Sao Kim bắn tim Sao Hỏa: Yên quyết định ly hôn

PV-Thứ bảy, ngày 26/10/2024 06:04 GMT+7

VTV.vn - Yên biết chuyện chồng ngoại tình nên rất đau khổ. Cô đã quyết định ly hôn.

Clip Hào ngoại tình tràn lan mạng xã hội, Yên đau khổ muốn ly hôn

Trong Sao Kim bắn tim Sao Hỏa tập 34, Trang và Đào tới gặp Yên để hỏi thăm và biết Hào vẫn chưa thú nhận chuyện ngoại tình. Yên vẫn cho rằng chồng chỉ chơi bời nên mang nợ. Nghe được tâm sự của cô bạn, Đào và Trang đều cảm thấy rất buồn. Cả hai không thể tưởng tượng được khi biết chuyện Hào ngoại tình thì Yên sẽ ra sao. Đào muốn đến dằn mặt Thương nhưng bị Trang ngăn lại. Trang khuyên nên chờ đợi vợ chồng Yên - Hào nói chuyện xong thì tính tiếp.

Thực hiện lời hứa của mình, Hào dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ con. Anh hứa sẽ phụ giúp vợ việc nhà, không ham chơi nữa. Hào đã hẹn Yên đi ăn để nói một chuyện quan trọng.

Trong lúc đó, Thương chuyển trường cho con gái với lý do để phù hợp với việc đưa đón con đi học. Việc này khiến Trang vừa hoài nghi, vừa bất ngờ. Trang đoán Hào đã hoàn toàn chấm dứt với Thương nên cô ta mới chuyển con học trường khác, tránh gặp mặt. Biết tin này, Hào cũng rất vui vì điều đó cho thấy Thương thực sự buông tha cho anh.

Tuy nhiên, sự việc không diễn ra như trong suy nghĩ của Hào. Anh đến chỗ hẹn từ sớm, chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng thú nhận sai lầm với vợ. Nhưng khi Yên xuất hiện, cô đã tát liên tiếp vào mặt chồng. Hóa ra, Yên đã biết chuyện ngoại tình của Hào vì clip anh và Thương thân mật bị tung lên mạng xã hội. Yên sắp xếp đồ đạc bỏ đi dù Hào đã cố gắng níu kéo. “Tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh” - Yên tuyên bố - “Thằng Cún anh có thể tạm để ở đây. Khi nào tôi ổn định chỗ ở thì sẽ đón nó”.

Hào xin Yên bình tâm suy nghĩ lại vì con trai nhưng cô đã không thể chịu đựng được nữa. Cô đến nhà Trang ở tạm ít ngày. Cô không thể tin được bản thân đã hy sinh rất nhiều cho gia đình nhưng đổi lại là sự phản bội từ chồng. Yên không dám ăn đồ ngon, không dám mua quần áo, chiều chồng nhưng cuối cùng chồng cô vẫn vượt qua giới hạn cuối cùng là chuyện ngoại tình. “Chả tại ai hết, là tao ngu thôi. Tao ngu, mọi việc sờ sờ như thế mà tao không biết gì cả”, Yên khóc nói. Chứng kiến bạn mình đau khổ, Đào và Trang rất tức giận. Đào đã hẹn gặp Thương để đối diện trực tiếp.

Trang cao tay xử đẹp Thương

Tới gặp Thương, Đào nhận ra cô ta không phải kẻ hiền lành. Đào cảnh cáo bóc phốt để Thương hết đường làm ăn nhưng Thương cũng chẳng e ngại. Cô ta thách thức lại Đào. Cô ta vẽ ra một câu chuyện hoàn toàn sai sự thật để bôi nhọ vợ chồng Yên - Hào. Trong đó, hai vợ chồng Yên lại trở thành kẻ lợi dụng Thương vì tiền bạc.

Ngay khi Thương chuẩn bị rời đi thì Trang xuất hiện. Nhưng thay vì tức giận như Đào, Trang lại rất bình tĩnh nói chuyện với Thương. Trang tới gặp Thương là vì bé Cà chua.

Trang đưa Thương xem bức tranh cô bé Cà chua vẽ. Bức tranh ấy có màu sắc u ám, với hình ảnh một cô bé cô độc một mình. Thương rất khó chịu vì cho rằng Trang đang cố tính lấy con gái mình ra gây sức ép.

Không tức giận vì thái độ khó chịu của Thương, Trang tiếp tục cho cô xem một bức tranh của một cô bé khác có hoàn cảnh tương tự Cà chua. Cô bé sống với mẹ và có điều kiện hoàn cảnh rất khó khăn nhưng luôn hạnh phúc và vui vẻ. Sự đối lập giữa hai bức tranh khiến Thương đã phải một lần nữa suy nghĩ nghiêm túc về điều mình làm. Có cùng một hoàn cảnh nhưng bạn của Cà chua hạnh phúc hơn là bởi cách giáo dục con cái của mẹ.

Dù Thương là người gặp nhiều tổn thương trong cuộc sống nhưng bé Cà chua còn tổn thương hơn gấp nhiều lần. Với Trang, bé Cà chua là một cô bé hiểu chuyện. Tuy nhiên, cô cho rằng trẻ con nên hồn nhiên, vui vẻ, còn sự hiểu chuyện là việc của người lớn. Bé Cà chua sẽ càng thấy tổn thương khi mẹ mình ngoại tình với người đàn ông đã có vợ, rồi mang chuyện đó lên mạng rêu rao.

Ba người phụ nữ đi chơi, ba ông chồng ảo não

Yên tự trách bản thân khi chồng ra ngoài ngoại tình. Cô không xinh đẹp, lại ghê gớm, hay quát mắng. Nghe bạn nói vậy, Đào thẳng thắn nói với Yên rằng cần phải biết đòi hỏi quyền lợi, yêu thương bản thân mình hơn. Đào đã đưa hai cô bạn thân đi làm đẹp, chăm sóc bản thân.

Cho tới lúc này, Yên cũng nhận ra nhiều bài học cho bản thân mình. Cả đời vì chồng cuối cùng không được gì. Coi người ta là cả thế giới, chỉ chăm chăm đi kiếm tiền, cuối cùng nhận lại sự phản bội. Ba người phụ nữ chưa bao giờ sống vì riêng mình, dù chỉ một ngày. Đó chính là lý do họ vẫn chưa thấy hạnh phúc. Họ cũng cần nghỉ ngơi vì bản thân mình. Cuối cùng, Trang đã đưa ra quyết định mời hai cô bạn thân đi chơi nghỉ dưỡng. Ba người phụ nữ nhanh chóng về nhà dọn dẹp hành lý và rời đi.

Trong khi đó, Nghiêm, Quý và Hào ngồi lại tâm sự với nhau. Hào không muốn ly hôn nên nhờ hai anh bạn giúp đỡ. Tuy nhiên, cả Nghiêm và Quý đều không thể giúp được gì. Vì giúp Hào che giấu chuyện ngoại tình nên cả hai người đàn ông đang bị vợ giận.

Đúng lúc này, chị Khánh gọi điện thông báo biến mới. Ba ông chồng nhận tin vợ mình đã bỏ đi hết. Ba người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nghiêm và Quý nhận được thư vợ gửi lại dặn dò trông con, còn Hào nhận được đơn xin ly hôn từ Yên.

Đón xem diễn biến mới của Sao Kim bắn tim Sao Hỏa phát sóng vào 21h40 thứ 5, thứ 6 trên kênh VTV3!

Sao Kim bắn tim Sao Hỏa: Gia đình Nghiêm có biến mới Sao Kim bắn tim Sao Hỏa: Gia đình Nghiêm có biến mới

VTV.vn - Nghiêm nhận được cuộc gọi bất ngờ từ chị Khánh yêu cầu anh phải về nhà ngay lập tức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước