"Phụ nữ là để yêu thương" trở lại với mùa 4 - Câu chuyện khởi nghiệp của những người phụ nữ năng động và mạnh mẽ

N.A-Thứ bảy, ngày 05/03/2022 08:07 GMT+7

VTV.vn - Sau 3 mùa đầu phát sóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, "Phụ nữ là để yêu thương" sẽ trở lại với mùa thứ 4 vào ngày mai (6/3).

"Phụ nữ là để yêu thương" đã phát sóng được 3 mùa và với những câu chuyện xoay quanh phụ nữ, chương trình đã nhận được sự yêu mến của khán giả xem truyền hình. Và ngày 6/3, "Phụ nữ là để yêu thương" sẽ trở lại trong mùa 4 với những câu chuyện xoay quanh việc khởi nghiệp của những người phụ nữ. Câu chuyện khởi nghiệp cũng sẽ là chủ đề xuyên suốt mùa 4 của "Phụ nữ là để yêu thương".

Đề cập đến các chủ đề được phái đẹp quan tâm, xoay quanh những câu chuyện về một nửa thế giới ở nhiều góc độ khác nhau, chương trình Phụ nữ là để yêu thương sau 3 năm lên sóng đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của khán giả VTV2.

Phụ nữ là để yêu thương trở lại với mùa 4 - Câu chuyện khởi nghiệp của những người phụ nữ năng động và mạnh mẽ - Ảnh 2.
Phụ nữ là để yêu thương trở lại với mùa 4 - Câu chuyện khởi nghiệp của những người phụ nữ năng động và mạnh mẽ - Ảnh 3.

Chia sẻ với VTV News trước khi mùa 4 phát sóng, Đạo diễn - BTV Thanh Thuý cho biết trong năm 2022 chương trình sẽ tập trung khắc họa những phụ nữ thành công, có phong cách sống tích cực, có ảnh hưởng, đóng góp với xã hội. Điểm mới của chương trình là dành nhiều thời lượng giới thiệu chân dung phụ nữ khởi nghiệp, năng động, mạnh mẽ, vượt khó và tự lập.

"Với mong muốn mang đến sự mới mẻ, tăng tính hấp dẫn cho chương trình, bước sang mùa thứ 4, ê-kíp sản xuất đã có những thay đổi trong khai thác đề tài và cách thể hiện" - nhà báo Thanh Thuý nói.

Cũng theo Đạo diễn – BTV Thanh Thúy, mỗi nhân vật xuất hiện trong mùa 4 đều có những câu chuyện riêng tích cực và qua đó đã lan tỏa được những thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Có thể kể đến luật sư Bùi Thị Thanh Hằng, từ bỏ vị trí Giám đốc pháp chế của tập đoàn viễn thông của Thụy Điển để theo đuổi đam mê hồng cổ. Đó là chị Nguyễn Thị Hồng - người phụ nữ đã đánh cược cả cuộc đời mình, dấn thân vào hành trình mạo hiểm nuôi cấy đông trùng hạ thảo khi mà tại Việt Nam lúc bấy giờ chưa một ai nuôi cấy thành công loại nấm quý hiếm này. Là chị Lý Thị Quyên – một phụ nữ người Dao từng phải làm thuê làm mướn kiếm từng bữa ăn, sau một lần được tham gia một cuộc hướng dẫn khởi nghiệp, hướng nghiệp đã tìm được hướng phát triển… 

"Mục tiêu chương trình là tạo nên một không gian chia sẻ những kinh nghiệm tích cực của phụ nữ thành công, truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác yêu bản thân hơn, sống lạc quan và tự tin với đam mê, các giá trị bản thân, có thể cống hiến nhiều hơn cho xã hội" - Đạo diễn – BTV Thanh Thúy nói.

Phụ nữ là để yêu thương trở lại với mùa 4 - Câu chuyện khởi nghiệp của những người phụ nữ năng động và mạnh mẽ - Ảnh 4.
Phụ nữ là để yêu thương trở lại với mùa 4 - Câu chuyện khởi nghiệp của những người phụ nữ năng động và mạnh mẽ - Ảnh 5.

Trong số phát sóng đầu tiên vào ngày mai (6/3), khán giả sẽ được gặp gỡ chị Trần Thị Như Hoa. Chị là một phụ nữ khuyết tật và là chủ xưởng may dành cho người khuyết tật ở thành phố Vinh. Và câu chuyện vượt khó với quyết tâm khởi nghiệp của chị Hoa chắc chắn sẽ mang đến nhiều động lực, sự khích lệ cho những phụ nữ nói chung và những người phụ nữ khuyết tật nói riêng.

Chia sẻ trong chương trình "Phụ nữ là để yêu thương", chị Hoa nói: "Khi tôi sinh ra tôi là một đứa bé khoẻ mạnh. Mẹ tôi kể tôi rất bụ bẫm, xinh xắn và hiền lành. Vì vậy bố mẹ đã đặt tôi tên Hoa với mong muốn cuộc đời tôi sẽ rạng rỡ như một đoá hoa, thật là yên ả".

Thế nhưng một trận ốm thập tử nhất sinh lúc 5 tuổi đã khiến chị Hoa bị liệt một chân. Chị nói những bước đi của chị sau trận ốm rất khó khăn và chị rất sợ ánh mắt mọi người nhìn mình. 

Chị Hoa đã gặp sóng gió đầu tiên khi có em bé lúc tuổi còn rất trẻ, khi chị đang học năm thứ 2 Đại học. Sự xuất hiện của đứa trẻ đã khiến chị phải dừng lại giấc mơ Đại học của mình. Nhưng cũng chính đứa trẻ ấy, sau này đã trở thành động lực lớn để chị vượt qua tất cả những khó khăn chị gặp trên đường đời.

"Lúc đó tâm trạng của tôi rất hoảng loạn. Tôi không biết phải làm thế nào" - chị Hoa nhớ lại khoảnh khắc khi biết mình sắp làm mẹ - "Hành trình trước mắt vừa mới bắt đầu, lại là người khuyết tật, rồi con đường học hành của mình... Năm đấy cũng là năm đầu tiên tôi nhận được học bổng với thành tích học tập của mình và tôi biết rằng tương lai của mình sẽ rất rộng mở".

Hành trang lớn nhất vào đời không gì ngoài đứa con nhỏ...

Nhưng chị Hoa đã quyết định bỏ lại giảng đường Đại học sau lưng và cùng bạn trai chào đón đứa trẻ đến với cuộc đời của cả hai. Khi con được 6 tháng, chị quyết định dọn ra khỏi nhà mẹ đẻ, ra ở riêng, thuê một phòng trọ cho 2 mẹ con với suy nghĩ khi ra ở riêng, người đàn ông của chị sẽ có trách nhiệm hơn và cả 2 cùng xây dựng mái ấm chung. Nhưng ngược với suy nghĩ của chị Hoa, sau khi chị ra sống riêng, người yêu của chị đến thăm 2 mẹ con thưa dần, phàn lớn thời gian chỉ có mẹ con chị. Cuối cùng, dù yêu nhau nhưng những rào cản từ gia đình bạn trai đã khiến chuyện tình của cả hai tan vỡ.

"Lúc đấy tôi thấy rất buồn và đau lòng. Tôi hiểu người ta không đồng ý mình cũng có lý do của họ và tôi không hờn trách gì".

Với hành trang lớn nhất không gì ngoài đứa con, chị Hoa đã trải qua những tháng ngày bươn trải với công việc buôn thúng bán mẹt, trải qua rất nhiều công việc mưu sinh vất vả như đi lấy hoa quả ở chợ đầu mối về bán...

"Tôi đã suy nghĩ đủ mọi cách làm sao có tiền để trả tiền phòng trọ, có tiền để nuôi sống hai mẹ con, chúng tôi đã sống lay lắt..." - chị Hoa nhớ lại những ngày tháng khó khăn.

Và cũng chính trong khoảng thời gian ấy, chị Hoa nói, chị đã quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình.

"Tôi đã xin được làm ở một tiệm may ở gần nhà trọ, tôi vừa đi học vừa đi làm và trong suốt thời gian này tôi đã rất chăm chỉ. Và đó cũng là những ngày con tôi phải đến sớm nhất lớp và về muộn nhất lớp. Có những lúc cháu đã phải ở lại trường, phải ở lại nhà cô bởi vì có những buổi tôi về rất muộn".

"Có những buổi chiều ngồi buồn hiu chờ mẹ. Hôm nào thấy mẹ về sớm cháu rất ngạc nhiên".

"Con tôi sinh ra đã ngoan ngoãn, "không cần hộp sữa ngoài", "mẹ ăn gì con ăn nấy", "cháu lớn lên như ngọn cỏ ven đường"...

"Sau 3 năm rưỡi vừa học may vừa học nghề thì tôi đã có những tháng lương đầu tiên đủ trang trải cuộc sống. Tôi đã cóp nhặt được cho mình sự trưởng thành trong tuổi tác, mạnh mẽ hơn trong tâm hồn. Cũng rất cảm ơn giai đoạn qua đã tôi luyện tôi trở thành tôi như bây giờ".

Nhìn lại hành trình đã qua, chị Hoa nói động lực to lớn đã giúp chị đi qua mọi khó khăn của cuộc sống chính là con chị.

"Đó là tình thương tôi dành cho cháu, mỗi khi tôi ôm cháu vào lòng, một tình yêu vô bờ bến đối với cháu... Tôi nghĩ đó là bản bản năng làm mẹ đã giúp tôi vượt qua".

Phụ nữ là để yêu thương trở lại với mùa 4 - Câu chuyện khởi nghiệp của những người phụ nữ năng động và mạnh mẽ - Ảnh 9.

"Nhận được tháng lương đầu tiên tôi rất vui, tôi nghĩ tháng này mình sẽ không phải lo tiền nhà, tôi có tiền lo cho con đi học và tôi sẽ có những bữa cơm tươm tất hơn cho con... Dù tháng lương đầu tiên ít ỏi nhưng tôi đã tự tin rằng tôi vẫn có thể nuôi được con. Đấy làm cảm giác rất hạnh phúc".

"Có thu nhập ổn định, con tôi đã được đi học mẫu giáo, đã có chế độ ăn uống tốt hơn, có giày đẹp, có áo ấm...".

Chị Trần Thị Như Hoa là người phụ nữ khuyết tật duy nhất đã nhận được giải thưởng xuất sắc khi tham gia Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 do Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Uniliever Việt Nam và nhãn hàng Sunlight. Nguồn vốn hỗ trợ 100 triệu đồng từ Sunlight đã trở thành bước đệm vững chắc để chị khởi nghiệp kinh doanh.

Hiện thực hoá và viết tiếp giấc mơ khởi nghiệp của mình, đến nay, xưởng may cho người khuyết tật của chị đã giúp cho nhiều chị em phụ nữ khuyết tật có thu nhập từ 6-8 triệu đồng/1 tháng và có cuộc sống ổn định hơn. Chị Hoa cũng đã dạy nghề miễn phí cho 10 chị em khuyết tật khác sống được với nghề. Bản thân chị cũng được nhãn hàng Sunlight mời đến nhiều tỉnh thành chia sẻ, truyền cảm hứng, động lực cho các chị em phụ nữ, giúp họ tự tin khởi nghiệp và toả sáng.

"Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho cuộc đời của mình - chọn một công việc ổn định hay tìm kiếm các nguồn thu nhập bằng nhiều cách khác nhau. Với tôi, tôi tin tưởng vào trực giác và khả năng làm việc của mình" - chị Hoa nói - "Khi đã quyết định tôi hiểu mình có thể tạo ra cho người khác những giá trị đáng kể và họ sẽ vui vẻ trả tiền cho những sản phẩm tôi tạo ra để tôi có thể đưa tổ hợp may mặc của mình đứng vững lâu dài".

Phụ nữ là để yêu thương trở lại với mùa 4 - Câu chuyện khởi nghiệp của những người phụ nữ năng động và mạnh mẽ - Ảnh 11.

"Phụ nữ là để yêu thương" mùa 4 với câu chuyện mở đầu về chị Trần Thị Như Hoa sẽ được phát sóng vào 20h30 ngày mai (6/3). Chương trình sẽ đều đặn được phát sóng vào khung giờ này Chủ nhật hàng tuần trên VTV2. Với những câu chuyện truyền cảm hứng về những người phụ nữ, "Phụ nữ là để yêu thương" mùa 4 chắc chắn sẽ mang đến cho người xem nhiều suy nghĩ và những năng lượng tích cực về sự vươn lên trong cuộc sống. Khán giả có thể xem lại chương trình trên các hạ tầng khác: VTVGo và VTV.Vn.

Khán giả xem chương trình có thể đăng ký các khóa học về khởi nghiệp miễn phí dành cho chị em phụ nữ tại website: https://phunuviettutinlamkinhte.com/home do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Sunlight xây dựng mang tên "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" nhằm truyền cảm hứng và hỗ trợ vốn cho 1.000 dự án phụ nữ khởi sự kinh tế tại 10 tỉnh thành trên khắp dải đất hình chữ S.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước