Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên

PV-Thứ hai, ngày 02/03/2020 14:28 GMT+7

VTV.vn - Sau cái chết tức tưởi của chồng và con trai, bà Phương hóa điên, suốt ngày gào khóc, kết tội Khang là hung thủ.

Từ trước tới nay, bà Phương (NSƯT Mỹ Uyên) luôn cho rằng chính Khang (Xuân Phúc) là người muốn chiếm đoạt hết tài sản và đẩy gia đình bà vào cảnh sống thiếu thốn, khổ sở. Sau cái chết của chồng và con trai, bà Phương hóa điên, suốt ngày la hét đòi Khang phải đền mạng.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên - Ảnh 1.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên - Ảnh 2.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên - Ảnh 3.

Không những thế, bà Phương bị mất ngủ, thường xuyên gặp ác mộng và ảo giác có người đang theo dõi mình, muốn giết mình nên luôn tìm cách bỏ trốn ra khỏi nhà.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên - Ảnh 4.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên - Ảnh 5.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên - Ảnh 6.

Trong khi đó, việc Khang quyết định từ bỏ quyền thừa kế đã khiến Dạ Thảo (Tam Triều Dâng) vô cùng tò mò. Dường như Dạ Thảo đã cảm nhận có chuyện gì đó uẩn khúc mà Khang đang cố giấu cô và mọi người trong nhà.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên - Ảnh 7.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên - Ảnh 8.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên - Ảnh 9.

Việc giữ trong lòng bí mật không phải là con trai ông Thành (Khương Thịnh) khiến Khang cảm thấy rất khó chịu, áy náy. Tuy nhiên, ông Thành trước giờ chỉ có duy nhất một đứa con là Khang và trong thời gian gần đây, hai người thân trong gia đình là em trai và cháu trai đều lần lượt bỏ mạng nơi hang gió khiến ông Thành trở nên suy sụp. Trong lúc này, Khang là chỗ dựa duy nhất của ông Thành.

"Ba biết con đang ấm ức. Ba tự hận bản thân mình đã không biết cách để bảo vệ và che chở cho con. Ba vẫn mãi mãi là một kẻ nhu nhược thôi. Từ ngày mẹ con mất, con là nguồn vui duy nhất của ba. Nhìn con trưởng thành, sống nghiêm túc, kiên định, ba tự hào lắm", ông Thành nói với Khang.

"Nhờ có con mà ba lại thấy cuộc đời này thật ý nghĩa. Gia đình mình không thể nào thiếu con được. Đừng bỏ rơi ba nghe con!".

Nghe những lời này từ ông Thành, Khang suy nghĩ trong lòng: "Nếu ba biết đứa con trai ba tự hào, ba dành cả đời cho nó thực ra chỉ là một kẻ không mang huyết thống, liệu ba có chịu đựng nổi không? Mình có thể phơi bày sự thật đó vào lúc này được không?".

Khang trăn trở không biết phải nói như thế nào thì ông Thành mới vượt qua được cú sốc này. Việc giữ bí mật càng lâu chỉ khiến Khang thêm day dứt trong lòng. Khang muốn được sống là chính mình, được tìm lại bố mẹ đẻ năm xưa và hơn hết là không muốn lừa dối tình cảm của mọi người trong gia đình.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên - Ảnh 10.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 30: Chồng con chết, bà Phương hóa điên - Ảnh 11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước