NSƯT Ngọc Thoa day dứt vì từng không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ

Theo Lời tự sự-Thứ tư, ngày 23/08/2023 07:00 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Lời tự sự, NSƯT Ngọc Thoa nhắc lại câu chuyện trong quá khứ, khiến bà không thôi day dứt cho đến tận bây giờ.

NSƯT Ngọc Thoa năm nay đã 82 tuổi, bà bước vào nghề từ năm 1958, tính ra đã được 65 năm hoạt động nghệ thuật. Ngày trước, NSƯT Ngọc Thoa được tuyển vào Đoàn kịch nói TW vì được nhận thấy có năng khiếu, dù bà chưa qua trường lớp đào tạo diễn xuất nào. NSƯT Ngọc Thoa kể lại, bà rất mê sân khấu, hồi mới vào đoàn kịch, bà say mê xem các đàn anh đàn chị diễn. Vì là tay ngang nên khi vào đoàn kịch thời ấy, bà còn rất bỡ ngỡ và chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất. Sau này, có nhiều cơ hội được học thêm về chuyên môn, về kỹ thuật biểu diễn, kỹ thuật hình thể NSƯT Ngọc Thoa mới dần có thêm kinh nghiệm. 

Cả một thời gian dài không có vai, NSƯT Ngọc Thoa từng được bạn rủ "bỏ nghề" và đi học trường ĐH Ngoại ngữ. Thế nhưng bà đã quyết định ở lại, cố gắng phải tìm mọi cách, học bằng mọi lúc có thể. NSƯT Ngọc Thoa tự học qua đồng nghiệp, bạn bè và thầy cô giáo, từ đó rút kinh nghiệm. 

"Những ngày ấy sân khấu không có nhiều kịch bản, thậm chí là rất ít và nếu có thì cũng có rất nhiều người muốn có vai. Tôi là người không may mắn, rất ít khi được nhận vai. Sau này, trong nghề tôi không phải là người gặp may. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực và lòng yêu nghề" - NSƯT Ngọc Thoa chia sẻ. 

Cho đến năm 1964, NSƯT Ngọc Thoa mới có cơ hội được diễn trong vở kịch "Người lính đứng gác dưới ánh đèn neon" kết hợp với đoàn kịch nói quân đội ở Thượng Hải. Với vai diễn này, NSƯT Ngọc Thoa đã rất cố gắng thể hiện lòng yêu nghề của mình và nỗ lực hết sức mình với vai diễn đó. "Rất may mắn là tôi đã làm được nhân vật ấy. Tôi hạnh phúc lắm vì đã được làm nghề và được công nhận" - NSƯT Ngọc Thoa cho biết. 

Sau vai diễn đó, NSƯT Ngọc Thoa có thêm nhiều cơ hội diễn xuất khác. Một trong những kỉ niệm đáng nhớ với nghệ sĩ gạo gội là khi vào chiến trường biểu diễn trong năm 1969. Bà và người đồng nghiệp đã thoát chết khi được một chiến sĩ đỡ đạn cho mình.

"Tôi và chị Bích Châu sống được là nhờ người chiến sĩ ấy, nhưng rất tiếc chúng tôi chưa kịp hỏi tên chiến sĩ ấy, ở đâu và đến bây giờ cứ mỗi lần đến ngày 27/7, chúng tôi lại không bao giờ quên câu chuyện đó. Tôi thường kể cho các con tôi, các cháu tôi rằng tôi có ngày hôm nay là nhờ có những người bộ đội như thế" - NSƯT Ngọc Thoa kể lại. 

Khi nhắc đến thế hệ diễn viên trẻ bây giờ, NSƯT Ngọc Thoa chia sẻ: "Tôi mừng là bây giờ các em, các cháu đã rất sung sướng, không khổ cực như thời chúng tôi và tôi nghĩ đấy là điều hạnh phúc. Khi con em chúng ta được sung sướng, hạnh phúc là mình mừng hết sức. Các em các cháu bây giờ tài năng và giỏi lắm, xứng đáng có cơ hội để phát triển nghề nghiệp. Giờ có nhiều điều kiện để cho các bạn ấy phát triển tài năng và người nghệ sĩ quan trọng nhất là được giao vai, phải có được cơ hội". 

Với nữ diễn viên gạo cội, bà không quan trọng vai chính hay vai phụ, miễn sao vai diễn đó có đất để cho người nghệ sĩ sáng tạo. Nếu may mắn, người nghệ sĩ ấy sẽ được giao những vai đó để có điều kiện để phát triển tài năng của mình.  

Mỗi lần đi diễn về, NSƯT Ngọc Thoa lại suy nghĩ mình đã làm tốt hay chưa, có điểm gì cần phải khắc phục, cố gắng cho lần sau. Khi đi làm phim truyền hình, nhiều khi NSƯT Ngọc Thoa cảm thấy tiếc vì mình chưa làm được nhưng lại không có cơ hội làm lại vì phim đã đóng máy. Nên với bản thân bà, bà vẫn thích diễn trên sân khấu hơn. 

"Bây giờ, được diễn trên sân khấu, tôi vẫn sướng hơn là làm phim nhựa và truyền hình, mặc dù nếu để nổi tiếng thì phải làm phim truyền hình. Làm sân khấu rất khó nổi tiếng vì thời buổi bây giờ có ai người ta xem sân khấu nhiều đâu, nhưng khi mà mình yêu nghề mà thì thật ra đâu phải vì nổi tiếng hay không.

Mình được sống rất nhiều cuộc đời, tôi không chỉ là tôi. Hôm nay tôi là người này. Ngày mai tôi là người kia, đó là cái phong phú của người người nghệ sĩ, là điều mà chúng tôi thích" - NSƯT Ngọc Thoa trải lòng về nghề. 

Nhắc về gia đình, NSƯT Ngọc Thoa cũng nhớ lại những kỷ niệm ngày trước. Bà bảo may mắn là có hai cô con gái ngoan và tự lập vì thời đó bố mẹ đi biểu diễn suốt, chỉ có hai chị em ở nhà với nhau. Nói về mặt trái của nghề diễn, bà cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của người mẹ, nhưng buộc phải hi sinh vì còn phải hoàn thành trách nhiệm của mình với Đoàn. NSƯT Ngọc Thoa vẫn còn day dứt khi nhớ lại thời điểm phải cai sữa cho con gái khi con mới được 2 tháng tuổi.

NSƯT Ngọc Thoa tiết lộ con gái bà cũng đam mê nghệ thuật lắm, nhưng bà đã phân tích với con về nghề diễn nên con đã không chọn. Sau này, con gái của NSƯT Ngọc Thoa cũng vào Đại học Văn hóa, học về đạo diễn, diễn xuất, viết kịch bản và là tiền đề để sau này chị làm nghề. 

Chồng của NSƯT Ngọc Thoa cũng là một trong những nghệ sĩ ưu tú đã có đóng góp rất lớn đối với thế hệ diễn viên vàng của Việt Nam. Ông chính là nghệ sĩ ưu tú Dương Viết Bát, thầy giáo của NSND Trung Anh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Quốc Khánh và rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Nhắc về chồng, NSƯT Ngọc Thoa dành nhiều lời khen cho ông. 

Ở thời điểm hiện tại, NSƯT Ngọc Thoa chia sẻ: "Tôi rất bằng lòng với cuộc sống này. Tôi hạnh phúc về cuộc sống hiện nay của tôi. Chồng tôi mất rồi nhưng các con tôi rất ngoan và rất hiếu lễ. Nếu không có con, chắc tôi cũng chết lâu rồi. Tôi cũng trải qua những lần bị tai biến, bị đột quỵ, đủ mọi thứ và hai chị em suốt ngày bắt mẹ uống thuốc, ăn uống đầy đủ. Chúng cứ như cảnh sát trưởng". 

NSƯT Ngọc Thoa cho biết vì sức khỏe mà giờ bà chỉ có thể làm được 5-7 tập phim. Bà không dám nhận nhiều vì biết sức khỏe mình ra sao. NSƯT Ngọc Thoa tâm sự với những người nghệ sĩ như bà, tình yêu của khán giả giống như phần thưởng quốc gia. Và bà hạnh phúc vì điều đó. 

Lời tự sự: NSƯT Ngọc Thoa

Phim trường tuần qua: NSƯT gạo cội Ngọc Thoa tái ngộ khán giả Phim trường tuần qua: NSƯT gạo cội Ngọc Thoa tái ngộ khán giả NSƯT Ngọc Thoa trở thành bà ngoại khó tính trong 'Ngự lâm không kiếm' NSƯT Ngọc Thoa trở thành bà ngoại khó tính trong "Ngự lâm không kiếm" NS Tú Oanh dịu dàng dạo phố ngày Xuân NS Tú Oanh dịu dàng dạo phố ngày Xuân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

nsut

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước