Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân

Bảo Hân-Thứ năm, ngày 16/12/2021 07:09 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân cái chết của bố năm xưa gián tiếp liên quan đến Vân Vân khiến cô mang nỗi ám ảnh, sợ hãi suốt của cuộc đời.

Vân Vân ám ảnh vì gián tiếp khiến bố mất mạng

Tập 15 phim Thương ngày nắng về khiến khán giả không kìm được nước mắt khi lý giải nguyên nhân cái chết của ông Mậu năm xưa là vì tai nạn giao thông, nhưng lại gây ám ảnh cả cuộc đời với cô con gái út Vân Vân (Ngọc Huyền).

Đang đi trên đường gặp vụ tai nạn tương tự năm xưa khiến bố mình mất mạng, ký ức đau lòng ùa về khiến Vân không thể bước chân đi tiếp. Hôm đó cũng là một ngày mưa, vì Vân đòi bố đi mua màu đỏ về tô mặt trời nên ông Mậu chiều con, mặc áo mưa, đạp xe đi mua. Tuy nhiên, trên đường về ông đã gặp tai nạn. Nhận tin, Vân Vân chạy theo mẹ và hình ảnh vụ tai nạn cướp đi mất bố khiến cô con gái út ám ảnh suốt cuộc đời.

Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 1.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 2.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 3.

Vân Vân nhớ lại hình ảnh vụ tai nạn năm xưa rồi bật khóc nức nở giữa trời mưa. Phong (Doãn Quốc Đam) đã mang ô tới và là người đưa cô về tiệm cà phê.

Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 4.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 5.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 6.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 7.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 8.

Ở nhà, bà Nga (NSƯT Thanh Quý) cất đồ vào nhà kho, nhìn thấy bức tranh vẽ dở năm xưa của Vân Vân - bức tranh mà chưa kịp tô ông mặt trời, bà cũng bật khóc nhớ về người chồng quá cố cùng sự ra đi của ông.

Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 9.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 10.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 11.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 12.

Sau đó, Vân Vân trở về nhà nhưng vẫn như người mất hồn với quá khứ đầy ám ảnh. Cô bị sốt vì dính mưa. Trong cơn mê man, cô tiếp tục mơ thấy bố, liên tục gọi bố và cầu xin bố quay về. "Con không cần mua màu nữa, mặt trời màu gì cũng được, con chỉ cần bố thôi" - Vân Vân tự hứa. Chứng kiến sự sợ hãi, ám ảnh, nhớ thương bố và cả cảm giác tội lỗi của con gái, bà Nga không khỏi xót xa rơi nước mắt.

Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 13.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 14.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 15.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 16.

Nhìn con gái út mê man gọi bố như vậy, bà Nga bộc bạch nỗi sợ hãi với cậu Vượng: "Lỡ một ngày nó gọi tôi, mà tôi không có ở đó thì phải làm sao?".

Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 17.

Phong bắt đầu quan tâm Vân Vân nhưng thể hiện ngược lại

Với sự từng trải của mình, khi tận mắt chứng kiến thái độ của Vân Vân với một em bé hỏi "Tô mặt trời màu gì?", Phong chắc chắn đã nhận ra cô có chuyện gì đó trong lòng. Đặc biệt, sau đó, Phong chỉnh đốn Vân về cách cư xử với khách: "Vừa nãy cái thái độ của nhóc ở ngoài kia là sao?". Khác với vẻ tinh nghịch mọi khi, lần này Vân Vân rưng rưng giải thích "mặt trời tô màu xanh thì sao?" và cho rằng "có nói sếp cũng không hiểu".

Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 18.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 19.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 20.

Có lẽ cũng chính vì nhận ra Vân có chuyện gì đó nên Phong đã mang ô đến che cho cô và trở thành chỗ dựa vỗ về tâm hôn cô con gái út của bà Nga đúng lúc cô đang đau khổ.

Đưa Vân về tiệm cà phê, Phong tỏ ra nghiêm khắc khi yêu cầu cô dọn dẹp nước ở sàn và trừ tiền số cà phê, bánh ngọt làm hỏng trên đường giao cho khách vào lương. Nói vậy nhưng anh vẫn cho Vân Vân mượn bộ đồ mặc tạm.

Trong khi đó, Vân Vân còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cậu bạn đồng nghiệp tên Bách (Quang Trọng). Thấy Vân bị ướt sũng, Bách lo lắng, chủ động ngỏ lời mượn tạm bộ đồ của sếp Phong cho Vân. Bách còn làm socola nóng cho cô uống.

Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 21.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 22.

Hôm sau, không thấy Vân đến làm, Phong liên tục kiểm tra tin nhắn và càu nhàu việc cô nhân viên này nghỉ cũng không báo tin. Khi Bách đoán nhà Vân có việc gì nên cô mới "lặn mất tăm" như thế, Phong lại tỏ ra nghiêm khắc nhắc nhở Bách hãy chú tâm vào công việc.

Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 23.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 24.

Ở diễn biến khác, gia đình Đức (Hồng Đăng) và Khánh (Lan Phương) đã vui vẻ trở lại sau "sóng gió" với mẹ chồng và mẹ đẻ của Khánh. Đức không chỉ chăm chỉ vào bếp mà còn ôm hôn vợ khiến Khánh ngượng ngùng "hôm nay ăn gì mà hâm thế".

Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 25.
Thương ngày nắng về - Tập 15: Cái chết đầy ám ảnh của bố với con gái út Vân Vân - Ảnh 26.

Quý vị đón xem diễn biến trong các tập tiếp theo phim Thương ngày nắng về phát sóng vào 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3!

Cặp hotboy - hotgirl của Thương ngày nắng về Cặp hotboy - hotgirl của Thương ngày nắng về Thương ngày nắng về - Tập 14: Đông Phong bị Vân Vân trả đũa cực gắt Thương ngày nắng về - Tập 14: Đông Phong bị Vân Vân trả đũa cực gắt Thương ngày nắng về - Tập 13: Khánh nói giống mẹ chồng nên chẳng được cái nết nào cả Thương ngày nắng về - Tập 13: Khánh nói giống mẹ chồng nên chẳng được cái nết nào cả

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước