Tuần này, chương trình Thời gian ơi! Kể chuyện có chủ đề "Em xinh", với hành trình ngược dòng thời gian để khám phá sự biến đổi của cái đẹp, từ tranh vẽ, điêu khắc đến phim ảnh, thời trang. Đó còn là những lát cắt đa dạng và đầy cảm xúc về cái đẹp từ chiến tranh đến thời đại mới. Chương trình có sự tham gia của nhiều khách mời như NSND Lan Hương, nhà báo Phan Đăng, TS. Vũ Minh Giang, ca sĩ Bùi Lan Hương, ca sĩ Hà Lê, nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân, Thanh Nhã - người phụ nữ Việt đầu tiên lên đỉnh Everest…
Câu chuyện đầu tiên của Thời gian ơi! Kể chuyện tuần này là về vẻ đẹp của người phụ nữ trong hội họa. Nhắc đến hoạ sĩ theo đuổi đề tài phụ nữ Việt Nam không thể không nhắc tới cái tên Nguyễn Phan Chánh. Ông không tìm kiếm sự xa hoa lộng lẫy, không theo đuổi những hình mẫu sắc sảo, mà chọn ghi lại vẻ đẹp mộc mạc, bình dị của những người phụ nữ nơi làng quê, gắn bó, gần gũi với hình ảnh thôn quê mộc mạc, nơi ông sinh ra và lớn lên. Hơn thế, trong mỗi bức tranh của ông, vẻ đẹp không chỉ nằm ở màu sắc hay đường nét, mà còn được nâng tầm thành một sự giao thoa giữa hội họa và thi ca.
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh nổi tiếng với loạt tác phẩm đề tài phụ nữ, chất liệu mực tàu và bột màu trên lụa, được giới thiệu trong nhiều phiên đấu giá và đạt mức cao. "Những cô thợ may" là bức duy nhất cán mốc triệu đô la Mỹ của họa sĩ, 1,39 triệu đô la Mỹ (32,5 tỷ đồng). Tranh ra đời năm 1930, mô tả bốn phụ nữ mặc áo tứ thân, quàng khăn mỏ quạ ngồi khâu vá.
Người ta vẫn nói nghệ thuật là nơi lưu giữ vẻ đẹp của con người, mà ở đó hình tượng người phụ nữ luôn là một trong những nguồn cảm hứng bất tận. Nếu hội họa lưu giữ hình ảnh người phụ nữ qua từng nét vẽ thì âm nhạc lại khắc họa họ bằng những giai điệu, những câu hát mà chỉ cần cất lên, ta lập tức nhận ra bóng dáng của một người con gái nào đó. Từ những bản tình ca lãng mạn, những bài hát tràn đầy hoài niệm, đến những ca khúc mang màu sắc huyền thoại và tín ngưỡng – người phụ nữ trong âm nhạc chưa bao giờ chỉ là một hình ảnh đơn lẻ. Họ có thể là một người mẹ, một người tình, một người vợ, hoặc đôi khi, là biểu tượng cho một vẻ đẹp mà thời gian không thể làm phai nhạt.
Với âm nhạc, nhân vật được nhắc đến trong Thời gian ơi! Kể chuyện là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Rất nhiều người phụ nữ đã trở thành cảm hứng âm nhạc trong sáng tác của ông, như ca khúc Mưa hồng dù không có một từ chỉ về một người con gái cụ thể nhưng khi lắng nghe, công chúng yêu nhạc vẫn mường tượng thấp thoáng bóng hình một cô gái xinh đẹp trong đó. Những khách mời như Hà Lê, Bùi Lan Hương đã khiến chương trình có thêm đong đầy cảm xúc với loạt nhạc phẩm Huyền thoại mẹ, Còn tuổi nào cho em…
Trong khi đó, điện ảnh cũng khắc họa rất nhiều hình ảnh về người phụ nữ Việt Nam, từ những thân phận lặng lẽ trong quá khứ đến những người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ, dám sống vì chính mình. Nhưng có lẽ, trong tất cả những hình tượng ấy, có một hình ảnh đặc biệt nhất, đó là những người phụ sẵn sàng hy sinh cả tuổi xuân cho đất nước. Khán giả đã quen với những hình ảnh các nữ thanh niên xung phong, những người mẹ, người chị chờ chồng con nơi hậu phương. Ở chương trình tuần này, ekip sản xuất Thời gian ơi! Kể chuyện đã mang tới một góc nhìn khác đầy xúc động – những lá thư tay xin ra trận. Những bức thư ấy không chỉ là dòng chữ trên giấy, mà là lời thỉnh cầu đầy quyết liệt từ những người phụ nữ không chấp nhận đứng yên chờ đợi, mà muốn tự mình ra tiền tuyến, cầm súng, làm nhiệm vụ, dù có phải hy sinh thân mình…
Điện ảnh cách mạng không chỉ kể về chiến tranh mà còn lưu giữ những khuôn mặt, những số phận đã sống và hy sinh vì đất nước. Giữa những thước phim ấy, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam – dù là mẹ, là vợ hay là chiến sĩ – vẫn luôn hiện lên với lòng kiên cường và sự hy sinh lặng lẽ, âm thầm nhưng vĩ đại.
Từ những bức tranh, những giai điệu, đến những thước phim, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã được khắc họa qua bao thời kỳ – khi là nàng thơ e ấp, khi là chiến binh kiên cường, khi là người mẹ lặng lẽ hy sinh. Và dù ở bất kỳ vai trò nào, họ vẫn xinh đẹp theo cách riêng, bởi cái đẹp ấy không chỉ đến từ dáng hình, mà từ cả những điều không thể đo đếm – lòng yêu thương, sự dũng cảm, và tinh thần không bao giờ khuất phục.
Thời gian ơi! Kể chuyện với chủ đề Em xinh sẽ được phát sóng vào 21h15 ngày 2/3 trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!