Những nẻo đường gần xa - Tập 8: Hùng chịu đòn để chứng minh năng lực

Thảo Nguyên-Thứ ba, ngày 04/06/2024 06:16 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù mới lên thành phố, nhưng Hùng rất biết cách để hoà nhập với cuộc sống nơi đây. Nhờ sự thật thà, thẳng thắn, Hùng bắt đầu tạo được thiện cảm với người dân khu phố.

Phương Đông buồn vì thành tích thi đấu không như mong đợi

Phương Đông (Cù Thị Trà) bỏ về từ bữa tiệc thì nhận được điện thoại từ bạn kể rằng mọi người đang nói xấu cô, rằng cô bày trò ra để hãm hại Hân. Nhưng dường như Đông không quan tâm đến những lời nói đó cho lắm. Về đến nhà, cô đẩy cửa bước vào sân hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, bố cô đang nấu đồ ăn cho ngày mai, tiếng leng keng của nồi niêu, dao thớt khiến cô cảm thấy ấm áp và xúc động. Cô cất giọng đùa với bố: "Ông chủ ơi, có gì ăn không ạ?". Ông Nam, bất ngờ: "Úi giời sao về không báo cho bố biết".

Những nẻo đường gần xa - Tập 8: Hùng chịu đòn để chứng minh năng lực - Ảnh 1.

Cô nũng nịu: "Con nhớ bố nên trốn trại về trước". Được bố bồi bổ cho món ăn yêu thích chân giò đậu đỏ khiến mọi buồn phiền trong Đông tan biến. Nhưng khi ở một mình trong phòng Đông lại cầm tấm huy chương bạc và cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình. Bố cô bước vào với cốc nước mật ong pha sẵn cho con gái. Ông thấy con gái có vẻ tâm tư nên ngồi xuống hỏi han tâm sự. Hóa ra Phương Đông vẫn cảm thấy thành tích của mình dậm chân tại chỗ: "Con đã thi đấu 4 năm chuyên nghiệp rồi, nhưng thành tích cao nhất vẫn chỉ là tấm huy chương bạc này. Con còn chưa chọn vào đội tuyển olympic hay là quốc gia. Bố có nghĩ con là người thất bại không?". Ông Nam động viên con: "Người bỏ cuộc mới là kẻ thất bại, con vẫn đang nỗ lực hết mình vì đam mê, sao lại gọi là thất bại được". Với ông: "Dù con có được huy chương vàng hay không thì con vẫn là cô gái vàng của bố, là niềm tự hào của bố. Có phải ông bố nào cũng có có một cô con gái là đấu sĩ mạnh mẽ, xinh đẹp như con đâu. Con đang làm rất tốt, hãy nỗ lực hết mình vì đam mê của con". Ông cũng nhắc Đông ngày mai nếu không phải lên đội sớm thì đừng quên động viên Dũng, vì từ ngày đi làm có vẻ không được vui lắm.

Bố Nam tâm lý động viên con gái

Biết Hùng (Minh Hoàng) luôn cưng chiều, Dũng (Việt Hoàng) lại càng tỏ ra không quan tâm. Hùng thì muốn em dậy sớm cho tỉnh táo và tập thể dục, Dũng lại cho là chưa đến giờ đi làm thì không cần phải dậy. Chỉ một việc nhỏ thôi nhưng đã khiến hai anh em to tiếng vào buổi sáng.

Những nẻo đường gần xa - Tập 8: Hùng chịu đòn để chứng minh năng lực - Ảnh 3.

Trong khi đó, Đông (Cù Thị Trà) vừa xuất hiện đã khiến Dũng sáng mắt lên. Hùng rủ đi tập thể dục thì Dũng nhất quyết không nhưng Đông vừa rủ chạy bộ. Dũng đã lập tức tỉnh ngủ và bật dậy như lò xo. Dường như Dũng rất nghe lời Đông.

Trở lại trường, Đông vô tình gặp lại Vinh (NSUT Việt Anh) trở Hân đến trường, người mà cô đã hiểu lầm tối hôm qua trong quán bar. Đông ngại ngùng đến trước cửa xe oto của Vinh lí nhí nói lời xin lỗi và giải thích thực ra cô không phải là người hay xía vào chuyện của người khác. Vinh cho rằng, không vấn đề gì chỉ cần mình đừng làm gì hổ thẹn với chính mình là được. Mặc dù vô tình gặp lần thứ 2, nhưng Vinh lại cảm thấy có gì đó thú vị ở Phương Đông.

Những nẻo đường gần xa - Tập 8: Hùng chịu đòn để chứng minh năng lực - Ảnh 4.

Trở về công ty, Vinh thấy Dũng đang nói chuyện điện thoại, anh tiến gần định nhờ gì đó thì vô tình nhìn thấy hình của Dũng và Đông chụp cùng nhau trên máy tính của Dũng. Điều này khiến anh hơi bất ngờ.

Hùng bước đầu khẳng định năng lực của bản thân

Ở nhà, Hùng được ông Nam giới thiệu để sửa điều hòa cho bà hàng xóm. Tuy nhiên, khi mang đồ nghề sang đến nơi thì con gái bà đã gọi một tay thợ khác là Dân đến sửa, Hùng lại xách đồ nghề về. Nhưng với giá sửa cao gần bằng một nửa tiền thay mới, bà hàng xóm xót tiền nên lại gọi Hùng xem lại. Hùng kiểm tra kĩ thì điều hòa không hỏng bảng mạch như tay Dân nói, chỉ vệ sinh cục nóng và bơm ga nên phí rẻ. Nhưng Dân đã chờ Hùng sẵn ở đầu ngõ và gây sự: "Thằng chó, tao đã bảo mày không được cướp khách của tao cơ mà". Hùng thẳng thắn nói: "Làm ăn gian dối như anh, mất khách là phải".

Những nẻo đường gần xa - Tập 8: Hùng chịu đòn để chứng minh năng lực - Ảnh 5.

Chưa hết, Hùng còn nói giọng thách thức: "cái kiểu người như anh tôi khinh". Dân nghe thấy thế liền xông vào đấm đá Hùng. Rất may bố Nam và mọi người có mặt kịp thời để can ngăn. Về nhà, ông Nam nhắc nhở: "Bố đã nói rồi, ở trên này, là mày phải biết làm ngơ đi, chuyện gì cũng can thiệp vào, nó đánh cho. Mà to như con tịnh thế này sao để im cho nó đánh?".

Hùng khẳng định năng lực bằng sự thật thà

Hùng lúc này mới tỏ vẻ đắc thắng: "con cố tình đấy, con muốn cả khu phố biết để mà tránh nó ra, đã làm ăn gian rối còn hung hăng đánh người". Hùng cho rằng, đó không phải loại bỏ đối thủ cạnh tranh, mà đó là giúp khu phố loại bỏ thế lực xấu xa.

Bảo bốc đất ăn để phản đối mẹ

Trong khi đó Bảo ở quê cảm thấy bức bí, anh tìm mọi ngóc ngách nhưng không thấy chìa khóa xe đâu. Bảo ra tận vườn để tìm mẹ, đòi chìa khóa xe máy, tiền và thẻ ATM vì cho rằng đó là tài sản cá nhân. Nhưng mẹ Bảo cho rằng mọi thứ đều là do bà chu cấp cho, nên bà chỉ lấy lại những gì của bà mà thôi. Bảo không muốn làm công việc đã được sắp xếp sẵn ở xã, anh muốn làm những thứ lớn lao hơn. Nhưng mẹ anh cho rằng, việc nhỏ còn không làm được thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi. Nghe mẹ nói thế, Bảo cảm thấy bị xúc phạm nên bốc đất ăn để phản đối mẹ.

Bảo bốc đất ăn để phản đối chính sách "cấm túc" của mẹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước