Trạm yêu thương: Nghị lực của con, hạnh phúc của mẹ

PV-Thứ sáu, ngày 03/02/2023 11:29 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện về tình yêu thương bao la của một người phụ nữ bị mù một mắt đối với con trai nuôi sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương.

Gia cảnh nghèo khó, sức khỏe kém mất mắt trái và một bên mắt phải chỉ còn nhìn thấy 10% nhưng chưa khi nào bà Nguyễn Thị Bảnh (1952, Bắc Ninh) vơi cạn tình yêu thương dành cho cậu con nuôi Nguyễn Như Huyến (2004). Vượt lên mọi khó khăn của gia đình, Huyến nhiều năm liền là học sinh giỏi và mới đây còn giành học bổng của trường Anh Quốc Việt Nam. Câu chuyện về nghị lực của hai mẹ con, đặc biệt là tình yêu thương bao la như đại dương của bà Bảnh đối với con trai nuôi sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương chủ đề "Trái tim của biển" lên sóng lúc 10h00 thứ Bảy ngày 04/02/2023 trên kênh VTV1.

Trạm yêu thương: Nghị lực của con, hạnh phúc của mẹ - Ảnh 1.

Trạm yêu thương mở ra với hình ảnh bà Nguyễn Thị Bảnh trong căn nhà nhỏ, đơn sơ, cuối một con ngõ hẹp ở thôn Lập Ái, xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Trong căn nhà ấy không có gì ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường đã cũ. Bà Bảnh sinh ra vốn là người lành lặn, nhưng một lần tai nạn đã khiến bà mất đi mắt trái và mắt phải chỉ còn nhìn được 10%. Tự ti về bản thân, bà chẳng dám nghĩ đến tổ ấm hạnh phúc nhỏ của riêng mình. Đến khi ngoài 50 tuổi, một người đàn ông xã bên ngỏ ý muốn cùng nhau nương tựa tuổi già, bà đồng ý. Gia cảnh khó khăn, tuổi quá cao, không thể có con nhưng bà Bảnh lại luôn ước ao được làm mẹ.

Thế rồi tình cờ một ngày, chồng bà thấy một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi. Ông bà đã mang về nuôi, yêu thương như con đẻ và đặt tên là Nguyễn Như Huyến. "Hồi nhỏ, Huyến còi cọc, hay ốm do thiếu sữa. Khi lớn lên một chút, dường như hiểu được hoàn cảnh gia đình nên Huyến rất chăm ngoan, nghe lời và có phần nhút nhát. Thương bố mẹ vất vả, Huyến luôn nỗ lực đạt kết quả cao trong học tập và giành được nhiều giấy khen, phần thưởng, học bổng của trường"- bà Bảnh chia sẻ.

Những tưởng hạnh phúc ngập tràn trong căn nhà nhỏ, nhưng biến cố đã ập đến. Năm 2018, chồng bà không may qua đời. Lúc này, Huyến biết được sự thật mình chỉ là con nuôi, cộng thêm sự ra đi của cha khiến cậu rất buồn mất phương hướng. Cậu bé Huyến khi ấy mới 13 tuổi, ở giai đoạn chưa có định hướng trong cuộc đời và là người sống nội tâm nên Huyến đã có ý định bỏ học, đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ.

Trạm yêu thương: Nghị lực của con, hạnh phúc của mẹ - Ảnh 2.

Nhờ sự động viên kịp thời của thầy cô giáo, đặc biệt là tình yêu và sự quan tâm chân thành xuất phát tù trái tim của người mẹ khiếm thị đã giúp Huyến vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy, quay trở lại lớp học với niềm tin, nghị lực và quyết tâm học thành tài để làm chỗ dựa cho mẹ. Suốt những năm cấp 2, Huyến luôn đạt học sinh giỏi, lên cấp 3 cậu làm lớp trưởng, là một trong những học sinh xuất sắc của lớp.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, hai mẹ con bà Bảnh chỉ biết trông vào 2 sào lúa và công việc làm hàng mã với thu nhập chỉ mấy chục nghìn một ngày. Thương mẹ vất vả, ngoài giờ học, Huyến luôn theo chân mẹ ra đồng. Những công việc vốn chỉ dành cho người lớn như tát nước, cấy lúa, gặt lúa, trồng lạc, trồng ngô… cậu đều làm được. Để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống, Huyến còn xin làm phục vụ ở quán cà phê, cách nhà vài cây số. "Sáng chiều đi học, tối em đạp xe đến quán làm từ 19h đến 23h, về nhà, tắm rửa ăn cơm rồi ngồi vào bàn học đến 2h sáng. Những ngày đầu làm việc liên tục, ngồi vào bàn là em mệt nhoài và buồn ngủ. Mỗi lần như vậy, em lại mở điện thoại, đọc lại dòng chữ ‘Phải cố gắng, không lùi bước’ để có thêm quyết tâm cố gắng" - Huyến chia sẻ.

Cuối năm lớp 12, hai mẹ con hạnh phúc vỡ òa khi Huyến nhận được học bổng "Trái tim sư tử" của Đại học Anh Quốc tại Việt Nam. Trong bài luận gửi của mình, Huyến nói về ước mơ lớn nhất đó là thay đổi tương lai, mang đến cho mẹ cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc hơn. Quyết định xa nhà lên Hưng Yên nhập học, điều Huyến lo lắng nhất là bà Bảnh ở nhà một mình. Huyến vừa đi học vừa đi làm tích góp mua cho mẹ chiếc điện thoại cũ và dặn dò: "Mẹ hãy cố gắng tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì thì gọi cho con ngay nhé. Giờ, con chỉ còn mẹ là người thân duy nhất trên đời". Tình yêu thương chân thành của bà Bảnh phải lớn đến nhường nào mới khiến một chàng trai sống nội tâm như Huyến nói ra những lời thân thương ấy.

Trạm yêu thương: Nghị lực của con, hạnh phúc của mẹ - Ảnh 3.

Chia sẻ về ước mơ trong tương lai, bà Bảnh mong con trai khỏe mạnh, học giỏi thành tài, còn Huyến muốn hoàn thành tốt việc học của mình, trở thành nhân viên làm trong ngành du lịch để giới thiệu Việt Nam đến tất cả mọi người và đặc biệt là đưa mẹ đi tất cả mọi nơi, bởi từ khi sinh ra đến nay, bà Bảnh chưa đi khỏi lũy tre làng. Tất cả những dự định đó đã được Huyến lên kế hoạch và sẽ cố gắng hoàn thành trước năm 30 tuổi. Món quà của Trạm yêu thương sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Huyến trên hành trình chinh phục ước mơ ấy, phần nào giúp bà Bảnh bớt gánh nặng về kinh tế.

Nếu động lực giúp Huyến vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống là tình yêu vô bờ bến của mẹ nuôi thì điều gì đã giúp bà Bảnh – một người chỉ còn 10% thị lực có thể chăm sóc và nuôi dạy con trai khôn lớn, học giỏi như ngày hôm nay. Nhiều điều thú vị, bất ngờ đang chờ khán giả khám phá trong Trạm yêu thương, chủ đề "Trái tim của biển" lên sóng lúc 10h00 thứ Bảy ngày 04/02/2023 trên kênh VTV1.

Chàng trai xương thủy tinh mê rap, truyền cảm hứng trong Trạm yêu thương Chàng trai xương thủy tinh mê rap, truyền cảm hứng trong Trạm yêu thương

VTV.vn - Hoàng Trung Nghĩa (Hà Nội), sinh ra không may mắn như bạn bè cùng trang lứa vì mắc bệnh xương thủy tinh, 24 tuổi Nghĩa chỉ nặng có 20kg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước