Phạm Lịch là thí sinh luôn được chờ đợi có những màn trình diễn kỹ thuật cao tại Bước nhảy hoàn vũ mùa 8. Sau nhiều nỗ lực, tiết mục đêm chung kết của Phạm Lịch đã nhận được sự khen ngợi của các giám khảo.
Trên nền ca khúc lãng mạn Hai người cô đơn do Phạm Lịch sáng tác và thể hiện, câu chuyện tình yêu của hai người trên sân ga đã khiến khán phòng xúc động. Phạm Lịch và Boris chọn thể loại Rumba và Jive để thể hiện sự đan xen giữa hạnh phúc, nhớ nhung, giằng xé và chia ly đau khổ của đôi tình nhân.
Phạm Lịch và Boris phối hợp ăn ý hơn sau những tranh cãi căng thẳng.
Giám khảo Khánh Thi hết lời khen gợi phần nhảy rumba mượt mà của Phạm Lịch. Đan xen giữa những động tác khó là cảm xúc qua khuôn mặt, hình thể kết hợp với giọng hát ngọt ngào của thí sinh đã khiến nữ giám khảo cởi bỏ sự khó tính vốn có.
Giám khảo Chí Anh khen Phạm Lịch rất đặt tâm vào tiết mục đêm chung kết. Trong khi đó giám khảo Phan Hiển cũng cùng nhận xét tích cực về phần trình diễn của cặp đôi vì anh không thể rời mắt. "Hai bạn hòa quyện vào nhau, không giây phút nào tách rời. Đó là về mặt cảm xúc. Về mặt chuyên môn, sự chuyển tiếp giữa bưng bê và nhảy múa đòi hỏi sự khống chế rất tốt từ người vũ công nữ. Đó là điều mà tôi đánh giá rất cao ở bạn", Phan Hiển chia sẻ.
Kết thúc phần thi, cả 5 khám khảo đều chấm điểm 10 cho Phạm Lịch và Boris.
Vũ công Boris rất hạnh phúc khi kết quả trong đêm chung kết đã góp phần đưa cặp đôi đến vị trí Á quân của chương trình (cùng với Ngọc Hằng, Vi Anh). Anh cho biết tiết mục cũng giống câu chuyện ngoài đời thật của hai người bạn đồng hành trong suốt cuộc thi. Bên cạnh những khoảnh khắc thăng hoa trong nghệ thuật thì có rất nhiều tranh cãi, nước mắt, chấn thương...
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!