Nước mắt loài cỏ dại: Bán sạch nhà máy về sống chung 1 nhà, con cháu bà Hai Đài bắt đầu lục đục

ĐH-Chủ nhật, ngày 05/01/2020 12:11 GMT+7

VTV.vn - Vì cứu bố con ông Minh mà ông Thành quyết định bán sạch nhà máy, nhà cửa ở Sài Gòn để tất cả anh em, con cháu về chung sống tại Lâm Đồng.

Trong tập 15 phim Nước mắt loài cỏ dại, nhìn bố con ông Minh bị bọn cho vay nặng lại đánh đập, đe dọa tính mạng, ông Thành (Khương Thịnh đóng) và bà Kiều (Yến Nhi đóng) không đành lòng. Dù rất đau lòng nhưng ông Thành đành phải bán hết nhà máy, nhà cửa ở Sài Gòn để cứu bố con em trai. Sau khi bán hết, tất cả mọi người sẽ cùng về Lâm Đồng sinh sống.

Nước mắt loài cỏ dại: Bán sạch nhà máy về sống chung 1 nhà, con cháu bà Hai Đài bắt đầu lục đục - Ảnh 1.

Ông Minh cảm thấy có lỗi với những người trong gia đình như anh hai (ông Thành) và cô út (bà Kiều). Ông cho rằng vì mình mà các thành viên khác trong gia đình phải hy sinh vì mình. Nhân đây, ông Minh nhắc vợ con từ nay phải hy sinh vì mọi người.

Bà Phương (NSƯT Mỹ Uyên) đay nghiến chồng về chuyện bằng này tuổi rồi, giờ phải dọn khỏi nhà TP.HCM về Lâm Đồng làm nông dân.

Nước mắt loài cỏ dại: Bán sạch nhà máy về sống chung 1 nhà, con cháu bà Hai Đài bắt đầu lục đục - Ảnh 2.

Cậu của Việt, tức anh họ của bà Phương nghi ngờ gia đình Việt mời thầy trấn mộ phần của bà Hai Đài. Cậu của Việt còn mách với cháu trai về tin đồn bà nội Việt được chôn theo rất nhiều của cải vàng bạc.

Nước mắt loài cỏ dại: Bán sạch nhà máy về sống chung 1 nhà, con cháu bà Hai Đài bắt đầu lục đục - Ảnh 3.

Về nhà, Việt vội kéo mẹ ra để hỏi riêng về tin đồn này. Bà Phương dù không biết thực hư ra sao nhưng nghe con trai nói vậy, bà cũng nghi ngờ tin đồn đó là thật.

Nước mắt loài cỏ dại: Bán sạch nhà máy về sống chung 1 nhà, con cháu bà Hai Đài bắt đầu lục đục - Ảnh 4.

Bà Phương về nhà lập tức hỏi chồng. Ông Minh không tin vào tin đồn đó. Sau đó, bà Phương tiếp tục dùng lý lẽ để chia rẽ tình cảm của chồng với anh hai và cô út. "Có khi nào anh ấy xóa tên gia đình mình ra khỏi tờ di chúc không?" – bà Phương nói – "Thằng Khang là một đứa khôn ngoan, nham hiểm, có việc gì mà nó không dám làm". Thấy vợ nói toàn những lời vô lý, ông Minh không buồn nghe.

Nước mắt loài cỏ dại: Bán sạch nhà máy về sống chung 1 nhà, con cháu bà Hai Đài bắt đầu lục đục - Ảnh 5.

Bây giờ, cả gia đình ông Thành, ông Minh và bà Kiều đều về chung sống dưới mái nhà mà bà Hai Đài để lại. Để tránh những rắc rối về sau, ông Thành triệu tập cuộc họp gia đình và để mọi người cùng đưa ra những quy định chung. Cả ông Minh và bà Kiều đều đồng ý theo ý kiến này.

Tuy nhiên, mẹ con Việt lên tiếng và vẫn đòi bán đất, chia tài sản để sống riêng. Hiện tại, trang trại chưa hết hợp đồng cho thuê nên cả nhà phải canh tác trên mảnh vườn còn lại.

Việc quản lý chi tiêu trong nhà được ông Thành giao cho cô út, nhưng bà Kiều đã từ chối vì thấy chị dâu – bà Phương tỏ thái độ khó chịu. Cuối cùng, bà Phương đã chiếm được vị trí tay hòm chìa khóa này.

Nước mắt loài cỏ dại: Bán sạch nhà máy về sống chung 1 nhà, con cháu bà Hai Đài bắt đầu lục đục - Ảnh 6.

Giữ vị trí quản lý tiền của cả gia đình, bà Phương khẳng định sẽ không chi tiền cho Dạ Thảo đi học đại học, dù trước đó mẹ Dạ Thảo đã đưa hết tiền và tài sản cho chồng con bà Phương.

Nước mắt loài cỏ dại: Bán sạch nhà máy về sống chung 1 nhà, con cháu bà Hai Đài bắt đầu lục đục - Ảnh 7.

Khi cả ba gia đình nhỏ cùng chung sống dưới một mái nhà, những mâu thuẫn, ghen tị... liệu có nảy sinh?

Mời quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Nước mắt loài cỏ dại phát sóng vào 14h00 thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên VTV3!

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 15: Khang suýt tỏ tình với Dạ Thảo Nước mắt loài cỏ dại - Tập 15: Khang suýt tỏ tình với Dạ Thảo

VTV.vn - Nếu không vì cô út gọi Dạ Thảo thì Khang đã có cơ hội mở lời với cô em họ không cùng huyết thống.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước