Những nẻo đường gần xa - Tập 62: Yên nghi ngờ Dũng bị đổ oan

Hà Linh-Thứ sáu, ngày 23/08/2024 06:51 GMT+7

VTV.vn - Yên tin tưởng Dũng không phải người lấy cắp thông tin công ty mà thực chất có người đứng sau chuyện này.

Sau khi lộ video Dũng (Việt Hoàng) chụp lại tài liệu mật của công ty, sếp Vinh (NSƯT Việt Anh) gọi cậu vào nói chuyện thẳng thắn. Anh cho biết đã biết chuyện chị Diễm gửi riêng cho Dũng 50 triệu, tuy nhiên, Dũng khẳng định đã trả lại số tiền này. Vinh không tin điều này.

Mặc cho Dũng giải thích, Vinh vẫn mạt sát, gọi cậu là "nhân viên quèn", "đồ mất dạy", "thằng cử nhân rẻ rách". Nghe những lời nhục mạ từ Vinh, Dũng không cam lòng, cậu yêu cầu Vinh không được phép xúc phạm mình. Tất nhiên, Vinh chẳng sợ: "Loại như mày không đáng để tao xúc phạm. Từ hôm nay, mày chính thức bị sa thải".

Dũng vẫn một mực khẳng định sẽ làm rõ mọi chuyện bởi cậu không bán đứng công ty như những gì trong video Tài đăng tải.

Những nẻo đường gần xa - Tập 62: Yên nghi ngờ Dũng bị đổ oan - Ảnh 1.
Những nẻo đường gần xa - Tập 62: Yên nghi ngờ Dũng bị đổ oan - Ảnh 2.
Những nẻo đường gần xa - Tập 62: Yên nghi ngờ Dũng bị đổ oan - Ảnh 3.

Không phải ai ở công ty cũng nghĩ Dũng là người xấu. Chị đồng nghiệp vẫn tin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm và Dũng cần phải giải thích rõ ràng với sếp. Trong khi đó, Tài mỉa mai: "Không bán thì chụp trộm hồ sơ công ty làm cái gì? Bán được bao tiền, cu?".

Yên (Bích Thuỷ) cũng không quan tâm ánh nhìn của bất kỳ ai, cô tin lời Dũng, rằng cậu không phải người sẽ bán đứng công ty như vậy. Cô khuyên Dũng nên ở lại và cùng cô làm rõ ràng chuyện này. Thế nhưng, Dũng quyết ra đi, chỉ xin Yên đừng nói chuyện cậu bị sa thải cho Hùng (Việt Hoàng) biết.

Dũng rời đi, Yên vẫn quyết tìm ra chân tướng sự việc nên đã đích thân tới gặp Vinh: "Mặc dù có video Dũng lấy trộm thông tin của hồ sơ thầu nhưng việc cậu ta có bán thông tin cho đối thủ hay không vẫn chưa đủ căn cứ để khẳng định". Yên cũng yêu cầu xác minh rõ người trong công ty làm điều này để tránh hậu họa về sau.

Vinh vẫn tin Dũng là kẻ đứng sau mọi chuyện: "Nó là kẻ ăn cháo đá bát. Anh đưa nó về đây, cho nó cơ hội làm việc ở đây rồi nó quay ra cắn anh. Nó muốn phá anh, muốn hạ bệ anh chỉ vì ghen tức chuyện cá nhân thôi". Dù Yên muốn tìm hiểu thêm nhưng Vinh vẫn một mực không nghe, anh tin rằng bản thân đã bắt đúng người.

Trong khi đó, Hùng chưa biết chuyện thì vô cùng tự hào về em trai. Anh khoe khoang với nhân viên mới của cửa hàng rằng Dũng là người vừa đẹp trai, lại còn tâm lý, có chí tiến thủ. Dũng nghe được những lời này lại càng thêm hổ thẹn, không dám cho anh biết những chuyện đã xảy ra ở công ty hôm nay.

Dũng đã tính giấu kín chuyện bị đuổi việc nhưng không ngờ bạn của Hùng lại biết trước nên đã báo tin cho anh. Hùng không thể tin em trai mình lại dại dột tới mức lén lút bán dữ liệu công ty bèn nổi trận lôi đình. Lần đầu tiên trong đời, Hùng gào thét vào mặt em trai.

Mặc dù Dũng không phải người làm chuyện lớn này nhưng cậu cũng thú nhận bản thân từng có ý định đó. Hùng đau đớn: "Mình không có quyền, cũng không có tiền, phải tự đi, không thể đi nhanh được. Mà sống bằng mồ hôi, công sức của mình thì cũng đáng tự hào lắm rồi, đói phải cho sạch chứ Dũng!".

Điều Hùng đau lòng nhất chính là anh đã liên tục khuyên Dũng phải làm điều tốt nhưng nay lại thấy em nghe theo người xấu, bán đứng chính người đã giúp đỡ và cho mình việc làm. Đây là điều Hùng không thể chấp nhận được. Với Dũng, cậu không muốn làm điều này vì tiền mà thực chất chỉ muốn hạ bệ một người ngạo mạn như Vinh để anh ta sẽ không coi thường anh em nhà Hùng - Dũng.

"Chính vì em muốn tự lập trên đôi chân của mình mà không phải dùng trò bẩn, thế nên phút cuối, em đã từ bỏ mà. Em không muốn anh phải thất vọng vì em" - Dũng thành thật với Hùng.

Sau cơn giận ban đầu, Hùng đã bình tĩnh trở lại để suy xét mọi chuyện. Nghe lời xin lỗi của Dũng, Hùng cũng tự nhận lỗi về mình khi quá lo lắng rằng em trai chưa trưởng thành. Hùng cũng động viên em rằng mọi chuyện sẽ qua, rằng ngày mai là một ngày khác. Còn Dũng vẫn nhiều trăn trở và dằn vặt với những gì đã xảy ra.

Những nẻo đường gần xa - Tập 62: Yên nghi ngờ Dũng bị đổ oan - Ảnh 6.

Về phía Đông, tâm trạng của cô hiện cũng chẳng ổn chút nào. Những lời Dũng nói về Vinh khiến cô tiếp tục nghĩ ngợi nhiều hơn, cô phân vân không biết nên đứng về phía Vinh hay phía Dũng. Khi được bố Nam hỏi tin ai hơn, Đông khẳng định bản thân biết Dũng thật lòng nhưng về phía Vinh, cô thừa nhận cũng không chắc.

Cô tâm sự cùng bố: "Thời gian gần đây, con thấy tình cảm của con với anh ấy không thật. Chỉ là con thích anh ấy nên tự mình vơ vào, vẽ vời, ảo tưởng". Đông thành thật rằng Vinh chưa một lần nói lời yêu cô trong suốt thời gian quen nhau và cô cũng cảm nhận được điều này. Thấy con gái đau lòng, bố Nam chỉ có thể ở bên làm chỗ dựa cho con chứ cũng không thể làm gì khác được.

Những nẻo đường gần xa - Tập 62: Yên nghi ngờ Dũng bị đổ oan - Ảnh 7.
Những nẻo đường gần xa - Tập 62: Yên nghi ngờ Dũng bị đổ oan - Ảnh 8.

Liệu Yên có tìm ra thủ phạm đứng đằng sau vụ việc bán dữ liệu công ty này? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo trong tập 63 Những nẻo đường gần xa phát sóng vào 21h00' ngày 23/8 trên kênh VTV1!

Những nẻo đường gần xa - Tập 62: Dũng chính thức bị đuổi việc Những nẻo đường gần xa - Tập 62: Dũng chính thức bị đuổi việc Những nẻo đường gần xa - Tập 61: Ngà là em họ của Ngọc 'lừa đảo' Những nẻo đường gần xa - Tập 61: Ngà là em họ của Ngọc "lừa đảo" Những nẻo đường gần xa - Tập 61: Dũng phục thù sếp Vinh thành công? Những nẻo đường gần xa - Tập 61: Dũng phục thù sếp Vinh thành công?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước