Những nẻo đường gần xa - Tập 9: Dũng có tình ý với Phương Đông

Thảo Nguyên-Thứ tư, ngày 05/06/2024 06:12 GMT+7

VTV.vn – Khi tâm sự với Đông về những áp lực trong công việc, Dũng chợt nhận ra người thấu hiểu anh không ai khác chính là Đông.

Mẹ của Bảo (NSƯT Cao Nguyệt Hằng) cảm thấy bất lực khi con trai nhất nhất không muốn làm cán bộ xã. Với bà cuộc đời làm nông "mặt cắm xuống đất, mông chổng lên trời" đã quá đủ rồi. Ấy vậy mà cậu con trai duy nhất lại sống trôi nổi, không mục đích vẫn viển vông đòi làm những việc lớn lao.

Bảo đi ăn sáng, uống cafe định chuyển khoản thanh toán tiền thì tài khoản đã bị khoá. Đang lúc bực bội vì bị mẹ dở chiêu cấm vận thì Bảo nghe được câu chuyện của hai mẹ con bàn bên cạnh cũng đang nói chuyện đi xin việc Bảo liền tiếp cận. Bảo liền nảy ra ý định nhường lại suất này cho em gái hàng xóm, nước đi này của Bảo chắc mẹ Châu không bao giờ lường trước được. Bảo nói: "Thực ra là mẹ cháu cứ ép, cháu có hướng làm trên thành phố rồi. Cho dù mẹ cháu có từ mặt cháu, cháu cũng không làm. Mà cháu không làm thì vị trí ấy trống, cô hiểu không?". Tất nhiên để giúp mẹ con cô hàng xóm, Bảo cũng yêu cầu có khoản "bôi trơn".

Những nẻo đường gần xa - Tập 9: Dũng có tình ý với Phương Đông - Ảnh 1.

Tại công ty, Dũng được giám đốc Vinh khá quan tâm và ưu ái. Anh nhắc nhở: "Đừng để ý đến lời bàn tán linh tinh, chỉ cần có năng lực và kết quả thật tốt, tự khắc lúc đó, mọi lời đồn sẽ biến mất". Nhân tiện, Vĩnh cũng nhắc Dũng cần tự tin hơn, bởi phụ nữ chỉ thích những người đàn ông tự tin và thành đạt. Dũng cũng được chỉ đạo tham gia họp dự án mới, điều này đã khiến Yên để ý.

Hùng tranh thủ mang cơm đến công ty cho Dũng thì vô tình chứng kiến em trai bị sếp Yên mắng té tát: "Cậu đã làm ở đây rồi. Tại sao một bản báo cáo kinh doanh đơn giản như thế này cũng không làm được, chi chít bao nhiêu là lỗi". Dũng luống cuống: "Dạ! Em xin lỗi, em sẽ làm lại ạ". Nhưng Yên lạnh lùng: "Cậu nghĩ là tôi có thời gian chờ cậu làm lại à?". Yên cũng nhắc nhở Dũng đừng nghĩ rằng sếp Vinh gọi về làm mà tưởng mình được ưu ái hơn những người khác. Hùng nhìn em mình chỉ biết đứng xin lỗi mà không dám làm gì, Hùng ngay lập tức gõ cửa phòng quyết ăn thua với sếp của em trai 1 lần. Hùng nói thẳng: "Ơ kìa, chị sếp ơi, em tôi mới về công ty làm có gì chị cứ chỉ bảo, sao mà phải nặng lời như thế". Mặc dù Dũng ra sức can ngăn, nhưng Hùng vẫn cố nói thêm: "Ngày xưa chị mới đi làm mà gặp phải quả sếp như chị thì có khó chịu không? Nói lời cay nghiệt với người khác không làm mình sang lên được đâu".

Hùng bị em trai kéo ra khỏi phòng sếp nhưng vẫn không chịu được thái độ cam chịu của em: "Làm cái gì mà cứ cuống lên thế, anh nói có gì sai à". Dũng tỏ ra khó chịu khi anh tự tiện đến chỗ mình làm: "Em có phải trẻ con đâu mà anh mang đến, đừng làm em bẽ mặt trước mọi người nữa". Hùng lại không nghĩ như vậy, bởi anh vừa bênh vực em mình. Đưa hộp cơm trưa cho em, nhưng Dũng nhất định không cầm và giục anh về.

Những nẻo đường gần xa - Tập 9: Dũng có tình ý với Phương Đông - Ảnh 3.

Trở về nhà bố Nam, Hùng cầm trả lại hộp cơm và nói dối: "Tắc đường nên con đến muộn, thằng Dũng nó đi ăn mất rồi". Ông Nam cũng hiểu chuyện nhắc nhở: "Bố đã bảo rồi, giờ nó đi làm có đồng nghiệp rồi, phải để cho nó giao lưu chứ". Hùng giọng khá buồn: "Vâng con lo bò trắng răng".

Hùng thất thểu mang cơm về

Tại phòng luyện tập, Đông đang tập trung nhớ lại những lời nhắc nhở của thầy để cố gắng hơn. Trong lúc nghỉ giải lao Hân không ngừng kích đểu Đông khi thấy năng lực của Đông có phần kém hơn mình, đặc biệt sau vụ hiểu nhầm về Vinh, Hân càng muốn khiêu chiến: "Chắc là cô có ý định khác, có dám nói ra không?" Hân còn đặt câu hỏi nghi ngờ cho Đông: "Này, thích anh Vinh à?". Đông nổi cáu: "Đừng có mà suy diễn linh tinh". Hân tiếp tục khiêu khích: "Nếu thích thì cứ đơn phương thôi. Nhưng ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, anh ấy cũng chẳng để mắt vào mắt cô. Nhưng tôi có một kèo này. Nếu như cô thắng được tôi, giành được huy chương vàng trong giải đấu sắp tới, thì tôi sẽ giúp cô tán đổ ông anh họ".

Những nẻo đường gần xa - Tập 9: Dũng có tình ý với Phương Đông - Ảnh 5.

Dũng đến đón Đông và kể lại chuyện anh trai đến cơ quan làm phiền mình và hỏi Đông làm như thế có đúng không? Việc Hùng đến tận nơi làm việc và gây rắc rối khiến Dũng có cảm giác mình giống như một đứa trẻ và sợ bị sếp coi thường. Tuy nhiên Đông cho rằng, chẳng ai có quyền coi thường mình, trừ bản thân mình. Dũng nhìn Đông với anh mắt khác lạ: "Chị Đông à, chỉ có chị mới hiểu em thôi". Bất chợt nhận ra điều gì đó Đông cao giọng: "Nhưng người hiểu và thương em vô điều kiện chỉ có anh Hùng thôi. Như bố Nam với chị ý".

Đông và Dũng cùng tâm trạng

Mời các bạn theo dõi diễn biến của tập 10 Những nẻo đường gần xa vào lúc 21h10 ngày 5/6 trên kênh VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước