Nước mắt loài cỏ dại - Tập 24: Trọng trộm vàng của mẹ mang cho bà Phương vay

PV-Thứ hai, ngày 10/02/2020 15:58 GMT+7

VTV.vn - Để lấy lòng người thân gia đình Dạ Thảo, Trọng đã quyết định trộm tiền của mẹ để cho bà Phương vay.

Bà Phương (Mỹ Uyên) vốn sống xa hoa, hưởng thụ nhưng từ ngày gia đình bị phá sản, bà không chịu tu chí làm ăn, sửa đổi tính cách mà chỉ biết bòn rút tiền của anh em, con cháu trong gia đình.

Mặc dù trước đây từng lừa tiền khiến gia đình cô út mất trắng ngôi nhà đang ở nhưng bà Phương vẫn tiếp tục hỏi vay tiền. Thậm chí khi cô út nói không còn tiền để cho vay, bà Phương còn hỏi xin chiếc vòng vàng cô út đang đeo để mang đi cầm cố.

"Chiếc vòng này là kỷ vật ba bé Thảo để lại cho em. Em định cho nó trong ngày cưới đó chị. Mà giờ cũng gần đến ngày cưới của nó rồi", cô út từ chối lời đề nghị của bà Phương.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 24: Trọng trộm vàng của mẹ mang cho bà Phương vay - Ảnh 1.

Không vay được tiền cô út, bà Phương quyết định hẹn Trọng (Hoàng Nguyên) đến quán cà phê để vay tiền.

"Nói ra sợ phiền con nhưng tiền của mợ gửi ở ngân hàng chưa đến ngày rút, giờ mà mình rút sớm quá thì ảnh hưởng đến lãi suất. Mợ định hỏi mượn con một ít, chừng vài ngày sau đến hạn mợ rút ngân hàng gửi lại con liền được không?", bà Phương nói với Trọng.

Dù rất ngại nhưng Trọng cũng thú thực là bao nhiêu tiền anh đều gửi bố mẹ giữ, nếu bà Phương muốn vay thì anh sẽ đưa bà đi gặp bố mẹ.

Thấy thế, bà Phương liền nói khó: "Đừng có nói chuyện này với bố mẹ con biết, lỡ anh chị bên đó không hiểu lại nghĩ là gia đình bên này lợi dụng, rồi sau này con Thảo nó bị mang tiếng, tội nghiệp con bé. Để thôi mợ nói với bạn cậu ba trên Sài Gòn, nói vay bao nhiêu cũng được hết, chẳng qua mợ coi con như người nhà, con rể trong gia đình nên mợ mới đặt vấn đề này thôi".

Nghe đến đây, Trọng liền nhận lời ngay: "Không cần phiền tới người ngoài đâu! Chuyện này mợ cứ để con".

Trọng đã trúng kế của bà Phương và anh không hay biết rằng bà Phương là người từng đi vay tiền anh em trong gia đình và không bao giờ có ý định trả lại.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 24: Trọng trộm vàng của mẹ mang cho bà Phương vay - Ảnh 2.

Về đến nhà, Trọng liền lén lên phòng của mẹ và lấy hai cây vàng mang đến cho bà Phương. Thấy Trọng tự nhiên đến gặp bà Phương và có vẻ lén lút, Dạ Thảo (Tam Triều Dâng) cảm thấy hơi nghi ngờ.

Trong lúc Trọng định nói ra sự thật đã bị bà Phương ngăn lại, nói dối là Trọng đến tìm mình nhờ tư vấn một món quà ý nghĩa để tặng cho Dạ Thảo.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 24: Trọng trộm vàng của mẹ mang cho bà Phương vay - Ảnh 3.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 24: Trọng trộm vàng của mẹ mang cho bà Phương vay - Ảnh 4.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 24: Trọng trộm vàng của mẹ mang cho bà Phương vay - Ảnh 5.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 24: Trọng trộm vàng của mẹ mang cho bà Phương vay - Ảnh 6.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 24: Trọng trộm vàng của mẹ mang cho bà Phương vay - Ảnh 7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước