Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai

Bảo Hân-Thứ năm, ngày 20/01/2022 07:39 GMT+7

VTV.vn - Bà Nhung có lẽ hận Chủ tịch năm xưa đã ép bà phải bỏ lại con gái, dẫn tới con chết nên bây giờ, bà đang âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù.

Mở đầu tập 30 phim Thương ngày nắng về, tổng giám đốc Kim Nhung (NSND Minh Hòa) gọi Trang (Huyền Lizzie) đến để đề nghị cô hãy suy nghĩ về một kế hoạch thiện nguyện tốt hơn. Bà không đánh giá cao kế hoạch thiện nguyện dùng sản phẩm may mặc của Hoàng Kim để trao tặng trẻ em vùng cao. Trang cảm ơn tổng giám đốc vì những góp ý của bà hôm nay khiến cô thực sự phải suy nghĩ lại.

Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 1.

Duy (Đình Tú) đứng chờ Trang ở tầng hầm đỗ xe để buộc cô phải đưa anh đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương.

Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 2.
Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 3.

Xong việc, Trang về nhà mẹ Nga để ăn cơm, cô bắt gặp mẹ đang kéo một túi quần áo cũ rất lớn. Bà Nga cho biết, bà gom quần áo cũ của người quen rồi về giặt sạch, sau đó để ở quán bún riêu, ai cần thì lấy.

Từ câu chuyện của mẹ Nga kết hợp với đề nghị của bà Kim Nhung về kế hoạch từ thiện của Hoàng Kim, Trang nảy ra ý tưởng hay ho.

Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 4.

Ngay hôm sau tới công ty, Trang báo cáo ý tưởng với tổng giám đốc về việc kêu gọi khách hàng đổi quần áo cũ lấy quần áo mới. Bà Nhung khen ý tưởng này rất tốt và yêu cầu Trang cho triển khai luôn. Bên cạnh đó, bà Nhung hài lòng khi thấy biểu hiện của Trang gần đây rất tốt, bà hy vọng hai bên sẽ gạt bỏ hiểu lầm vì tương lai của Hoàng Kim.

Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 5.

Bà Nhung đi ăn cùng ông Khải - trợ lý của Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim và cũng là người duy nhất biết kế hoạch trả thù Chủ tịch của bà Nhung. Ông Khải khuyên bà Nhung nên từ bỏ ý định trả thù, vì đối đầu với Chủ tịch không phải là việc khôn ngoan, tốt hơn hết là âm thầm gây dựng ảnh hưởng tại tập đoàn, rồi chờ hưởng thừa kế. Tuy nhiên, bà Nhung vẫn quyết tâm trả thù, dù chỉ có một mình.

Ông Khải cho bà Nhung biết, gần đây, Chủ tịch rất để ý đến cô bé Vân Trang, cô bé có thể ngồi vào vị trí của bà Nhung trong tương lai. Bà Nhung thừa nhận Trang là cô gái có bản lĩnh và năng lực. Ông Khải khuyên bà nên để ý Vân Trang.

Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 6.

Ngay sau đó, bà Kim Nhung lại tình cờ bắt gặp Trang đang trò chuyện riêng với một phóng viên - cô này từng phỏng vấn bà Kim Nhung ở buổi lễ ra mắt nhà máy với những câu hỏi về đời tư khiến bà không hài lòng. Bây giờ, bắt gặp tình huống này, bà Nhung dễ hiểu lầm Trang có sự móc nối, câu kết với nữ phóng viên này để "chơi xấu" bà.

Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 7.
Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 8.

Duy gõ cửa phòng Trang với lý do nhờ cô bôi thuốc giùm và bàn công việc. Tuy nhiên, sau đó, Duy mải mê ngắm chị sếp của mình hơn là chú tâm vào bàn công việc. Đột nhiên, Trang nhận được điện thoại từ trợ lý Chủ tịch yêu cầu cô đến nhà gặp Chủ tịch ngay để bàn việc.

Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 9.
Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 10.
Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 11.

Bà Nhung nhận được tin mật báo từ ông Khải rằng Chủ tịch đích thân gọi Vân Trang đến nhà riêng để trao đổi công việc. Bà Nhung vừa cải thiện quan hệ với Vân Trang thì lại coi cô là "cái gai trong mắt" cản đường trả thù của bà.

Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 12.
Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 13.

Ngay sau đó, bà Nhung tổ chức cuộc họp gồm các cán bộ quản lý với mục đích đẩy Vân Trang đi thường trú Nhật Bản 2 năm. Với nhiều người ở công ty, việc được đi Nhật là cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, thăng tiến.

Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 14.
Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 15.
Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 16.

Trang tâm sự với chị Nhiệm rằng, thực ra tổng giám đốc không muốn tạo cơ hội cho cô được thăng chức mà chỉ là muốn cô đi xa khỏi tầm mắt của sếp. Trang tâm sự, ở đây cô còn có mẹ, một đứa em dại, một người cậu chưa lấy được vợ và gia đình chị gái lúc nào cũng nhiều chuyện. Cô lo nếu cô đi hai năm thì mọi người sẽ như thế nào. Chị Nhiệm khuyên Trang là người sống có trách nhiệm nhưng cũng cần nghĩ cho bản thân, nếu bỏ qua cơ hội lần này thì có thể sau này cô sẽ rất tiếc nuối.

Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 17.
Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 18.
Thương ngày nắng về - Tập 30: Trả thù Chủ tịch vì con gái, mẹ đẻ vô tình coi Vân Trang là cái gai - Ảnh 19.

Hóa ra bà Nhung làm việc ở Hoàng Kim nhưng âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù Chủ tịch, coi đây là canh bạc cuối cùng. Có phải bà trả thù vì năm xưa Chủ tịch đã ép bà phải bỏ con và bà nghĩ vì điều đó dẫn tới con gái bà đã chết? Tuy nhiên, cũng chính vì kế hoạch trả thù này mà bà Nhung lại đang vô tình coi chính con gái đẻ của mình là cái gai cần phải nhổ.

Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Thương ngày nắng về phát sóng vào 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3!

Dàn sao 'Thương ngày nắng về' khoe giọng với ca khúc Ước mơ của mẹ Dàn sao "Thương ngày nắng về" khoe giọng với ca khúc Ước mơ của mẹ Thương ngày nắng về - Tập 29: Duy liên tục Thương ngày nắng về - Tập 29: Duy liên tục 'thả thính', Trang chỉ biết cười tủm tỉm Thương ngày nắng về - Tập 28: Bà Hiền sôi máu khi con trai làm chồng mà sống 'khốn nạn' Thương ngày nắng về - Tập 28: Bà Hiền sôi máu khi con trai làm chồng mà sống "khốn nạn"


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước