Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi

PV-Thứ tư, ngày 22/12/2021 07:11 GMT+7

VTV.vn - Trong lúc làm nhiệm vụ, vì đỡ thay nhát dao cho đồng đội nên Đông đã bị thương. Nhưng may mắn anh đã qua cơn nguy kịch.

Đông (Đức Hiếu) là đứa con duy nhất trong nhà nên được bố và cô bảo bọc từ nhỏ. Mỗi bước đi, định hướng của Đông đều được bố theo sát.

Bố anh đang muốn chuyển công tác cho Đông đến một nơi tương lai xán lạng hơn nhưng Đông lại không muốn nên hai cha con liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc Nam (Anh Tuấn) cho Đông tạm thời nghỉ phép hai ngày về thăm gia đình và giải quyết khúc mắc với bố thì tại Tân Xuân cũng đang xảy ra chuyện tội phạm vượt ngục bỏ trốn. Đông vì muốn giúp đồng đội nên đã quay trở về đơn vị. Trong lúc làm nhiệm vụ đã bị trọng thương.

Nhận được tin con trai bị đâm, bố Đông tức tốc đến bệnh viện. Ông xót xa trách mình: "Bảo sao từ lúc nó đi ruột gan tôi cứ như lửa đốt. Giá như tôi không căng thẳng với nó, giữ nó ở nhà thì đâu đến nông nỗi này. Tôi thật là cố chấp".

Thấy ông Sơn đau khổ, cô của Đông đã động viên: "Sao anh nghĩ quẩn thế, kiểu gì mẹ của thằng Đông cũng phù hộ cho nó tai qua nạn khỏi".

Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi - Ảnh 1.

May mắn, sau cấp cứu, Đông đã tai qua nạn khỏi. Bác sĩ bảo vết thương may mắn chỉ bị phần mềm nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau sự việc này, Nam dường như hiểu hơn về đồng đội của mình. Anh nói với bố Đông: "Con trai của chú là một người lính mạnh mẽ, kiên cường. Có lẽ cả chú và cháu đều chưa hiểu hết về cậu ấy".

"Tôi vốn không cho nó đi theo cái nghề này nhưng nó cứ khăng khăng nhất định đi theo cái nghề nó đam mê. Bố con tôi tranh luận với nhau mãi, thế rồi nó thi đỗ, đi học rồi làm nghề. Lúc nào tôi cũng hướng cho nó vị trí tốt nhất, thế mà! Nỗi lo của tôi đã thành sự thật", bố Đông vừa xót con vừa nói.

Sau sự việc này, bố Đông càng cương quyết ép con trai phải chuyển công tác. Càng để Đông làm việc xa nhà ông càng lo lắng không yên.

Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi - Ảnh 2.
Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi - Ảnh 3.
Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi - Ảnh 4.

Biết được hành động nghĩa hiệp, hết mình vì người dân trong làng, bà con xã Tân Xuân đã tập trung tại trụ sở công an xã chờ Nam để hỏi thăm tình hình Đông. Ai cũng muốn gặp trực tiếp để xem tình hình sức khỏe anh như thế nào.

Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi - Ảnh 5.
Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi - Ảnh 6.
Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi - Ảnh 7.

Thấy được tình cảm chân thành, quan tâm của người dân, Đông xúc động không kìm được nước mắt. Bà con nuôi gà chờ ngày anh khỏi hẳn trở về sẽ tổ chức một buổi liên hoan lớn.

Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi - Ảnh 8.

Phía bên lãnh đạo huyện cũng cho biết sau khi xem xét đã quyết định chỉ phạt cảnh cáo, nhắc nhở về vi phạm trước đây của Đông. Bên cạnh đó, sau khi Đông xuất viện, phía lãnh đạo sẽ có một buổi tuyên dương trước toàn thể bà con dân làng về hành động đẹp, hết mình vì công việc của Đông.

Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi - Ảnh 9.
Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi - Ảnh 10.

Trong một diễn biến khác, tình cảm của Hiếu (Duy Hưng) và Hoài (Trần Vân) ngày càng phát triển nhanh chóng. Cả hai chính thực hẹn hò nhau. Nhưng bản tính cục cằn, thô lỗ của Hiếu nhiều lần khiến Hoài phát bực.

Trong lúc cả hai đang hẹn hò ngồi ngắm cảnh, Hoài nhìn ra xa nói: "Bây giờ mình ngồi đây chờ mặt trời lặn, rồi nắm tay nhau đi đến rặng cây kia, chill phết nhỉ?".

Tuy nhiên, Hiếu xóa hết bầu không khí lãng mạn khi cục cằn đáp lại: "Xong đang đi vấp, mồm bổ xuống đất gãy hết răng".

Nghe những lời Hiếu nói Hoài tỏ vẻ khó chịu: "Chẳng lãng mạn gì. Hôm nào, anh cầm chục trứng vịt lộn lên trụ sở công an bảo anh Đông chỉ cho. Cặp đôi ấy lãng mạn, anh phải học tập người ta đi. Với phụ nữ, người ta phải nâng như nâng trứng".

Tuy nhiên, Hiếu vẫn lạnh lùng nói lại: "Thôi đừng nói đến trứng ở đây, tưởng như người ta không biết".

Hoài đành xoa dịu Hiếu khi thấy anh nổi máu ghen với Nam. Bởi trước đây anh từng biết chuyện Hoài từng một thời theo đuổi Nam nhưng không thành.

Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi - Ảnh 11.
Phố trong làng - Tập 30: Dân làng vui sướng khi biết Đông tai qua nạn khỏi - Ảnh 12.

Đón xem tập tiếp theo Phố trong làng được phát sóng lúc 21h ngày 22/12 trên kênh VTV1.

Phố trong làng - Tập 30: Bố Đông đau đớn nghe tin con bị đâm trọng thương Phố trong làng - Tập 30: Bố Đông đau đớn nghe tin con bị đâm trọng thương

VTV.vn - Nhận được tin con trai duy nhất đang nguy kịch, bố của Đông khóc lóc, suy sụp, liên tục trách bản thân.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước