Thương ngày nắng về - Tập 32: Duy nói dành cả cuộc đời cho Trang, nhưng cô nàng từ chối thẳng thừng

Trần Thuỳ-Thứ tư, ngày 26/01/2022 07:16 GMT+7

VTV.vn - Trang quyết định đi Nhật 2 năm nên Duy cảm thấy rất hụt hẫng. Anh nói Trang đừng đi vì cô là động lực để anh phấn đấu mỗi ngày. Anh còn nói dành cả cuộc đời cho cô.

Trang quyết định đi Nhật

Tiếp nối tập trước, Thương Ngày Nắng Về tập 32 mở đầu bằng cảnh bà Nga (NSƯT Thanh Quý) cố tình tạo nên cuộc gặp tình cờ giữa Duy (Đình Tú) và Vân Trang (Huyền Lizzie). Tại đây, bà Nga tích cực mai mối cho Duy và con gái Vân Trang. Trang ngại ngùng gửi lời xin lỗi Duy vì mẹ quan tâm đến chuyện chồng con của con gái nên hơi tích cực trong việc tìm đối tượng. Trang cũng nhắc bà Nga cứ như vậy sẽ làm phiền người khác.

Thương ngày nắng về - Tập 32: Duy nói dành cả cuộc đời cho Trang, nhưng cô nàng từ chối thẳng thừng - Ảnh 1.
Thương ngày nắng về - Tập 32: Duy nói dành cả cuộc đời cho Trang, nhưng cô nàng từ chối thẳng thừng - Ảnh 2.

Bà Nga gạt đi nói Trang lần nào giới thiệu cũng kêu phiền với đối phương. Duy nghe thấy thế 'phì cười', hóa ra bà sếp của mình đã đi xem mắt rất nhiều lần mà vẫn "ế". Nhân tiện, anh chàng cũng tranh thủ hỏi bà Nga về tiêu chuẩn chọn con rể. Bà Nga trả lời: "Miễn là đàn ông mà còn thở là được". Câu trả lời bất ngờ khiến Duy sững người, nhưng ngay sau đó bà Nga liền giải thích thêm. Người đàn ông đó thích Trang và Trang thích lại là được. Duy cho rằng như thế là khó vì anh rất hiểu tính cách của Trang.

Thương ngày nắng về - Tập 32: Duy nói dành cả cuộc đời cho Trang, nhưng cô nàng từ chối thẳng thừng - Ảnh 3.

Trong cuộc nói chuyện, Trang cũng nói với mẹ về quyết định đi Nhật của mình. Duy nói đùa sẽ đi Nhật cùng con gái nên bà Nga phấn khích đồng ý ngay. Tuy nhiên, khi nghe được thông tin chính thức Trang sẽ đi Nhật, Duy tỏ ra rất buồn. Anh nói với Trang đừng đi vì anh rất coi trọng cô. Anh luôn xem Trang là động lực để anh cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày. Thậm chí, anh chàng còn dõng dạc nói sẽ dành cả cuộc đời cho "chị đẹp". Ấy vậy mà Trang từ chối thẳng thừng.

Thương ngày nắng về - Tập 32: Duy nói dành cả cuộc đời cho Trang, nhưng cô nàng từ chối thẳng thừng - Ảnh 4.

Sau khi đến gặp bà Nhung (NSND Minh Hòa) để báo cáo đi Nhật Bản, Vân Trang chính thức thông báo tới nhân viên và mời mọi người đi ăn một bữa chia tay. Cô dặn dò mọi người phải làm tốt công việc của mình. Sau đó, cả phòng cũng tham gia một trò chơi đếm số. Ai đếm sai sẽ phải hôn người bên cạnh.

Duyên trời đã định sẵn, Duy được xếp ngồi cùng Trang, nên cô đếm sai sẽ phải hôn Duy. Khi bị phạt, trong khi Trang đỏ mặt ngượng ngùng thì anh chàng Duy lại sung sướng tận hưởng khoảnh khắc hiếm có.

Khánh tuyên bố ly dị Đức

Thương ngày nắng về - Tập 32: Duy nói dành cả cuộc đời cho Trang, nhưng cô nàng từ chối thẳng thừng - Ảnh 5.

Đức (Hồng Đăng) nhìn thấy vợ vất vả làm việc xuyên đêm, nên to vẻ ăn năn vì đã tranh bua với vợ. Anh nhớ lại đã từng hứa với mẹ vợ rằng sẽ không bao giờ cãi nhau với vợ. Anh quyết định tiến đến bóp vai cho Khánh (Lan Phương) để làm lành trước. Nhưng Khánh không quan tâm, cô chỉ nhắc đến chuyện ngày mai Đức phải đi họp phụ huynh cho con.

Đức đã chuẩn bị đến trường của So, nhưng sếp lại thông báo có cuộc họp gấp không ai được phép vắng mặt. Anh đành gọi bà Nga đi họp thay và nhắc mẹ vợ đừng để Khánh biết. Tuy nhiên, trời ơi đất hỡi, cô giáo của So lại gửi ảnh cuộc họp gửi cho phụ huynh. Khánh điên tiết ra mắng Đức. Sợ ảnh hưởng đến con, Đức bảo Sam, So đi vào phòng và đóng cửa lại.

Thương ngày nắng về - Tập 32: Duy nói dành cả cuộc đời cho Trang, nhưng cô nàng từ chối thẳng thừng - Ảnh 6.

Anh nhẹ nhàng nói với Khánh rằng có cuộc họp khẩn cấp, nhưng Khánh không tin và nói lời chê bai chồng là nhân viên quèn mà cũng họp với hành. Bị xúc phạm, Đức không nhịn nữa nói Khánh lúc nào cũng làm um lên, trong khi mọi chuyện chẳng có gì. Khánh nói chính Đức là người khiến cô trở thành một con người như vậy. Không kiềm chế được cơn tức, Đức liền buông ra một câu khiến Khánh "chết đứng". Anh nói vì Khánh hay cằn nhằn, nổi giận vô cớ nên bà Hiền (NSND Lan Hương) mới không ưa nổi con dâu.

Thương ngày nắng về - Tập 32: Duy nói dành cả cuộc đời cho Trang, nhưng cô nàng từ chối thẳng thừng - Ảnh 7.

Đang trong cơn giận, Khánh nói: "Này Đức, mẹ anh chưa bao giờ ưa tôi từ ngày đầu tiên, tại vì tôi có bầu trước khi cưới. Nên bà ấy không coi tôi ra cái gì cả, nhưng bà ấy quên một điều là người phối hợp cho cái điều không ra gì đấy chính là con trai của bà ý". Đức nghe xong nói anh hối hận vì đã lấy Khánh. Khánh cũng dõng dạc nói sai lầm của cô là lấy anh. Cô còn nói chồng viết đơn đi cô ký.

Cuộc cãi vã không hồi kết của Khánh - Đức đã được Sam - So nghe thấy hết. Hai chị em sợ hãi nói bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Liệu sau những lời nói làm tổn thương đối phương, Khánh - Đức có tìm được tiếng nói chung?

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Thương ngày nắng về, được phát sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước