Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương

Bảo Hân-Thứ năm, ngày 04/08/2022 06:24 GMT+7

VTV.vn - Không phụ sự mong đợi của khán giả, "Thương ngày nắng về" đã có một cái kết đẹp sau khi đưa người xem trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Vân Vân mang cháo vào phòng cho mẹ thì phát hiện mẹ bất tỉnh. Cả nhà đưa bà Nga đi cấp cứu trong sự lo lắng, sợ hãi bà sẽ bỏ cả nhà đi mãi. Bà Nga được chẩn đoán xuất huyết não, chưa có dấu hiệu tỉnh.

Trước khi hôn mê, bà đã tranh thủ lúc tỉnh táo để viết từng dòng cho từng cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang rồi Vân Vân.

Hình ảnh bà Nga trong phòng cấp cứu đối mặt với ranh giới sinh tử được đạo diễn lồng ghép với những tâm sự của bà, hình ảnh của bà với mỗi cô con gái. Phân đoạn này khiến khán giả nghẹt thở với phút giây sinh tử của bà Nga và cũng khóc hết nước mắt khi nghe từng lời căn dặn của bà dành cho mỗi cô con gái. Đó là tình yêu vô bờ bến không gì có thể tả xiết của một người mẹ dành cho các con của mình.

Bà còn viết cho cả cậu Vượng – đứa em dại đồng hành với bà ngần ấy năm. Bà phấn khởi khi thấy em mình cuối cùng đã may mắn có vợ con. Bà dặn em giữ sức khỏe là chỗ dựa cho vợ con và cho các cháu.

Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 1.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 2.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 3.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 4.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 5.

Một năm sau…

Những phân cảnh đầu tiên của một năm sau vẫn khiến khán giả vô cùng hồi hộp vì chưa biết số phận bà Nga ra sao. Lúc này, vợ chồng ông Vượng tiếp quản quán bún riêu. Nấu đúng chuẩn hương vị bún riêu bà Nga, quán tấp nập khách.

Ba mẹ con Khánh đã ổn định và vững vàng với cuộc sống hiện tại. Công việc của Khánh ngày càng khởi sắc, hai con cũng chăm ngoan học giỏi.

Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 6.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 7.

Trong khi đó, Vân Trang lên chức phó tổng giám đốc và đồng hành với Hoàng Duy điều hành công ty. Bà Nhung ở cùng với chú Khải, bà luôn là hậu phương hỗ trợ mỗi khi hai con cần.

Sau thời gian dài và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Vân Vân đã hoàn thành xong cuốn truyện tranh về gia đình mình, chuẩn bị cho ngày ra mắt cuốn truyện.

Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 8.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 9.

Ngày giỗ ông Mậu, cả nhà quây quần cúng giỗ. Bà Nga lúc này xuất hiện khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra trong cái phút sinh tử 1 năm trước, phép màu đã đến đưa bà trở lại với các con.

Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 10.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 11.

Vân Vân tổ chức buổi ra mắt cuốn truyện mang tên Có mẹ đây rồi. Cô nói đã ôm nhiều cảm xúc, câu chuyện của gia đình vào cuốn truyện. Vân gửi lời cảm ơn đặc biệt tới mẹ và gia đình. Cô cũng không quên cảm ơn người anh - người thầy giúp mình hoàn thành cuốn truyện.

Vân Vân tự hào giới thiệu mẹ Nga béo – người mẹ trong truyền thuyết - cũng là nhân vật chính trong cuốn truyện của cô.

Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 12.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 13.

Lúc tỉnh táo, bà Nga còn viết thư gửi bà Kim Nhung (cô Yến – mẹ Như Hoa). Bà sợ mình không còn tỉnh táo lo đám cưới cho Trang nên viết thư dặn dò bà Nhung. Những lời bộc bạch không dài nhưng đủ khiến bà Nhung cũng như khán giả truyền hình khóc hết nước mắt một lần nữa.

Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 14.

Bà Nhung may hai bộ áo dài giống nhau để bà và bà Nga mặc trong đám cưới Trang - Duy. Ngày cưới, Khánh và Vân trang điểm, chỉnh trang quần áo cho mẹ Nga. Khánh nói hôm nay Trang đi lấy chồng, bà Nga tỉnh và nhớ ra mọi người, khiến Khánh và Vân vô cùng vui sướng, hạnh phúc, mong mẹ sẽ nhớ như thế này suốt đám cưới.

Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 15.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 16.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 17.

Hôn lễ diễn ra không hoành tráng nhưng đủ lãng mạn, ngọt ngào và đặc biệt là tràn ngập yêu thương. Bà Nhung phát biểu, trong đó có gửi lời cảm ơn tới bà Nga - người mẹ vĩ đại của Trang, "nếu không có chị thì không có Vân Trang ngày hôm nay"... Bà tự nhận mình từ nay có vai trò khá đặc biệt khi vừa là mẹ đẻ, vừa là mẹ chồng của Trang: "Ngàn lời yêu thương mẹ gửi cho con".

Trang và Duy trao nhẫn cưới cho nhau. Duy cảm ơn Trang vì đã ở lại. "Cảm ơn anh vì đã đến bên em và không bao giờ bỏ em ở lại một mình cho dù khó khăn hay vất vả thế nào. Cảm ơn anh nhiều lắm!" - Trang đáp lời. Bà Nga vô cùng hạnh phúc khi được chứng kiến giây phút bà mong chờ bấy lâu này của con gái Vân Trang.

Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 18.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 19.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 20.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 21.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 22.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 23.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 24.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 25.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 26.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 27.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 28.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 29.

Kết phim là phân cảnh cả gia đình bà Nga quây quần bên nhau, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Đức gọi điện cho Duy để chúc mừng sau đám cưới. Nội dung cuộc nói chuyện của hai anh em rể cũng cho người xem thấy cơ hội Khánh và Đức có thể trở về bên nhau.

Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 30.

Mơ đưa cho chồng tờ giấy xét nghiệm huyết thống để khẳng định chắc chắn bé Sâu là con ruột của cậu Vượng. Điều này khiến cậu Vượng rất vui sướng và cũng khiến Mơ không cảm thấy áy náy.

Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 31.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 32.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 33.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 34.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 35.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 36.

Bên các con, bà Nga nói mẹ không hối tiếc gì cả. "Hôm nay nắng đẹp nhỉ?... Qua dãi dầu mưa tuyết mới vui ngày nắng về... Đời mẹ thế là đã được thấy nắng về rồi đấy!" - bà không giấu nổi ánh mắt hạnh phúc và mãn nguyện của một người mẹ đã trải qua nhiều thử thách của ông trời.

Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 37.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 38.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 39.
Thương ngày nắng về - Tập cuối: Từ nghẹt thở, khóc hết nước mắt... đến thở phào, ngập tràn yêu thương - Ảnh 40.

Lên sóng tập đầu tiên từ giữa tháng 11/2021, Thương ngày nắng về đã khép lại sau 87 tập ở cả hai phần và sau hơn 1 năm đoàn phim nỗ lực trải qua những khó khăn của dịch COVID-19 để hoàn thành.

Sau Thương ngày nắng về, bộ phim Gara hạnh phúc sẽ lên sóng vào khung giờ 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3!

Diễn viên 'Thương ngày nắng về' tiết lộ gì trước tập cuối? Diễn viên "Thương ngày nắng về" tiết lộ gì trước tập cuối? Thương ngày nắng về 2 - Tập 53: Bà Nga bỗng nhiên bất tỉnh không biết gì Thương ngày nắng về 2 - Tập 53: Bà Nga bỗng nhiên bất tỉnh không biết gì Thương ngày nắng về 2 - Tập 52: Chủ tịch Hoàng Long qua đời Thương ngày nắng về 2 - Tập 52: Chủ tịch Hoàng Long qua đời

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước