NSƯT Võ Hoài Nam tiết lộ nguyên tắc làm phim: Không bao giờ được xạo với khán giả

VTV Kết nối-Thứ bảy, ngày 12/06/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ trong chương trình VTV Kết nối, "Vua bãi rác" Võ Hoài Nam cho biết: "Diễn tốt thì sẽ có khán giả, xạo một tí là mất khán giả".

Trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm không tham gia diễn xuất, NSƯT Võ Hoài Nam mang lại nhiều bất ngờ cho không ít khán giả với vai ông Sinh trong phim Hương vị tình thân.

Từng gây ấn tượng với hình ảnh soái ca nay trở lại ông bố có con ở tuổi trưởng thành, NSƯT Võ Hoài Nam cho biết bản thân đã phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành trọn vẹn vai diễn lần này: "Sau nhiều năm tôi nghỉ vì bận những công việc riêng nên chưa được phục vụ nhiều cho phim ảnh đến với khán giả. Sau 16 năm tôi quay lại với vai ông Sinh.

"Một ngày đẹp trời đạo diễn và sản xuất đến ngồi nói chuyện anh em và bảo có ý tưởng muốn mời vào một vai. Tôi nghe thấy gần tôi quá, gần với cảm xúc và nội tâm vì tôi là người thích diễn nội tâm hơn hình thức. Thế là tôi quyết định giảm cân để cho mặt đau khổ, nhăn nhúm lại, tóc càng dài xõa ra càng đẩy được nét khổ sở lên. Lần đầu tiên tôi nhận một phim chưa đọc kịch bản, đi ngược quy tắc của mình từ xưa đến giờ. Tôi rất mừng vì vai diễn mới xuất hiện ít nhưng được khán giả yêu thích nhiều".

NSƯT Võ Hoài Nam tiết lộ nguyên tắc làm phim: Không bao giờ được xạo với khán giả - Ảnh 1.

Nói về thử thách lớn nhất trong vai diễn ông Sinh lần này, NSƯT Võ Hoài Nam cho biết: "Xã hội đen luôn rình rập và kéo ông ấy lại để lấy uy. Ông bắt buộc giấu và chỉ dám đứng từ xa nhìn con. Diễn những cảnh đó mình phải làm sao để khán giả hiểu nỗi lòng ông bố gần con, chạm vào con, đứng gần sát con mà không dám nhận con. Đó là thử thách của vai ông Sinh này trong Hương vị tình thân".

"Nếu để vịn vào cảnh quay để lấy cảm xúc thì không có vì tất cả thể hiện đẩy từ trong ra. Vì ở ngoài có hàng chục người xem, rồi máy quay đặt tứ phía, ánh sáng đánh chói cả mắt thì làm sao lấy cảm xúc được. Tuy nhiên đó mới là cái cần nhất của người diễn viên, khi ra hiện trường bỏ quên tất cả những cái xung quanh để thể hiện nội tâm nhân vật mà đưa ra nét diễn gần nhất. Ta diễn tốt thì sẽ có khán giả, xạo một tí là mất khán giả. Đó là nguyên tắc từ xưa đến giờ mà tôi không bao giờ vi phạm".

NSƯT Võ Hoài Nam tiết lộ nguyên tắc làm phim: Không bao giờ được xạo với khán giả - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, chia sẻ về phần 2 của bộ phim, NSƯT Võ Hoài Nam cho biết nhân vật ông Sinh sẽ có nhiều thay đổi về ngoại hình. Đặc biệt, ông Sinh sẽ để tóc ngắn, không còn hình ảnh khắc khổ như lúc mới ra tù nữa và có nhiều mối quan hệ, nút thắt mới.

Hương vị tình thân: Ông Sinh (Võ Hoài Năm) lau nước mặt, nhìn Nam (Phương Oanh) qua cửa kính phòng bệnh Hương vị tình thân: Ông Sinh (Võ Hoài Năm) lau nước mặt, nhìn Nam (Phương Oanh) qua cửa kính phòng bệnh

VTV.vn - Theo dõi phân cảnh ông Sinh dõi theo con gái nằm ở bệnh viện, nhiều khán giả chia sẽ cảm xúc như "xát muối vào tim".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước