tao đâu? Hay là mày bị con Ngọc nó lừa rồi".

Bảo lập tức quỳ xuống, dập đầu xin lỗi bố khi đã để bị lừa quá nhiều tiền đến vậy. Khi ông Báu tính đưa Bảo về quê nói chuyện cho ra nhẽ thì bị chặn lại bởi đám đông. Họ không chịu để cho Bảo đi vì nghĩ Bảo là đồng phạm. Lúc này, ông Báu bực tức nói: "Đồng phạm sao lại dẫn xác đến nhà thủ phạm? Lạy ông tôi ở bụi này à? Ngu như thế bị lừa là đúng rồi". Hai bố con sau đó ráo riết bỏ chạy khỏi đám đông những người bị hại.

Ông Báu dù mắng con như vậy nhưng hóa ra lại vẫn rất thương con. Thực ra ông chỉ làm như vậy để giúp Bảo chạy thoát khỏi những kẻ đang giận dữ kia thôi. Thế nhưng ông vẫn uất ức khi Bảo để bị lừa quá nhiều tiền như vậy, làm mất hết tiền của gia đình và hàng xóm láng giềng.

"Bao nhiêu năm nay mày hại bố mẹ mày chưa đủ hả con? Bây giờ mày còn dồn bố mẹ đến chỗ trắng tay vì nợ nần như thế này. Chẳng nhẽ mày định để bố mẹ lo lắng cho mày cho đến chết hay sao? Mẹ mày biết mất số tiền lớn như thế này, không biết có sống nổi hay không? - ông Báu rầu rĩ.

Bảo những lúc này vẫn nghĩ cách nói dối mẹ. Cậu xin bố đừng kể rõ ràng với mẹ, chỉ nên nói rằng giờ tiền nong khó khăn nên chậm một chút để cậu có thể tìm cách đòi lại tiền. Quá chán nản với suy nghĩ của con trai, ông Báu gọi Bảo là "đứa vô dụng, bất tài, một thằng bỏ đi". Những lời nói này khiến Bảo tổn thương sâu sắc bởi cậu thực chất chỉ muốn chứng tỏ bản thân có giá trị và được công nhận.

Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo mất hết hy vọng tìm lại số tiền bị lừa - Ảnh 9.
Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo mất hết hy vọng tìm lại số tiền bị lừa - Ảnh 10.
Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo mất hết hy vọng tìm lại số tiền bị lừa - Ảnh 11.

Đúng lúc này, Bảo nhớ ra người doanh nhân từng đưa cậu số điện thoại và địa chỉ liên lạc, khẳng định có thể giúp cậu tìm kẻ lừa đảo. Cậu kéo bố đi đến nhà người này để nhờ giúp đỡ. Thế nhưng khi đến nơi, chính người doanh nhân này cũng đã bị bắt vì tội lừa đảo, mọi hy vọng của Bảo tiêu tan.

Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo mất hết hy vọng tìm lại số tiền bị lừa - Ảnh 12.
Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo mất hết hy vọng tìm lại số tiền bị lừa - Ảnh 13.

Mời quý vị đón xem tập 52 Những nẻo đường gần xa phát sóng vào 21h00' ngày 8/8 trên kênh VTV1!

Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo bị nghi là đồng phạm lừa đảo Những nẻo đường gần xa - Tập 51: Bảo bị nghi là đồng phạm lừa đảo Những nẻo đường gần xa - Tập 50: Hùng bị Yên từ chối vì nghèo Những nẻo đường gần xa - Tập 50: Hùng bị Yên từ chối vì nghèo Những nẻo đường gần xa - Tập 50: Bảo chết lặng khi phát hiện bị lừa Những nẻo đường gần xa - Tập 50: Bảo chết lặng khi phát hiện bị lừa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước