Thanh Bi: “Tôi là một người rất khó yêu”

Bích Ngọc-Thứ sáu, ngày 13/05/2022 11:25 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ với Báo điện tử VTV News, diễn viên Thanh Bi cho biết ngoài đời cô rất khác với những hình ảnh trên phim.

Thanh Bi không còn là cái tên xa lạ với khán giả truyền hình. Năm 2017 cô chính thức bước chân vào con đường diễn viên chuyên nghiệp khi nhận vai người tình của Phan Hải (Việt Anh) trong phim "Người phán xử".

Sau khi được nhiều khán giả biết đến, người đẹp không tham gia thêm bất kỳ bộ phim nào cho đến khi bị chinh phục bởi kịch bản hấp dẫn của phim Bão ngầm.

Trong phim Thanh Bi vào vai nữ sinh trường công an thông minh, hoạt bát tên Hải Yến. Cô là bạn thân học cùng trường với Hạ Lam (Cao Thái Hà). Sau này cũng vì cùng thích Hải Triều (Hà Việt Dũng) mà Yến và Lam đã ở thế đối đầu. Đỉnh điểm, trong tập 52, Hải Yến lợi dụng lúc Hải Triều say rượu bí tỉ để xen vào chuyện tình của anh và Hạ Lam. Khiến chuyện tình đẹp giữa Lam và Hải Triều tan vỡ.

Tuy chuyên trị những vai "trà xanh" trên màn ảnh nhưng ngoài đời nữ diễn viên cho biết cô là một người nhút nhát, khó yêu.

- Cơ duyên gì giúp bạn đến với vai diễn Hải Yến trong phim Bão ngầm của đạo diễn Đinh Thái Thụy?

Cũng rất vô tình thôi, lúc đó tôi đang đi quay phim thì nhận được điện thoại của đạo diễn ngỏ lời mời tham gia phim: "Thanh Bi ơi anh đang có một vai diễn Thiếu úy Hải Yến cho series Cảnh sát hình sự rất hợp với em. Đây là một cô gái rất nhí nhảnh, hồn nhiên, em thử sức xem như thế nào nhé!".

Sau khi được đạo diễn nói qua về nhân vật và xem kỹ kịch bản, tôi cảm thấy đây là một vai diễn khá hay. Chính vì thế tôi quyết định nhận vai diễn này dù lúc đó tôi khá bận rộn. Nhưng hơn 2 tuần sau khi nhận lời tham gia phim tôi nhận được tin bố bị ung thư thận giai đoạn cuối, lúc đó tôi chỉ muốn gọi điện cho đạo diễn xin phép được từ chối vai diễn này. Hơn nữa phim lại quay hơn 10 tỉnh thành với dàn diễn viên từ Bắc vào Nam nên sẽ mất rất nhiều công sức và thời gian di chuyển.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, vượt lên những nỗi đau và được chính sự động viên của bố - một người chiến sĩ từng tham gia kháng chiến năm 1975, tôi đã quyết định tiếp tục đồng hành cùng Bão ngầm để bố có thể tự hào về mình.

Hình ảnh Thanh Bi trong vai Thiếu úy Hải Yến.

- Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, lý do gì khiến Thanh Bi quyết định quay lại với phim truyền hình?

Tôi vắng bóng trên truyền hình một quãng thời gian cũng khá dài vì dịch và một phần xuất phát là một diễn viên tay ngang nên tôi tập trung hầu như toàn bộ thời gian để làm kinh tế, thỉnh thoảng có chụp hình quảng cáo và cũng đang đi học thêm.

- Hiện tại vai diễn "trà xanh" của Thanh Bi đang bị khán giả phẫn nộ, "ném đá" vì có những hành động trơ trẽn cướp bạn trai của đồng nghiệp, Thanh Bi có buồn không? Bạn nhận xét gì về vai diễn của mình?

Là một diễn viên, tôi cũng mong muốn mình có nhiều vai diễn đa dạng để thử sức và trải nghiệm, cống hiến cho khán giả. Dù nhận một vai diễn chính diện đi chăng nữa thì cũng sẽ luôn nhận được chiều hướng tích cực và tiêu cực từ khán giả. Với vai diễn Hải Yến, những tập đầu khán giả có thể thấy đây là một cô gái rất chỉn chu, một Thiếu úy rất năng động, xinh đẹp, thông minh, rất tốt với bạn thân Hạ Lam nhưng sau đó vì tình yêu mù quáng, cô gái này đã biến thành "trà xanh" gây ra sự tan vỡ cho cặp đôi chính. Nên vai diễn này của tôi bị ném đá, phẫn nộ là điều đương nhiên. Tôi không buồn vì điều đó!

Yến là một cô gái mới ra trường nên có những bồng bột, dại khờ của tuổi trẻ cũng là điều dễ hiểu. Khi đọc kịch bản về nhân vât, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều để làm sao diễn ra được tính cách nhân vật. Bên cạnh đó, khi ra hiện trường, tôi cũng được đạo diễn hướng dẫn rất nhiều để làm sao diễn tròn vai nhất có thể.

Những tập sau này khán giả sẽ có cảm mến, đồng cảm với Yến hơn khi cô có nghiệp vụ tốt, luôn hoàn thành tốt công việc được giao, vẫn luôn quan tâm, bên cạnh Hải Triều những lúc khó khăn. Trong khi đó, Hạ Lam đã nhanh chóng đi theo tình yêu mới với đối tượng đang bị điều tra – bác sĩ Hùng.

Thanh Bi: “Tôi là một người rất khó yêu” - Ảnh 2.

- So với vai diễn Vân Điệp trong Người phán xử, vai diễn Thiếu úy Hải Yến trong Bão ngầm có gì khác biệt?

Trước đây khi vào vai Vân Điệp trong Người phán xử, tôi chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất, chỉ như một tờ giấy trắng. Dù trước đó, tôi có đóng sitcom, MV cho các ca sĩ nhưng đóng phim truyền hình thì hoàn toàn khác.

Khi nhận được lời mời, bản thân tôi vô cùng vui vì được thỏa mãn đam mê từ nhỏ nhưng cũng thấy áp lực vì sợ không làm tròn vai. Lúc lên phim trường, tôi còn không biết phải làm gì, diễn như thế nào cho đúng. Rất may mắn nhờ anh chị trong tổ sản xuất, đạo diễn và các anh chị diễn viên đã giúp Thanh Bi hoàn thành tốt được vai diễn.

Khi nhận được vai diễn tiếp theo trong series Cảnh sát hình sự - Bão ngầm, thật sự một lần nữa tôi lại khá lo lắng vì vai diễn này có nhiều đất diễn hơn và nội tâm có nhiều biến chuyển, thay đổi, là một người tốt nhưng cũng có những phút giây sai lầm, bồng bột.

Tôi rất cảm ơn anh Việt Anh – người đóng cặp với mình trong phim Người phán xử và anh Hà Việt Dũng – vai Hải Triều trong Bão ngầm đã rất nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn thành tốt 2 vai diễn. Để tôi có thể mang đến những cảnh quay chân thật nhất cho khán giả.

- Vào vai Thiếu úy Hải Yến, bạn có gặp khó khăn gì không?

Để hoàn thành tốt vai diễn này, ngoài sự động viên của bố, tôi cũng đã cố gắng xem lại những vai diễn công an trước đây để học hỏi kinh nghiệm, thêm vào đó, tôi cũng có rất nhiều bạn đang là công an nên cũng có những buổi trò chuyện để hiểu hơn về nghề.

Ngoài nhập tâm vào nhân vật, thú thực lên trường quay tôi vẫn không hết bỡ ngỡ, gặp khá nhiều khó khăn. Đặc biệt, liên tục di chuyển khắp 10 tỉnh thành, có những ngày nắng hơn 42 độ C, chúng tôi vẫn phải đội nắng diễn hết mình. Khi tập luyện trong thao trường của Học viện cảnh sát, cầm khẩu súng AK-47 nặng hơn 4kg diễn một vài cảnh thì không sao nhưng diễn đi diễn lại hơn 10 lần với rất nhiều diễn viên quần chúng thì thực sự đó cũng là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn.

Nhưng toàn bộ anh em trong ê-kíp làm phim cũng như đội ngũ diễn viên rất chuyên nghiệp, tận tâm cống hiến hết mình nên tôi cũng cảm thấy mình phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa.

- Thanh Bi có ấn tượng đặc biệt gì về bạn diễn Hà Việt Dũng? Mẫu bạn trai của bạn có giống nhân vật Hải Triều trong phim?

Trước khi đóng chung với anh Hà Việt Dũng, tôi cũng đã từng có cơ hội quay quảng cáo với anh. Anh Hà Việt Dũng là một người rất hiền, vui vẻ và trong quá trình làm việc chung, anh luôn cố gắng giúp đỡ tôi rất nhiều để có thể hoàn thành tốt cảnh quay.

Mẫu bạn trai ngoài đời của tôi cũng có nét giống với nhân vật Hải Triều trong phim. Đó là một người quả cảm, thông minh, hết mình vì công việc. Nhưng trong tình yêu Hải Triều lại quá khô khan, không lãng mạn và trong tình yêu tôi lại muốn một người giàu tình cảm, không cần phô trương quá nhưng phải lãng mạn một chút thì mới giữ được lửa tình yêu.

- Ngoài đời, Thanh Bi là người như thế nào?

Trên phim tôi thường đóng vai "tiểu tam" đanh đá, nhưng ở ngoài đời tôi là một người hoàn toàn khác, khá rụt rè và nhút nhát. Tôi là một người rất khó yêu và chắc chắn sẽ không bao giờ giật chồng, giật người yêu của người khác.

Tôi có nhiều đại gia theo đuổi nhưng bản thân cảm thấy không phù hợp. Người bạn trai mà tôi mong muốn là người giản dị, chân thành, có ý chí cầu tiến và một trái tim ấm áp. Đơn giản vậy thôi!

Thanh Bi làm công an vẫn không thoát kiếp 'trà xanh' Thanh Bi làm công an vẫn không thoát kiếp "trà xanh"

VTV.vn - Vào vai công an trong Bão ngầm, diễn viên Thanh Bi vẫn khiến khán giả nhớ tới hình ảnh "trà xanh" gắn liền với cô từ phim Người phán xử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước