Ngọc Hoàng cho rằng bây giờ là thiên đình số, nên quyết định đặt tên theo số cho các Táo. Chẳng hạn Ngọc Hoàng là số 1, các Táo là số 2, số 3, số 4, số 5. Nhưng Táo Giao thông cho rằng, các Táo là cán bộ cấp cao chứ không phải đội bóng nên không thể đặt kiểu "quần đùi áo số" như thế. Táo Xã hội đồng ý quan điểm của Ngọc Hoàng nhưng xin đặt số xa xa, vì "Ngọc Hoàng là số 1 các thần ai dám nhận là số 2". Ngọc Hoàng lần lượt đặt cho các Táo Xã hội 15 năm, Táo Y tế 20 năm, Táo Kinh tế 25 năm, Táo giao thông suốt đời. Ngọc Hoàng cũng không quên nói thêm: "Sướng thế còn gì, cơm bưng nước rót, ăn uống đúng giờ, mặc quần áo số lại có cả sọc nữa". Lúc này Táo Kinh tế mới phát hiện ra ẩn ý của Ngọc Hoàng: "Thế hoá ra là đi tù à?".
Đến lúc này, Ngọc Hoàng mới nói ra bí mật, đó là quyết định đặt tên các Táo theo mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông đúng với quy định của vũ trụ. Các Táo Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng là hội đồng giám khảo có trách nhiệm đi tìm nhân tài cho thiên đình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!