Nữ diễn viên múa lửa không dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì sợ “không mẹ chồng nào chịu nổi”

PV-Thứ sáu, ngày 22/05/2020 15:17 GMT+7

VTV.vn - Trong "Chuyện cuối tuần:, Mỹ Kim – diễn viên múa lửa cho biết, nghề của cô vừa thiệt thòi, vừa chịu nhiều thị phi nên cô không dám nghĩ đến chuyện yêu đương.

Mỹ Kim cho biết, múa lửa là môn nghệ thuật thuộc ngành xiếc, tuy nhiên, đây là bộ môn không được đánh giá cao vì chỉ được biểu diễn ở một số địa điểm du lịch, hội chợ, nhà hàng. Theo đạo diễn Lê Hoàng, dư luận thường cho rằng múa lửa là công việc "kém sang". Lý giải điều này, Mỹ Kim cho biết, nghệ sĩ múa lửa thường phải mặc đồ sexy, nhún nhảy, vì thế chỉ được diễn ở quán bar, vũ trường và bị nhiều người đánh giá thấp.

Nói về việc các nghệ sĩ múa lửa thường ăn mặc sexy, thậm chí chỉ mặc bikini đi diễn, Mỹ Kim cho biết, khi biểu diễn, rất có khả năng sẽ bị cháy đồ, do đó, phải ăn mặc "ít" nhất có thể. Tuy nhiên, do nhiều người không hiểu điều này nên thường cho rằng, các nghệ sĩ múa lửa thích phô bày cơ thể, thích "khoe hàng". 

Cô tâm sự: "Nghề này thực sự vừa thiệt thòi, vừa nhiều thị phi. Đã thế lại không ai nhớ đến tên mình. Giả dụ trên truyền hình có chiếu một tiết mục múa lửa thì người ta xem cũng chỉ biết là có tiết mục ấy thôi, chứ không ai nhớ người biểu diễn là ai".

Tâm sự về nghề, Mỹ Kim cho biết, diễn viên múa lửa chủ yếu là nữ, trước đây cũng có nam giới theo nghề nhưng giờ không còn nữa. Hiện tại ở TP.HCM có khoảng 5 người theo nghề một cách chuyên nghiệp (không tính những em bé cầm lửa thổi hay đi biểu diễn rong ở ngoài đường, các quán ăn). Mỹ Kim cũng tiết lộ, cô theo học nghề này theo kiểu "truyền tay" do gia đình nhà nội cô theo nghề cải lương. Lớn lên nữ nghệ sĩ đi theo ba và anh hai, vì thích chơi lửa nên quyết định theo đuổi bộ môn này.

Nữ diễn viên múa lửa không dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì sợ “không mẹ chồng nào chịu nổi” - Ảnh 1.

Mỹ Kim cũng tiết lộ, trong nhiều chương trình, khi cô biểu diễn thường xuyên gặp phải những ánh mắt xúc phạm. Lúc mới vào nghề, cô cảm thấy tổn thương nên khóc, sau này thì quen hơn, tuy nhiên, cô vẫn rất nhạy cảm: “Chỉ cần hai người đàn ông dí đầu vào nhau nói chuyện rồi nhìn tôi là tôi đã cảm thấy họ đang nói về mình rồi. Khi đó, tôi phải khôn khéo né hoặc lách đi một hướng khác để người ta biết mình khó chịu, không nhìn như vậy nữa”.

Cũng chính bởi thường bị những ánh nhìn khiếm nhã như vậy mà khi được hỏi nếu có con gái, có cho con theo nghề không, Mỹ Kim khẳng định là không. Cô tâm sự, nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề, bản thân cô từng định bỏ nghề, đi học nghề tay trái là làm tóc nhưng rồi do quá yêu nghề nên lại quay lại. 

Song cô không muốn con cái hay người thân theo nghề, thậm chí cô cũng không nhận dạy học trò vì: “Mỗi lần diễn là phải hút 3 lần khói thuốc, nhiều người thấy hoảng còn hỏi tôi có sợ chết không. Tôi làm quen rồi nên thấy bình thường chứ người khác chắc không chịu nổi. Rồi bình thường con bạn bị sứt tay chút đã xót rồi, đây thì mỗi lần diễn đều bị bỏng tay chân, cháy lông mi thì sao phụ huynh nào chịu nổi”.

Chuyện cuối tuần chủ đề “Góc khuất nghề múa lửa” với sự đối thoại thẳng thắn giữa đạo diễn Lê Hoàng và Nghệ sĩ múa lửa Mỹ Kim sẽ được phát sóng vào 21h35 thứ Bảy ngày 23/5 trên kênh VTV9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước