Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân

PV-Thứ ba, ngày 16/11/2021 06:44 GMT+7

VTV.vn - Kể từ khi về Tân Xuân làm việc, chàng chiến sĩ công an trẻ Đông đã trúng tiếng sét ái tình kể từ lần đầu gặp Thanh Hải.

Đông muốn được làm rể Tân Xuân

Đông (Đức Hiếu) vốn là một chiến sĩ trẻ quyết định bỏ phố về làng vì muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình. Anh vốn là con một trong gia đình nên trước khi đi, Đông được bố chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, thức uống, dụng cụ cá nhân từ những thứ nhỏ nhất.

Thậm chí, bố anh còn khuyên nếu thấy khổ quá không chịu được thì trở về đây mọi việc đã có bố giải quyết.

Trước khi đi, bố và dì có cho Đông xem hình ảnh của rất nhiều cô gái xinh đẹp được gia đình tìm hiểu trước. Năm nay anh đã 27 tuổi nên bố anh muốn Đông sớm lập gia đình cho mọi người đỡ lo lắng. Tuy nhiên, Đông kiên quyết không chịu đi xem mắt. Anh muốn được tự lựa chọn tình yêu của mình.

Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 1.
Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 2.

Về Tân Xuân, dù cuộc sống vật chất có thiếu thốn trăm bề nhưng Đông lại thấy rất thoải mái. Anh tâm sự với sếp của mình, trước đây bố cứ xem anh như một đứa trẻ khiến anh nhiều lần cảm thấy rất ngại với đồng nghiệp. Những hôm trực đêm, bố còn tận tay mang đồ ăn đến cho anh...

Ngoài ra, Đông cũng không giấu diếm chuyện anh ước được làm rể Tân Xuân: "Giờ chỉ cần em Hải đồng ý một phát thì em quyết ở lại làm rể Tân Xuân".

Đông vốn vô tình va vào Hải trong một lần đi gặt lúa giúp dân. Hình ảnh cô gái trẻ xinh đẹp khiến chàng trai mới bắt đầu xa nhà sống tự lập trúng tiếng sét ái tình. Sau cuộc chạm trán đó, Đông lại gặp Hải khi đi mua quạt. Dù Đông ngỏ lời muốn xin số điện thoại nhưng Hải vẫn lạnh lùng không muốn cho. Thậm chí, cô còn tỏ vẻ khó chịu với anh công an khi cứ chằm chằm nhìn mình.

Lần thứ 3, Đông mới có cơ hội được biết tên của người con gái anh thầm thương trộm nhớ. Hải lên trụ sở công an xã lấy giấy xác nhận, Đông đang làm nhiệm vụ, thấy người đẹp đến vội tìm cách chọc chơi.

Anh gọi tên cô vào làm việc. Nhưng khi Hải bước vào thì anh lại mời ra, cho rằng tên này là của một người đàn ông khác.

Thầy Đông không tin mình là Hải, cô liền chọc lại: "À... Chắc là anh thấy tôi ngoài đời xinh hơn trong căn cước nên anh không nhận ra đúng không?".

Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 3.
Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 4.
Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 5.
Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 6.

Trong khi đó, Đông vừa cười tủm tỉm vừa vui trong lòng vì đã biết được tên của người đẹp. Cũng từ đó, Đông bắt đầu ôm mộng được làm rể Tân Xuân.

Nam bị Hoài tiếp tục đeo bám

Trong lúc Đông thích một cô gái ở Tân Xuân thì ngay từ ngày về xã làm việc, thượng úy Nam (Anh Tuấn) đã được Hoài (Trần Vân) để ý. Cô gái trẻ không ngần ngại mang đồ ăn sáng, một chiếc giường mới đến tặng cho người mình thích mà còn nhờ Đông cầm hộ nước hoa đưa cho Nam và đừng nói mình tặng.

Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 7.
Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 8.

Tuy nhiên, tất cả những gì Hoài làm đều bị Nam từ chối thẳng thừng. Anh dồn toàn tâm trí cho công việc mới. Trong lúc đi thể dục buổi sáng, Nam vô tình thấy một chị đang mang bầu bị ngã xe. Thấy chị mang chó con và nhiều rau củ ra chợ bán, Nam cùng Đông gợi ý muốn mua lại chó và toàn bộ rau cho chị.

Dù chị biết công an nghèo, vất vả không lấy tiền nhưng Nam kiên quyết không nhận. Anh dúi tiền vào túi áo cho chị và khuyên chị nên về nghỉ ngơi sớm.

Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 9.
Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 10.
Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 11.

Vụ của Mến (Doãn Quốc Đam) cũng khiến Nam rất đau đầu. Anh mời Mến lên trụ sở công an làm việc để chấn chỉnh thói vũ phu của Mến.

"Lần này, anh còn làm tổn thương đến con bé nữa, chúng tôi sẽ chờ kết luận của bác sĩ và quyết định của chị Thương". Khi Mến tỏ ra thờ ơ, không quan tâm, Nam tiếp lời: "Chị Thương có quyền viết đơn tố cáo vì hành vi bạo lực gia đình của anh".

Giật mình, Mến hỏi lại: "Nghĩa là nó sẽ kiện tôi à?". Nam đã nói rõ hơn: "Nếu như có đơn, chúng tôi sẽ tiếp nhận, lập hồ sơ và chuyển lên cơ quan huyện. Vụ việc sẽ được xử lý theo đúng pháp luật".

Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 12.
Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 13.
Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 14.

Trong cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp, Nam băn khoăn không biết làm cách gì để thay đổi con người của Mến.

"Em ở xã này em biết, làng này hủ tục nặng nề, trong nhà đàn ông như vua, vợ con chỉ có răm rắp phục tùng thôi. Họ đã coi đây là việc riêng của gia đình thì không cho phép mình can thiệp vào đâu anh ạ", Hoàng - một chiến sĩ công an cấp dưới của Nam bộc bạch.

"Ở xã mình hội phụ nữ không tổ chức phòng chống bạo lực gia đình à?", Nam hỏi lại.

"Em nghĩ khó đấy anh ạ, vì ngoài việc các chị vợ ít khi lên tiếng thì đây còn là câu chuyện của dòng họ nữa. Không có ông trưởng họ nào muốn người dòng họ mình bị đưa ra bêu rếu, nói xấu nên đa phần họ toàn xử lý theo kiểu đóng cửa bảo nhau anh ạ", Đông ý kiến.

Dù đây là một việc vô cùng khó nhưng Nam quả quyết: "Tuy đây là vấn đề khó nhưng chúng ta quyết tâm giải quyết bằng được vấn nạn này".

Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 15.

Trong lúc Nam được một số người dân rất yêu mến thì cũng có một số trường hợp khác cảm thấy khó chịu trước những hành động nguyên tắc của trưởng công an xã. Một người đàn ông đến nhà ông Quyền (NSƯT Đức Khuê) - Đội trưởng Đội Dân phòng của xã để nhờ vả và không quên kèm theo túi quà quý nhân sâm được xách tay tận bên Hàn. Theo thường lệ, ông Quyền vui vẻ đỡ lấy món quà và tính giải quyết cho người đàn ông này.

Nhưng vừa thấy bóng dáng Nam thấp thoáng ngoài cổng, ông Quyền vội vàng trả lại, mặt cũng thay đổi sắc thái. Ông Quyền yêu cầu người đàn ông này đến trụ sở công an xã làm việc.

Nam bước vào, dù người đàn ông này cho biết anh cần gấp con dấu xác nhận con gái từng cư trú ở đây nên mong cán bộ linh động. Tuy nhiên, Nam kiên quyết mọi việc phải làm có trình tự. Nghe đến đây, người đàn ông tỏ rõ sự khó chịu, còn cho biết trước đây, việc xin dấu có khó khăn như thế này đâu. Nói xong, người đàn ông này vùng vằng bỏ đi.

Phố trong làng - Tập 6: Vừa về làng, trung úy Đông đã ấp ủ được làm rể Tân Xuân - Ảnh 16.
Phố trong làng - Tập 6: Ông Quyền không dám ăn hối lộ trước mặt Nam Phố trong làng - Tập 6: Ông Quyền không dám ăn hối lộ trước mặt Nam

VTV.vn - Kể từ khi Nam về làm trưởng công an xã, ông Quyền dè chừng hơn, không còn dám ăn hối lộ như trước nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước