Ở miền Bắc và miền Trung, khán giả được gặp gỡ những người đã góp phần xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 – một công trình mà quá trình thi công đã phải vượt qua rất nhiều "đỉnh núi" của thiên nhiên và tinh thần con người; hay câu chuyện về các cộng đồng vùng cao phía Bắc – nơi người dân đang tự vươn lên bằng sự tiếp cận khoa học công nghệ.
Ở miền Nam, khán giả nhìn thấy không gian xanh tươi ngút ngàn của Cần Giờ - Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới đầu tiên của Việt Nam. Nhưng nếu biết, 50 năm trước, nơi đây vẫn còn là một vùng đất hoang hóa bởi chất độc dioxin, nơi chỉ có 30% diện tích đất được rừng che phủ, thì chúng ta mới phần nào hình dung quá trình vươn lên đầy thử thách, khắc nghiệt của con người nơi đây. Và còn rất nhiều câu chuyện khác ở khắp các vùng miền được kể trong 120 phút của chương trình.
Bên cạnh những phóng sự phản ánh về tinh thần vươn của người dân trên mọi miền tổ quốc, Tết nghĩa là hy vọng còn mang đến "bữa tiệc" âm nhạc đậm chất dân gian đương đại. Sự mới lạ trong cách phối khí hiện đại, trẻ trung, kết hợp cùng sự xuyên suốt của các nhạc cụ dân tộc như đàn đáy, sáo, đàn nhị, khèn mông,… của các tiết mục nghệ thuật đã mang đến những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả.
Đặc biệt, trong thời khắc giao thừa thiêng liêng khán giả cả nước đã được ngắm nhìn hình ảnh pháo hoa đón năm mới tại Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh qua sóng của VTV.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!