Thương nhớ ở ai – Tập 23: Chấp nhận cho con gái từ họ, Nhân khiến các bô lão nổi giận, đòi đốt nhà

P.V-Chủ nhật, ngày 21/01/2018 13:05 GMT+7

Nhân buồn khi Hạnh quyết định từ họ Vũ nhưng cô vẫn bảo vệ con gái đến cùng khi bị những người lớn tuổi trong dòng họ truy hỏi.

VTV.vn - Việc Nhân đồng ý cho con gái từ họ Vũ để về làm dâu nhà họ Nguyễn khiến các cụ trong dòng họ nổi giận.

Có thể nói, việc Nhân đồng ý cho Hạnh từ họ Vũ đã gây chấn động cả làng Đông, đặc biệt là những người lớn tuổi trong dòng họ. Một lần nữa họ lại kéo đến nhà cô để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Theo những người này, mối thù giữa hai dòng họ vẫn còn và họ không thể chấp nhận một chuyện tày trời như thế.

Trả lời những người lớn tuổi của dòng họ Vũ, Nhân nói với giọng cương quyết: "Cái Hạnh nhà con bây giờ làm dâu nhà họ Nguyễn, vì vậy nó đã từ họ Vũ. Vì vậy, các cụ, các ông muốn đánh, muốn chửi gì con cũng chịu".

Câu trả lời của Nhân khiến các cụ bực tức hơn, chửi cô láo toét và thậm chí đòi đốt nhà Nhân.

"Tiên sư cái con này! Đốt nhà nó đi!" – một cụ hét lớn.

Sau đó người này tuyên bố, sau này họp họ sẽ bàn cách đuổi mẹ con Nhân ra khỏi nhà họ Vũ.

Thương nhớ ở ai – Tập 23: Chấp nhận cho con gái từ họ, Nhân khiến các bô lão nổi giận, đòi đốt nhà - Ảnh 1.

Những bô lão của họ Vũ tìm đến nhà Nhân để làm rõ chuyện cô đồng ý cho Hạnh từ họ.

Trong khi đó, những người lớn tuổi của họ Nguyễn cũng tìm đến nhà Nghĩa để hỏi sao bố mẹ anh chấp nhận Hạnh về làm dâu. Theo họ, việc chấp nhận người của dòng họ kẻ thù vào sống trong nhà là "cứt lộn lên đầu".

Đáp lại câu hỏi của mọi người, bố Nghĩa nói: "Tôi sẽ khiến mọi người phải trợn mắt lên mà xem. Tôi sẽ không cho con đó bước vào từ đường, cũng không được bước lên nhà trên".

Trong một diễn biến khác, làng Đông giờ đây đã vắng hẳn bóng đàn ông sau khi thanh niên, trai tráng trong làng đều đã lên đường đi bộ đội. Ở lại làng là những người đàn bà, những cô gái ngày ngày chờ đợi người đàn ông của mình trở về trong mòn mỏi. Có lẽ vì thế mà sự chia sẻ của họ với nhau cũng nhiều hơn.

Thương nhớ ở ai – Tập 23: Chấp nhận cho con gái từ họ, Nhân khiến các bô lão nổi giận, đòi đốt nhà - Ảnh 2.

Trong một ngày buồn, những người đàn bà tập trung ở đình làng nói chuyện. Khi thấy Nương đi qua, họ đã yêu cầu Nương hát vì lâu rồi không được nghe giọng hát của cô nữa.

"Cô Nương ơi! Cô hãy hát đi! Hãy hát bài nào khiến trời đất phải rơi lệ ấy. Chị em chúng tôi một mình đơn côi, lẻ loi buồn quá cô ạ" – những người đàn bà yêu cầu.

"Sông Thương nước chảy đôi dòng mà đèn khêu đôi ngọn, em biết trông ngọn nào?" – Nương cất lời.

Tiếng hát của Nương như nói thay lời những người đàn bà của làng Đông, như động vào nỗi lòng họ. Hơn buồn, Nhân cũng buồn… Tiếng hát của Nương cũng khiến Đột đang nằm trên chiếc thuyền gần đó tỉnh giấc. Cũng chính lúc Đột nhỏm dậy thì Nương nhìn thấy anh, cô ngừng hát và bỏ chạy.

Thương nhớ ở ai – Tập 23: Chấp nhận cho con gái từ họ, Nhân khiến các bô lão nổi giận, đòi đốt nhà - Ảnh 3.

Đột tỉnh giấc khi nghe tiếng Nương hát.

Khi Hơn đuổi theo và hỏi Nương có phải Đột vẫn theo đuổi cô không? Nương gật đầu và ngay sau đó, cô hỏi Hơn: "Chị Hơn này! Chị không thể tha tội cho lão được à?".

Đáp lại câu hỏi của Nương, Hơn nói: "Mỗi khi nghĩ lại đau thắt cả người. Không biết có ai hận cả đời không?".

Sau đó, Hơn hỏi Nương: "Cô có tình ý với lão phải không?".

"Ngày xưa còn trẻ em chẳng nghĩ gì cả. Cô đơn, đói khổ mấy em cũng chịu được" – Nương đáp – "Nhưng bây giờ sao em thấy đêm dài thế?".

Thương nhớ ở ai – Tập 23: Chấp nhận cho con gái từ họ, Nhân khiến các bô lão nổi giận, đòi đốt nhà - Ảnh 4.

Vậy bố Nghĩa sẽ làm gì với Hạnh? Nương có dám tiến tới với Đột? Hơn có tha thứ cho người đã giết chồng mình? Câu trả lời sẽ có trong tập 24 phim Thương nhớ ở ai phát sóng chiều nay (21/1) trên kênh VTV3, lúc 14h30. Mời các bạn đón xem!

Phim Rubic 8: Thương nhớ ở ai - Tập 23

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước