Quách Thành Danh nhớ về thời lưu diễn ở Mỹ, châu Âu "cực hơn đi cày"

PV-Thứ hai, ngày 01/04/2019 13:37 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình chuyện cuối tuần, ca sĩ Quách Thành Danh đã chia sẻ về câu chuyện buồn vui nghệ sĩ khi lưu diễn nước ngoài cùng đạo diễn Lê Hoàng.

Trong chương trình, ông bố 4 con Quách Thành Danh nhớ lại khoảng thời gian cách đây 10 năm, khi anh thành công với bản hit Tôi là tôi được rất nhiều lời mời đi lưu diễn nước ngoài.

"Thời điểm đó, tôi đi hát ở nước ngoài 2 tháng. Khán giả hải ngoại tiếp đón tôi với nhiều hành động dễ thương, gần gũi như ôm, hôn, rủ đi ăn. Tôi nhớ nhất lần đó có khán giả quá khích, lôi kéo khiến hàng nút áo của tôi bay hết", anh kể lại.

"Từ Việt Nam đang là thời tiết nóng, tôi hạ cánh xuống châu Âu trong khí trời lạnh buốt, lại phải đi thẳng từ sân bay đến chỗ diễn, xong lại lên xe đến điểm khác, dẫn đến kiệt sức. Bên Mỹ, tôi thường ngồi máy bay. Hát xong liền lập tức ra sân bay, bay 3 tiếng, xong ngồi xe 2 - 3 tiếng nữa tới chỗ diễn mới. Bầu sô có người thương thì đặt một chuyến bay thẳng nhưng thường họ đặt từ San Francisco đi New York phải ngừng 3 chuyến. Tôi liên tục chờ đổi máy bay, nhiều khi mệt chỉ muốn trải gì ra sân bay nằm ngủ luôn ở đấy".

Quách Thành Danh nhớ về thời lưu diễn ở Mỹ, châu Âu cực hơn đi cày - Ảnh 1.

Nam ca sĩ tiết lộ hành trang quý giá nhất của nghệ sĩ ở hải ngoại là mỳ gói nếu như không ăn được thức ăn nhanh. “Lưu diễn ở nước ngoài là sự lao động vất vả, phòng nghỉ chật hẹp, mọi thứ đều đắt đỏ. Nghệ sĩ đi lưu diễn không sang trọng như mọi người tưởng tượng mà vất vả hơn đi cày, bởi cày 8 tiếng thì được ngủ nghỉ còn nghệ sĩ thì không”, anh nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước