PTL "Lựa chọn của tôi" - Câu chuyện về những đốm lửa nhỏ nhưng cháy mãnh liệt

N.A-Thứ bảy, ngày 18/09/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhà báo Trần Thu Hiền nói Lựa chọn của tôi là câu chuyện về những con người bình dị, thầm lặng - như những đốm lửa nhỏ - nhưng họ đang góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Tối nay (18/9), PTL Lựa chọn của tôi - bộ phim được thực hiện bởi ê-kíp của nhà báo Trần Thu Hiền, Ban Truyền hình Đối ngoại - sẽ chính thức lên sóng VTV1, lúc 21h20. Trò chuyện với VTV News trước thời điểm phim được phát sóng, nhà báo Trần Thu Hiền nói đây là một bộ phim đặc biệt với chị. Đặc biệt vì "phim này làm 100% online, không được vào TP Hồ Chí Minh tác nghiệp". Nhà báo Trần Thu Hiền nói chị chưa từng trải qua cách làm này trước đây, trước khi đại dịch diễn ra. Nhưng cũng vì thế, đây là bộ phim nhiều trải nghiệm đáng nhớ với chị và ê-kíp.

IMG_E1810-crop

Nhà báo Trần Thu Hiền.

"Điều đặc biệt nhất đối với bản thân tôi và ê-kíp khi thực hiện bộ phim này là do điều kiện dịch bệnh tại tâm dịch TP Hồ Chí Minh, chúng tôi phải sản xuất hoàn toàn online" - nhà báo Trần Thu Hiền nói - "Đây không phải bộ phim tài liệu đầu tiên do VTV4 sản xuất theo phương thức này nhưng đối với cá nhân tôi thì đây là trải nghiệm chưa từng có".

Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về những điều đặc biệt trong quá trình làm phim với khán giả không? 

- Làm phim tài liệu nhưng chúng tôi hoàn toàn không được gặp trực tiếp nhân vật, không được có mặt ở hiện trường, tất cả các phỏng vấn với nhân vật đều được tiến hành qua các phần mềm chat như zoom hoặc zalo, hoặc nếu không thể phỏng vấn trực tiếp được thì chúng tôi gửi kịch bản, gửi câu hỏi cho nhân vật và hướng dẫn họ tự quay, tự trả lời qua điện thoại rồi gửi chất liệu ra cho chúng tôi. Cứ như thế, chúng tôi giữ liên lạc với các nhân vật và thực hiện bộ phim trong khoảng thời gian gần 2 tháng.

Trong thời gian 2 tháng này, chúng tôi theo sát hoạt động cũng như tâm tư tình cảm của họ để bổ sung phỏng vấn và các cảnh quay cho dầy dặn và update có thể nói là đến giây phút cuối cùng trước khi phim lên sóng.

PTL Lựa chọn của tôi - Câu chuyện về những đốm lửa nhỏ nhưng cháy mãnh liệt - Ảnh 3.

Một cuộc phỏng vấn với nhân vật được thực hiện qua Zalo.

Vậy khó khăn lớn nhất mình gặp phải là gì? Làm phim theo hình thức online như chị nói chắc hẳn là không dễ dàng!?

- Như đã chia sẻ, vì phim được thực hiện theo phương thức online, nên khó khăn lớn nhất là chúng tôi hoàn toàn không thể chủ động được về hình ảnh và thể hiện mà đây lại là điều vô cùng quan trọng đối với một tác phẩm truyền hình, đặc biệt là với thể loại phim tài liệu. Chúng tôi phải trông đợi vào sự thấu hiểu và hợp tác của các nhân vật - những người trực tiếp tiếp xúc với F0, từ những lái xe cứu thương 0 đồng đến những người tình nguyện chăm sóc bệnh nhân nặng và nguy kịch tại các bệnh viện hồi sức, bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP HCM.

Những nhân vật trong phim của chúng tôi, họ thậm chí không đủ thời gian để ngủ một giấc tròn đầy. Họ phải tranh thủ ăn và nghỉ rất gấp gáp, để rồi lại tiếp tục lao mình vào nơi nguy hiểm trong bộ đồ bảo hộ y tế, bất kể ngày đêm, mưa hay nắng... Vì thế, để có thể thuyết phục họ ghi lại các hoạt động ở những bối cảnh khác nhau, tìm được thời gian thích hợp để trò chuyện và phỏng vấn họ là một điều vô cùng khó khăn.

Với mỗi nhân vật lại có cách tiếp cận và khó khăn khác nhau. Như với nhân vật Hà Ngọc Trường - chàng trai F0 tình nguyện ở lại bệnh viện để giúp đỡ y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 - là một ví dụ. Để tìm được contact của bạn ấy đã khó, sau khi tìm được tôi đã phải mất gần 10 ngày thuyết phục, trò chuyện với bạn ấy trước khi có được phỏng vấn đầu tiên, được thực hiện online vào lúc 12h đêm. Vì chỉ khi đó bạn ấy mới trở về phòng nghỉ sau một ngày dài miệt mài. Gần như lúc nào nhắn tin cũng thấy bạn ấy đang ở bên bệnh nhân, buổi sáng thì lau dọn phòng bệnh, buổi trưa và chiều thì giúp làm thuốc, gội đầu lau rửa, giúp phục hồi chức năng cho bệnh nhân... Tất cả những hình ảnh về bạn ấy ở trong viện tôi phải nhờ một F0 còn trẻ, nhiệt tình và đang phục hồi tốt, quay hộ. Sau đó thì may mắn là có nhờ được một chị bác sĩ rất yên mến Trường quay bổ sung thêm một số cảnh...

PTL Lựa chọn của tôi - Câu chuyện về những đốm lửa nhỏ nhưng cháy mãnh liệt - Ảnh 4.

Hà Ngọc Trường - một trong những nhân vật của phim "Lựa chọn của tôi".

Trường chia sẻ đây là lần đầu tiên bạn ấy lau rửa, thay tã cho một ai đó, nhưng lạ thay bạn ấy không ngại chút nào, có lẽ bởi vì tình yêu thương đã giúp chiến thắng nỗi sợ. Các bệnh nhân mà tôi có dịp phỏng vấn đều coi Trường như con cháu trong nhà, còn các y bác sĩ ở khoa nhiễm 1, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Củ Chi thì gọi Trường bằng cái tên thân thương "Trường của chúng tôi". 

Một điều nữa để lại cảm xúc đặc biệt đối với tôi trong quá trình liên hệ với Trường, đó là khi biết tin mẹ của bạn ấy cũng bị dương tính và đã mất vì COVID-19. Bạn ấy rất đau lòng, nhưng trong hoàn cảnh dịch bệnh khắc nghiệt như thế, trong khi các y bác sĩ và bệnh nhân còn đang cần đến mình, Trường đã gạt đi nỗi niềm riêng để tiếp tục ở lại bệnh viện, với niềm tin rằng, Mẹ bạn ở trên cao sẽ nhìn thấy những việc bạn ấy làm và hiểu cho bạn ấy.

Tôi nghĩ rằng câu chuyện của Trường có sức lan tỏa rất lớn. Bằng chứng là cho đến hôm nay, đã có hơn 1700 F0 khỏi bệnh tại TP. Hồ Chí Minh tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch, góp sức vào cuộc chiến này.

PTL Lựa chọn của tôi - Câu chuyện về những đốm lửa nhỏ nhưng cháy mãnh liệt - Ảnh 5.

Một tình nguyện viên đang chăm sóc cho một bệnh nhân COVID-19.

Nhưng bên cạnh những khó khăn ấy, mình cũng có thuận lợi nào không trong quá trình làm phim?

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhiều lúc cảm thấy không thể tiếp tục theo đuổi đề tài, nhưng trong quá trình tác nghiệp, dần dần chúng tôi đã tạo được niềm tin đối với nhân vật, giúp họ hiểu ý nghĩa thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải qua câu chuyện của họ, điều đó khiến họ cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn.

Khó khăn nhưng cũng là thuận lợi, đó là những hình ảnh trong phim được ghi lại thông qua lăng kính của người trong cuộc, nên rất bình dị, chân thực. Trong phim có câu chuyện về đoàn tình nguyện viên tôn giáo gồm 160 người đang phụng sự tại bệnh viện hồi sức COVID-19 Thủ Đức, bệnh viện thuộc tầng cao nhất trong tháp điều trị 3 tầng ở TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi may mắn có được sự chia sẻ, giúp đỡ từ Sư thầy Thích Chúc Khai, là trưởng đoàn Tình nguyện viên tôn giáo nhưng thầy đồng thời cũng là một tình nguyện viên tham gia vào tất cả các công việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

PTL Lựa chọn của tôi - Câu chuyện về những đốm lửa nhỏ nhưng cháy mãnh liệt - Ảnh 6.

Những tình nguyện viên tôn giáo đang trò chuyện với một bệnh nhân COOVID-19.

Các thầy đã giúp chúng tôi ghi lại được những hình ảnh về công việc hàng ngày trong khu điều trị tích cực, hồi sức COVID-19. Thầy Thích Chúc Khai chia sẻ với chúng tôi: " Khi vào đến đây thì chúng tôi xác định là đối mặt với F1 và F0 rồi. Cái sự Sống và Chết nó không còn quan trọng nữa". Và đó cũng chính là tâm niệm của các tình nguyện viên tôn giáo ở nơi đây, dù là phật giáo, công giáo hay tin lành. 

Dù tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, khi tham gia công việc thiện nguyện này, họ chỉ có một niềm tin và một mục đích duy nhất là giúp cứu sống bệnh nhân. Họ có một sứ mệnh đặc biệt, đó là ngoài việc chăm sóc về thể chất thì còn giúp mang lại an lành trong tâm trí người bệnh, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân để họ nhanh chóng hồi phục. Đó là điều mà tôi cảm nhận rõ nhất qua những câu chuyện mà sư thầy và các tình nguyện viên khác chia sẻ.

Câu chuyện của các nhân vật trong phim mang đến cho chị điều gì? Và thông điệp mà chị và ê-kíp muốn lan tỏa qua bộ phim này?

- Bộ phim có tên là "Lựa chọn của tôi", đây là một cái tên tôi nghĩ là đơn giản nhưng giúp truyền tải chân thực nhất thông điệp của phim và cũng là châm ngôn - lẽ sống của các nhân vật: "Ai cũng một lần sinh ra và một lần ra đi mãi mãi. Chúng ta không biết chúng ta chết lúc nào nhưng chúng ta có quyền lựa chọn sống như thế nào".

Các nhân vật trong phim, đó là bạn Hà Nhi một nữ tài xế lái xe cứu thương tình nguyện, là bác sĩ Trần Văn Dương, trưởng một phòng khám tư ở huyện Bình Chánh, dù vợ mang bầu gần đến ngày sinh vẫn miệt mài cùng các đồng nghiệp để chở F0 và bệnh nhân COVID-19 đến các trung tâm cách ly và cơ sở điều trị, là bạn Hà Ngọc Trường vượt qua nỗi đau mất mẹ để tiếp tục ở lại chăm sóc bệnh nhân, là nhà thiết kế trẻ Nguyễn Minh Tuấn hay là các tình nguyện viên tôn giáo trong đó có những bạn trẻ chỉ mới 19-20 tuổi..

PTL Lựa chọn của tôi - Câu chuyện về những đốm lửa nhỏ nhưng cháy mãnh liệt - Ảnh 7.

Hoàn cảnh khác nhau, lứa tuổi, công việc và tôn giáo khác nhau, tất cả cùng có chung một lựa chọn "Dấn thân". Đó chính là lựa chọn của trái tim yêu thương, nhân ái, là sức mạnh để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Những nhân vật trông phim Lựa chọn của tôi, họ như những đốm lửa nhỏ, tình yêu thương và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của họ đã được thắp lên và lan tỏa, mỗi ngày lại càng cháy mãnh liệt hơn. Bất chấp rủi ro nơi tuyến đầu chống dịch, vượt qua những nỗi niềm riêng, những con người bình dị mà thầm lặng này đang góp phần đẩy lùi dịch bệnh, với niềm tin rằng: Mây đen sẽ tan nhanh và Bình minh sẽ tới.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Phim tài liệu Lựa chọn của tôi sẽ được phát sóng lúc 21h20 hôm nay (18/9) trên kênh VTV1.

21h20 ngày mai (18/9), VTV1: Phim tài liệu Lựa chọn của tôi - Khi tình thương chiến thắng nỗi sợ 21h20 ngày mai (18/9), VTV1: Phim tài liệu Lựa chọn của tôi - Khi tình thương chiến thắng nỗi sợ

VTV.vn - Với PTL Lựa chọn của tôi, khán giả sẽ được lắng nghe câu chuyện của những tình nguyện viên - những người bất chấp nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đi vào các bệnh viện...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước