Trong ba cô con gái, Vân Vân (Ngọc Huyền) là đứa giống bố nhất ở đam mê vẽ tranh. Dù bị mẹ cấm đoán nhưng cô con gái út vẫn lén lút dành tiền mua màu vẽ để thỏa sự đam mê. Tuy nhiên, vì sao bà Nga (NSƯT Thanh Quý) lại cấm đoán việc học vẽ của Vân Vân một cách tiêu cực như vậy? Có phải liên quan đến người chồng đã khuất của bà?
Trong tập 15 trên đây, Vân bị sốt và trong giấc mơ mê man, cô không ngừng gọi "bố". "Mình không cần mua màu nữa, mặt trời màu gì cũng được, con chỉ cần bố thôi" - Vân tự nhủ. Trong giấc mơ, cô xin lỗi và van xin bố về với con. Bà Nga chứng khiến cảnh này không kìm nổi nước mắt thương con.
Sự ra đi của bố có liên quan gì tới cô con gái út Vân Vân không? Quý vị đón xem tập 15 phim Thương ngày nắng về phát sóng vào 21h40 hôm nay (15/12) trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!